27/11/2018 22:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Thiên tài điên' chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhà khoa học Hạ Kiến Khuê, người gây sốc với tuyên bố tạo hai em bé chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, được cho từng mơ ước trở thành Albert Einstein của Trung Quốc.

Thiên tài điên chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhà khoa học Hạ Kiến Khuê (He Jian Kui) - Ảnh: AP

Những ngày qua, các nhà khoa học đổ dồn sự chú ý vào cái tên Hạ Kiến Khuê, một giáo sư giảng dạy tại Đại học Khoa học và kỹ thuật miền Nam (SUST) ở Thâm Quyến. Ông Hạ tuyên bố đã tạo ra được hai bé gái sinh đôi chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, có khả năng miễn nhiễm virút HIV/AIDS.

Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 27-11 dẫn các nguồn tin tiết lộ một số câu chuyện gây "sốc" không kém về nhà khoa học này.

Theo đó, các đồng nghiệp của Hạ Kiến Khuê mô tả ông là một "thiên tài điên", với niềm đam mê nghiên cứu vật lý từ sớm.

Thời trung học, ông Hạ từng tạo ra một phòng thí nghiệm nhỏ tại nhà để thỏa niềm đam mê vật lý. Ông còn mơ ước sẽ trở thành nhà thiên tài vật lý Albert Einstein của Trung Quốc.

Hạ Kiến Khuê sinh ra trong một gia đình làm nông ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam - một trong những khu vực nghèo nhất ở miền nam Trung Quốc. Dù hoàn cảnh khó khăn, ông đã đậu vào trường cấp ba tốt nhất của huyện, theo trang tin Jiemian.com.

Thiên tài điên chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Hạ cho biết để hai em bé Lộ Lộ và Na Na sở hữu khả năng miễn nhiễm virút, ông đã vô hiệu hóa gen CCR5 vốn được virút HIV dùng để xâm nhập tế bào người - Ảnh: TWITTER

Sau đó, Hạ Kiến Khuê theo học tại Đại học Khoa học và kỹ thuật Trung Quốc (USTC) và tốt nghiệp ngành vật lý. Nhận được học bổng chính phủ, ông Hạ đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ.

Tuy nhiên, trên đất Mỹ, những hoài bão ấp ủ về một nhà bác học Einstein thứ hai của ông đã tan biến. Chia sẻ với tạp chí Thousand Talents Programme đầu năm nay, ông Hạ nói rằng thời điểm đó ông nhận ra "kỷ nguyên vàng của vật lý đã qua đi".

Thế là Hạ Kiến Khuê quyết định theo học ngành lý sinh học tại Đại học Rice ở Houston. Tại đây, lần đầu tiên trong đời, ông Hạ có cơ hội tiếp xúc với CRISPR - công nghệ chỉnh sửa gen đã được sử dụng để tạo ra cặp song sinh miễn nhiễm HIV.

Sau đó, Hạ Kiến Khuê chuyển tới Đại học Stanford, nơi ông được học với thầy Stephen Quake - một giáo sư về kỹ thuật y sinh. Tờ Beijing News cho biết các công trình nghiên cứu gen của giáo sư Quake đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho ông Hạ.

Thiên tài điên chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc - Ảnh 3.

Các đồng nghiệp đánh giá ông Hạ "thông minh, điên khùng và sáng tạo" - Ảnh: JKHE

Ông Hạ quay lại Thâm Quyến vào năm 2012 và giữ một vị trí nghiên cứu tại SUST. Ba năm sau đó, ông thành lập hai công ty nghiên cứu gen là Direct Genomics và Vienomics.

Ngoài hoài bão trở thành Einstein của Trung Quốc, ông Hạ từng được các đồng nghiệp so sánh với nhà sáng lập Tesla - Elon Musk. "Thông minh, điên khùng, sáng tạo là những từ đúng nhất để mô tả ông ấy", một đồng nghiệp nói về ông Hạ khi trả lời phỏng vấn trang Jiemian.com.

Đến nay, ông Hạ chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố gây "sốc" của ông. Nghiên cứu của ông cũng chưa được xuất bản trên các tạp chí khoa học và cũng chưa được các nhà khoa học trong ngành xem xét. Đây là một phần quan trọng trong quá trình khoa học nhằm đánh giá giá trị của một nghiên cứu.

TTO - Sự kiện một nhà khoa học Trung Quốc tạo ra hai bé gái chỉnh sửa gen gây choáng váng, thậm chí là tức giận trong giới hàn lâm thế giới. Tại sao lại như vậy?

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng trăm ngàn bài báo khoa học bị phát hiện do AI viết

Nghiên cứu mới gây chấn động giới học thuật khi tiết lộ hàng trăm nghìn bài báo khoa học có thể do AI viết toàn bộ hoặc một phần.

Hàng trăm ngàn bài báo khoa học bị phát hiện do AI viết

'Phép màu không khí' ở Bắc Kinh, từ thủ đô ô nhiễm thành nơi chia sẻ kinh nghiệm

Bắc Kinh đã cải thiện đáng kể chất lượng không khí nhờ nhiều sáng kiến. Thái Lan cũng đang học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc.

'Phép màu không khí' ở Bắc Kinh, từ thủ đô ô nhiễm thành nơi chia sẻ kinh nghiệm

Cần Thơ muốn hợp tác để ứng dụng AI vào cải cách thủ tục hành chính

Cần Thơ muốn hợp tác với GenAI Fund để ứng dụng AI vào cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tổng đài 24/7 để tương tác với người dân.

Cần Thơ muốn hợp tác để ứng dụng AI vào cải cách thủ tục hành chính

New York ghi nhận hơn 60 vụ UFO trong nửa đầu năm nay

Bang New York ghi nhận 66 vụ UFO nửa đầu năm 2025, nhiều vật thể có hình dáng, di chuyển bất thường khắp thành thị lẫn nông thôn.

New York ghi nhận hơn 60 vụ UFO trong nửa đầu năm nay

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh

Sau 10 năm được nuôi dưỡng tại Thảo cầm viên Sài Gòn, hổ trắng có tên Ngộ Không đã mất do bệnh.

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh

Hoa sen nở từ hạt giống 1.400 năm tuổi

Những ngày này, hàng ngàn đóa sen đang nở rộ tại thành phố Gyōda, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Điều đặc biệt là nhiều hoa sen trong số đó mọc lên từ những hạt giống có niên đại lên đến 1.400 năm.

Hoa sen nở từ hạt giống 1.400 năm tuổi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar