Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Một điều đặc biệt trong mùa xuân ở Hàn Quốc khiến triệu du khách từ khắp nơi cùng đến chiêm ngưỡng đó là ai ai cũng muốn được ngắm những hàng cây anh đào với muôn vạn cánh hoa mang sắc trắng hồng mỏng manh trong gió.
Hoa bắt đầu nở từ các vùng ấm áp phía Nam như đảo Jeju rồi lên miền Bắc như Seoul, Gangwon.
Du khách đi giữa đường hoa anh đào ở Seoul (tháng 4-2018) - Clip: TR.N.
Hoa anh đào ở Hàn Quốc bắt đầu nở vào khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 và phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết.
Ngoài đảo Jeju (nơi được mệnh danh là thiên đường hoa anh đào Hàn Quốc) và TP Busan ở phía nam, thì thủ đô Seoul cũng là nơi thu hút du khách nhờ hoa anh đào.
Dạo bước dưới tán hoa anh đào cùng người mình yêu thương có lẽ là một trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai. Ảnh: Thuần Võ
Những ngày hoa nở chính là thời điểm đẹp nhất trong năm ở đây. Khắp nơi đều có hoa anh đào khiến mọi góc phố, con đường mang một vẻ đẹp khác.
Thủ đô nhộn nhịp ồn ào trước đó như trở nên nhẹ nhàng, bình lặng hơn. Con người cũng dường như trở nên "sống chậm" hơn.
Mọi người cùng nhau dạo bước dưới những tán hoa anh đào, ngắm hoa và tận hưởng không khí mùa xuân.
Con đường hoa anh đào nổi tiếng ở Seoul dọc theo bờ sông Hàn - Clip: TR.N.
Những nơi tập trung du khách ngắm hoa nhất là đường Yunjungno, cung điện Gyeongbok và hồ Seokchon.
Con đường Yunjungno là nơi có hơn 1.400 cây anh đào trồng sát nhau dọc theo hai bên phố.
Đường Yunjungno trở nên đẹp lãng mạn, thơ mộng khi hoa anh đào cùng đồng loạt bung nở.
Rất nhiều du khách và người dân đến đây tản bộ ngắm hoa. Bước chậm trên con đường phủ đầy cánh hoa, trên đầu là hàng triệu triệu đóa hoa trắng hồng mỏng manh là một trải nghiệm tuyệt vời và rất khó quên.
Hồ Seokchon nằm cạnh khu vui chơi nổi tiếng Lotte World, là hồ nhân tạo lớn nhất Hàn Quốc. Hai bên bờ đông và tây là rặng hoa anh đào trồng sát nhau.
Xuân đến, hoa bung nở. Mỗi đợt gió nhẹ thổi đến, hàng triệu cánh hoa mỏng manh bay trong gió, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên cảnh tượng lay động lòng người.
Cung điện Gyeongbok Gyeongbok hay còn gọi là Cung Cảnh Phúc, hiểu nghĩa là cung điện của ánh sáng và hạnh phúc. Đây là cung điện chính, bề thế, quan trọng nhất Hàn Quốc.
Những nhánh hoa anh đào phủ trên mái ngói cổ cùng hình ảnh những cô gái chàng trai trong bộ hanbok truyền thống nắm tay đi dạo hoặc say mê chụp ảnh rất dễ bắt gặp ở đây dịp xuân về.
Hoa anh đào Hàn Quốc thường được gắn liền với hoa chuông vàng.
Khắp nơi, dưới những cây anh đào là cây chuông vàng.
Loài hoa này có tên gọi khác là Nghinh Xuân, nghênh đón mùa xuân về. Cây có thể mọc thành bụi thấp và phát triển tốt dưới cây anh đào.
Chính phủ Hàn cho trồng loài cây này dọc các tuyến phố, hai bên đường để người dân có thể cảm nhận sắc xuân về.
Trong khi hoa anh đào nở đồng loạt và nhanh tàn thì hoa chuông vàng lại lâu tàn.
Hoa anh đào rơi theo gió xuân ở Seoul - Clip: TR.N.
Ngoài việc ngắm hoa, lễ hội hoa anh đào bên bờ sông Hàn cũng thu hút du khách không kém.
Người Hàn thường đi du lịch theo mùa. Mùa đông họ thường đi trượt tuyết, mùa hè đi biển, mùa thu ngắm lá phong và mùa xuân thì cùng nhau đi ngắm hoa và dự lễ hội hoa anh đào.
Năm nay, do sự biến đổi khí hậu nên hoa anh đào nở muộn. Do vậy lễ hội chào đón loài hoa này tại thủ đô seoul bắt đầu từ ngày 7-4 đến 12-4, muộn hơn so với mọi năm.
Đến đây, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được xem triển lãm, xem nhiều loại hình nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
Thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Bình luận hay