15/06/2019 16:24 GMT+7

Tài xế chở vịt gặp nạn và câu chuyện chia sẻ của cộng đồng mạng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Câu chuyện về chiếc xe tải chở vịt bị nạn ở Quảng Bình và nỗi lo âu khi phải đền bù số vịt bị chết và thất lạc của anh tài xế nghèo đã được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua.

Tài xế chở vịt gặp nạn và câu chuyện chia sẻ của cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Chiếc xe tải bị nạn nằm trên đường - Ảnh: T.H.DƯƠNG

Xe đổ vì tìm cách tránh đứa bé

Ngày 15-6, Tuổi Trẻ Online đã tìm gặp anh Tạ Hồng Dương (32 tuổi) tại nhà riêng ở thôn Đầm Sen (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Anh chính là tài xế xe tải chở vịt bị nạn cách đây 5 ngày. Sau vụ tự gây tai nạn với chồng chất nỗi lo, anh Dương kể lại câu chuyện trong tâm trạng bơ phờ, mệt mỏi.

Theo lời anh Dương, sáng 9-6, anh lái xe tải chở 1.600 con vịt từ tỉnh Nam Định vào nhập tại TP Đà Nẵng theo yêu cầu của chủ xe, cũng là chủ hàng. Lúc khoảng 7h15 ngày 10-6, khi xe do anh điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường tránh TP Đồng Hới, thuộc địa bàn huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) thì anh thấy một cháu bé đi xe đạp băng qua đường.

Do đánh lái để xe tránh gây tai nạn cho cháu bé, chiếc xe tải lao vào vệ đường lật nhào. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại cho tài xế, phụ xe và người dân đang tham gia lưu thông trên đường.

"Lúc ấy, tôi đạp cửa chui ra thì thấy rất đông người dân địa phương đang tụ tập xung quanh xe tải. Thấy vậy, tôi liền nhờ người dân báo với công an địa phương đến để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 15 phút sau, công an đến lập biên bản, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc. Nhìn thấy số vịt trên thùng xe nằm chen chúc lên nhau, nhiều con trong số đó đã chết sau khi xe bị lật, nên tôi lên thùng tháo các lồng, để vịt tràn xuống đường. Ý thức của tôi lúc đó là chỉ muốn giải phóng số vịt trên thùng để nó được sống, rồi sau đó tìm cách gom lại" - anh Dương nhớ lại.

Tài xế chở vịt gặp nạn và câu chuyện chia sẻ của cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Số vịt ít ỏi còn lại sau tai nạn được người dân thu gom giúp - Ảnh: T.H. DƯƠNG

Cám ơn sự chia sẻ của cộng đồng

Theo lời anh Dương: "Có rất nhiều người dân địa phương đã đến giúp tôi cùng phụ xe giải quyết sự cố. Có người còn lùa cả đàn vịt vào nhà trông giữ hộ. Tuy vậy, cũng có không ít người vẫn thản nhiên tìm cách bắt vịt đưa đi nơi khác. Chuyện "hôi vịt" là có, chính người dân địa phương ở đó đều biết. Tuy nhiên, vụ tai nạn cũng đã xảy ra. Tôi cảm ơn những người dân đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc hoạn nạn".

Tài xế chở vịt gặp nạn và câu chuyện chia sẻ của cộng đồng mạng

Theo lời anh Dương, số vịt còn lại sau tai nạn là chừng 400 con. Số còn lại bị thất thoát, chết là hơn 1.200 con (tương đương với khoảng 170 triệu đồng). Cộng với thêm 100 triệu đồng tiền sửa xe. "Chuyến đi quá xui xẻo, tôi đành phải móc tiền túi hơn 270 triệu đồng để trả cho chủ xe trong khi kinh tế gia đình hiện còn khó khăn" - anh Dương tâm sự.

"Hiện gia đình tôi đang vay mượn bà con, họ hàng để lấy tiền cho Dương sửa xe trước cái đã. Số tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam hằng tháng của tôi, rồi tiền lương công chức của vợ Dương cũng đang phải dồn lại để Dương giải quyết vụ tai nạn" - ông Tạ Quang Thúy (70 tuổi, nạn nhân chất độc da cam, cha đẻ của anh Dương) buồn rầu, nói trong lo âu.

Biết được nỗi lo âu về tài chính của tài xế Dương, cộng đồng mạng ngay sau đó đã lập tức chia sẻ câu chuyện với mong muốn góp một chút ít mong anh vượt qua khó khăn.  

Tài xế chở vịt gặp nạn và câu chuyện chia sẻ của cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Anh Tạ Hồng Dương (phải) nhận tiền hỗ trợ của cộng đồng mạng từ PV báo Pháp Luật TP.HCM trao sáng 15-6 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 15-6, nhận được số tiền 10 triệu đồng của cộng đồng mạng hỗ trợ thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, anh Dương xúc động cảm ơn tấm lòng của cộng đồng đã chia sẻ, hỗ trợ anh lúc khó khăn. Anh Dương nói sẽ dùng số tiền này chi vào việc sửa chữa xe, giải quyết vụ tai nạn.

"Một lần nữa tôi xin được cám ơn mọi người đã giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn trên. Bây giờ tôi mong sớm giải quyết vụ tai nạn, để được chủ xe gọi lại đi làm, kiếm tiền nuôi hai con nhỏ, bố mẹ già và hai đứa cháu họ đang ở cùng với vợ chồng tôi" - anh Dương tâm sự.                                                                                      

TTO - Một xe tải chở vịt bị lật, vịt tràn xuống bên đường. Trong khi có những người lợi dụng “hôi của”, thì lại có hàng chục người dân khác cùng công an huyện đã ra tay giúp tài xế gom lại số vịt bị thất lạc.

HÀ ĐỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể người Úc thắc mắc về cuộc tranh luận mang đồ ăn đám tiệc về nhà

Tác giả Ray Kuschert - người Úc, sống ở Việt Nam hơn 10 năm - bày tỏ suy nghĩ về việc ai đó gói đồ ăn thừa từ tiệc cưới mang về.

Rể người Úc thắc mắc về cuộc tranh luận mang đồ ăn đám tiệc về nhà

Con trai làm thời trang là yếu đuối?

Không phải vì tôi chọn nghề, mà là bố mẹ chọn giúp tôi. Không phải vì tôi đam mê, mà vì tôi không muốn bố mẹ thất vọng.

Con trai làm thời trang là yếu đuối?

Trải nghiệm và Đánh giá trên báo Tuổi Trẻ là kênh review uy tín cho khách sạn, homestay

Đó là nhận định của đại diện các resort, khách sạn về chuyên trang Trải nghiệm và Đánh giá của báo Tuổi Trẻ vừa được ra mắt thời gian qua.

Trải nghiệm và Đánh giá trên báo Tuổi Trẻ là kênh review uy tín cho khách sạn, homestay

Góc khuất sau những bức ảnh khoe điểm số

Những ngày này, từ trường học đến từng gia đình, đâu đâu cũng thấy những dòng trạng thái, những bức ảnh khoe điểm số, thành tích.

Góc khuất sau những bức ảnh khoe điểm số

Tôi nói hồi nhỏ thích trò chơi chuyền, con tôi tròn xoe mắt 'mẹ chơi truyền hình hả?'

Không có tiếng hò reo 'rồng rắn lên mây', không có tiếng dép lê thình thịch trong trò nhảy dây..., tuổi thơ hôm nay im lìm đến lạ.

Tôi nói hồi nhỏ thích trò chơi chuyền, con tôi tròn xoe mắt 'mẹ chơi truyền hình hả?'

Lời cảm ơn chỉ mất 3 giây mà sao phải đắn đo, suy nghĩ?

Nhiều người cho rằng lời cảm ơn chỉ có trẻ con mới cần nói; hoặc chỉ nên nói với người thân quen, nếu cứ nói cảm ơn thì khách sáo quá.

Lời cảm ơn chỉ mất 3 giây mà sao phải đắn đo, suy nghĩ?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar