17/12/2024 08:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

Thư cảm ơn

'Phở ở trường học; phở đến công trường' là những câu nói được bà con ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai truyền tai nhau để cùng đến với Phở yêu thương.

Thư cảm ơn - Ảnh 1.

Chương trình Phở yêu thương 2024 - Ảnh: HẢI PHI

Vượt qua gần 2.000km, báo Tuổi Trẻ và các nhà đồng hành, các quán phở đã mang tình cảm ấm nóng đến với người dân và học sinh thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai bằng những tô phở thơm ngon, dinh dưỡng.

Phở - món ăn được mang đến cho bà con không chỉ vì đây là món ăn mang hồn cốt của dân tộc mà còn là món ăn dinh dưỡng nhằm tiếp thêm sức khỏe, tinh thần giữa cái giá rét mùa cuối năm.

Thư cảm ơn - Ảnh 2.

Các em học sinh Trường liên cấp 1 Phúc Khánh nhận quà từ chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Không chỉ là ngon bình thường đâu! Ngon cả vì tình cảm nữa đấy! Chúng tôi thấy bà con cả nước quan tâm, ăn phở vừa thấy ngon, vừa thấy xúc động lắm", câu nói của một bà cụ vừa thưởng thức xong phở không chỉ truyền động lực mà còn như một lời cảm ơn dành cho những trái tim đong đầy tình yêu thương, sẻ chia của các hiệu phở nổi tiếng: 

Phở Thìn Bờ Hồ (Hà Nội), Phở 34 Cao Thắng (TP.HCM), Phở S’ (sâm Ngọc Linh) và các nhà đồng hành HDBank, Greenfeed, Vietravel Airlines, đội bóng đá An Nguyên Bảo, Acecook, LC Foods, Yến Đảo Cần Giờ, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, Master chef Đỗ Nguyễn Hoàng Long, "hoa hồi bạc" chuyên nấu phở cho gia đình bạn bè thưởng thức là Phan Quý Long.

Hòa chung tinh thần đó, cũng có nhiều quán phở đã hưởng ứng sự kiện bằng các chương trình khuyến mãi, giảm giá để người dân dễ dàng thưởng thức được hương vị món ăn độc đáo này như: Phở Atiso (Đà lạt), phở Thìn Bờ Hồ (số 1 Hàng Tre), phở gà Hương Bình, phở Bùi Gia, phở Catinat Lounge (khách sạn Majestic)…

Báo Tuổi Trẻ trân trọng sự chung tay, góp sức của quý đơn vị hướng về đồng bào vùng lũ thân yêu và tinh thần cùng nhau mang phở - món ăn mang văn hóa ẩm thực của dân tộc bay xa đến khắp mọi miền đất nước.

Để phở đến với mọi nhà, phở mở đầu ngày mới. Ở nơi xa, phở sẽ là mối liên kết gợi trí nhớ bằng vị giác giúp cho người dân Việt Nam trên toàn thế giới kết nối với quê hương mình.

Chú ơi, thế sang năm chú có quay lại đây nấu phở tiếp không?

Anh Nguyễn Tiến Hải, chủ thương hiệu Phở S, một trong ba 'nhà phở' mang Phở yêu thương đến với Làng Nủ và bà con xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai - đúng Ngày của phở 12-12 vừa qua. Anh Hải đã viết những cảm xúc của mình khi trở về...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bắt trend ‘anh Long’ đón G-Dragon đến Việt Nam

Không chỉ bùng nổ, lan tỏa trên mạng xã hội, thông tin nam ca sĩ G-Dragon đến Việt Nam trong tháng 6 tới còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thương hiệu F&B.

Bắt trend ‘anh Long’ đón G-Dragon đến Việt Nam

Tết Đoan ngọ mùng 5-5, AFN dạy làm bánh bá trạng Phúc Kiến

Một loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết Đoan ngọ (5-5 âm lịch) với người Hoa là bánh bá trạng (còn gọi là bánh ú). Kênh ẩm thực AFN chia sẻ công thức làm bánh truyền thống bá trạng Phúc Kiến nổi tiếng.

Tết Đoan ngọ mùng 5-5, AFN dạy làm bánh bá trạng Phúc Kiến

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu có nhiều món đặc trưng như lẩu cá đuối, cá khoai, gỏi cá mai… Nhưng một số du khách đến nơi đây hài hước nói rằng trong sự lựa chọn của họ, bánh khọt mà đứng vị trí số 2 thì không có số 1.

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar