Tết yêu thương
Mang tết đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, người cao tuổi...
"Chưa bao giờ thấy vui như vậy, không nói nên lời vì cứ tưởng không thể nào về Tết", chị Nguyễn Thị Mười (ngụ tỉnh Lâm Đồng) rưng rưng nói khi đợi "Chuyến xe 0 đồng đặc biệt" về quê vào chiều 18-1.

Chương trình "Mang Tết về nhà" đã đưa hơn 4.000 sinh viên, công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết, xuất phát từ TP.HCM vào sáng 18-1 (27 tháng chạp).

Ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, không khí Tết ngập tràn với cành đào, hoa mai khoe sắc hay những chú mèo mang phúc - lộc - tài "gõ cửa" từng buồng bệnh...

6 chuyến xe đưa bệnh nhân về quê đón Tết được tổ chức trong hôm nay (17-1) và ngày mai (18-1). Trong đó, hầu hết là các bệnh nhân ngoại tỉnh đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Trong 1.500 công nhân cùng người nhà có mặt trên "Chuyến xe mùa xuân" về quê đón Tết sáng 17-1 có nhiều người năm thứ hai về quê trên chuyến xe miễn phí này.

Sáng ngày 17-1, đường hoa Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP.HCM) khai mạc thu hút được nhiều bệnh nhân và thân nhân đến tham quan chụp ảnh, mua sắm Tết miễn phí.

Báo Tuổi Trẻ phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao 500 phần quà Tết cho người nghèo 3 xã Viên An, Viên An Đông và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

"Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" 2023 rời TP.HCM sáng 12-1 (21 tháng chạp) đưa 2.000 sinh viên, người lao động xa quê về sum họp với gia đình cuối năm.

Với mong muốn mang một cái Tết yêu thương cho các em nhỏ vùng cao, hoa hậu Đỗ Thị Hà, hoa hậu Lương Kỳ Duyên và nhiều tình nguyện viên đã cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Ngoài bao lì xì, bánh kẹo, sữa... phần quà Tết chương trình "Mùa xuân cho em" dành đến 200 em mồ côi vì dịch covid-19 chiều qua có một món đặc biệt: mỗi em được tặng một cây sen đá thật xinh để về nhà chăm sóc mùa xuân này.
