
PHÚC NGUYÊN
Những ngày này, trên báo chí, mọi người được xem hình ảnh những đoàn quân rầm rập bước đều, với người ở TP.HCM còn chứng kiến và nghe những tiếng máy bay chiến đấu gầm rú trên bầu trời.

Đôi khi chúng ta cũng có những hành vi chưa chuẩn mực. Sự chưa chuẩn mực có ở khắp nơi, dưới nhiều hình thức.

TP.HCM hôm nay mới lắm, khác lắm với sự kiện quan trọng và đáng nhớ: tuyến metro đầu tiên - hiện đại, sạch sẽ và êm ái - bắt đầu phục vụ người dân.

Ai cũng thấy tinh gọn bộ máy là yêu cầu bắt buộc, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm khi tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 3-12 là "nhẹ để cất cánh".

Muốn nước giàu, bộ máy phải chuyên tâm phục vụ dân một cách tốt nhất. Dân giàu chính là thước đo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Với chậu mai 200.000 đồng bán trên mạng có niêm yết giá, nếu bán theo kiểu "ba không" thì ai dám mạnh miệng trả giá, rồi ngại mua phải hàng chất lượng phập phù...

Các khu vực đường sắt Bắc - Nam đi qua lòng quận Phú Nhuận của thành phố bừng lên niềm vui đầy sức sống bởi những cánh hoa.

Có thể tóm tắt đại ý rằng những chiêu trò quảng cáo trên mạng, thậm chí cả những trò lừa đảo trực tiếp nhắm vào học đường gần đây như trò "cá tháng tư" biến tướng.

Dịp lễ 30-4 này được nghỉ dài ngày, trời nắng nóng, đi biển là cái thú, mà Vũng Tàu, Long Hải hoài, hóng gió biển Phan Thiết cũng hay, ngặt nỗi hơi xa.
