Thủy OCG
TTO - Mới chân ướt chân ráo tới El Nido (Palawan, Phillipines), cả nhóm đã ồ lên khi chiếc xe buýt chạy ngang qua một khu vực nhộn nhịp có biển đề “Pamilihang Bayan Ng El Nido” (chợ dân sinh El Nido) và nghe anh lái xe tiết lộ, ngày mai là chợ phiên nên hôm nay sẽ có rất nhiều hải sản được tập kết về chợ.

TTO - Cho đến đêm trước ngày rời khỏi đảo Palawan (Philippines), chúng tôi mới hiểu được vì sao người dân ở đây lại nói “cháo lòng” khi nhắc đến Việt Nam.

TTO - Giữa những cơn gió tuyết trên vùng núi cao của nóc nhà thế giới, giữa thủ đô Kathmandu ồn ã và bụi bặm hay một Pokhara yên ả, thanh bình, ly trà sữa Masala đã trở thành những dấu ấn khó quên cho những ai đã từng đến Nepal.

TTO - Hải Phòng có món đặc sản nổi tiếng mà đi đâu ăn cũng không bằng. Ấy là bánh đa cua. Không hiểu tại bát bánh đa cua mặn mòi vị biển, hội tụ tinh hoa của ẩm thực đất cảng hay không mà ai cũng muốn được thưởng thức món bánh đa cua “chính hiệu” ở nơi này.
