25/12/2016 16:41 GMT+7

Ra mắt Góc sân và khoảng trời phiên bản sách tranh

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Tập thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa từng quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam vừa ra mắt trong dạng phiên bản mới: sách tranh, in thành 5 tập khổ lớn (20,5 x 27cm).

Nhà thơ Trần Đăng Khoa (thứ 2 bên phải) đang cùng các họa sĩ giao lưu với bạn đọc tại buổi ra mắt sách - Ảnh: L.Điền

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từ Hà Nội vào TP.HCM sáng 25-12 dự buổi ra mắt sách đặc biệt này. Ông bảo từ lúc Góc sân và khoảng trời in lần đầu tiên khi ông hãy còn học phổ thông, đến nay dễ chừng cũng in đi in lại hàng trăm lần rồi, nhưng đây là lần “đặc biệt nhất”.

Ý tưởng đặc biệt này được Công ty sách Huy Hoàng bắt tay thực hiện từ cuối năm 2015. Từ một quyển Góc sân và khoảng trời, nhóm thực hiện chia thành 5 tập theo từng tuyến nội dung, mỗi bài thơ đều được vẽ tranh minh họa. 

Như một dự án phim, mỗi tập thơ cũng trải qua quá trình “casting” tìm kiếm đội ngũ họa sĩ vẽ minh họa, với yêu cầu là hình ảnh phải tương xứng với những câu chữ của một “thần đồng thơ”.

Và đến nay, sau gần một năm thực hiện, 5 tập thơ - tranh ra mắt là sản phẩm của 5 nhóm họa sĩ: Khi mẹ vắng nhà (Wazza Pink và NOH.A), Trăng sáng sân nhà em (Vườn Studio), Mang biển về quê (Phạm Quang Phúc), Hạt gạo làng ta (Killien Huynh và Phùng Nguyên Quang), Com bướm vàng (Nho Huy).

Theo anh Quang Vinh - phụ trách mỹ thuật của Huy Hoàng, đội ngũ họa sĩ này bao gồm các bạn từng đoạt giải quốc tế bên cạnh những họa sĩ mới, bởi loạt sách tranh Góc sân và khoảng trời vừa cần những họa sĩ lành nghề để am hiểu thơ Trần Đăng Khoa theo năng lực thẩm mỹ của họ, vừa cần những họa sĩ mới để có những cảm nhận tinh khôi mới mẻ. Và tất cả đều trẻ, 5 nhóm họa sĩ này đều là những tay cọ tuổi 9X.

“Tất cả họa sĩ đều được khuyến khích tự do thể hiện cái tôi cá nhân khi cảm nhận thơ Trần Đăng Khoa và vẽ minh họa. Tiêu chí để duyệt chọn căn cứ vào hai yếu tố: kỹ thuật thể hiện và mức độ cảm xúc trong từng tác phẩm tranh” - Quang Vinh nói.

Nhiều bạn trẻ đến Hội sách Giáng sinh giao lưu cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa và nhóm họa sĩ - Ảnh: L.Điền

Buổi ra mắt sách được tổ chức trong khuôn khổ Hội sách Giáng sinh tại Nhà triển lãm TP. Nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ niềm cảm phục các họa sĩ trẻ đã minh họa cho thơ của “bác Khoa”. Bởi theo ông, một số hình ảnh trong thơ của cậu bé Trần Đăng Khoa khi xưa nay đã không còn hiện diện trong đời sống của người dân Bắc bộ.

“Tôi có câu thơ tả mưa “ù ù như xay lúa”, nhưng giờ đây các bạn trẻ không còn biết cái tiếng xay lúa ù ù ấy như thế nào. Cũng như cái quạt hòm, con cá cờ sống ở vùng nước nông... giờ chắc các em không còn thấy nữa” - Trần Đăng Khoa chia sẻ.

Chính điều này là thử thách cho các họa sĩ trẻ với vốn sống và kiến thức dân tộc học vùng miền chưa tích lũy nhiều. Phần lớncác họa sĩ người miền Nam và miền Trung, nên việc tìm hiểu hình ảnh trong thơ Trần Đăng Khoa cũng có chỗ vất vả. Họa sĩ Nành trong nhóm Vườn Studio cho biết khi gặp câu thơ “Em bắt cái vòi cau/ Chảy vào giữa chum sâu” cả nhóm không hiểu đây là cách thức thế nào, nên vẽ “bay bổng” thành các em trượt máng nước, và đã bị người phụ trách phê bình là vẽ không đúng, phải vẽ lại.

Tuy nhiên, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ niềm thích thú khi nhận thấy các tranh minh họa là một sự sáng tạo khởi đi từ việc cảm nhận thơ của ông. “Có khi các bạn vẽ khi chưa qua thực tế lại là một cái hay. Bởi thông thường các bạn ở miền Nam sẽ vẽ thơ Trần Đăng Khoa không giống các bạn miền Bắc; ở đây các bạn vẽ không giống cả Nam lẫn Bắc, thế là bạn đọc cả Nam lẫn Bắc đều thấy nó là của mình” - ông vui vẻ nhận định.

Ông cũng cho rằng một khi đã vẽ minh họa thơ, mỗi bức tranh là một tác phẩm độc lập, các em đã sáng tạo ra thế giới của mình, và tạo ra một sức sống mới cho Góc sân và khoảng trời: “Tôi không biết là các bạn vẽ minh họa cho thơ tôi, hay chính thơ tôi minh họa cho tranh của các bạn”.

Loạt 5 tập Góc sân và khoảng trời phiên bản sách tranh được Huy Hoàng liên kết với NXB Mỹ Thuật ấn hành - Ảnh: L.Điền

Nhưng ít ra, dự án này tạo được sự kết nối giữa nhà thơ và các nhóm họa sĩ trẻ. Họa sĩ Phùng Nguyên Quang cho rằng thơ Trần Đăng Khoa nhiều hình ảnh,  anh ấn tượng nhất câu “Đất trời cách một gang mây/ Và tôi cùng với luống cày tỏa hương”. Trong khi đó nhà thơ Trần Đăng Khoa ấn tượng bức tranh vẽ bài Tiếng võng kêu với hình ảnh “Cánh cò trắng muốt/ bay bay bay bay...” và nhận xét bằng mấy chữ: Vẽ rất tài!

LAM ĐIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar