26/09/2024 17:29 GMT+7
Trở lại chủ đề

Quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến học sinh vùng lũ, sạt lở: Nguồn động viên lớn để các em tiếp tục đi học

'Báo Tuổi Trẻ dành những phần quà gửi đến học sinh là nguồn động viên rất lớn để các em tiếp tục đi học và nâng cao chất lượng giáo dục của xã trong thời gian tới', ông Hoàng Trà Mình (chủ tịch UBND xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) nói.

Quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến học sinh vùng lũ, sạt lở: Nguồn động viên lớn để các em tiếp tục đi học - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Phan Thanh, huyện Nguyên Bình vui mừng khi nhận ba lô, vở, đồ dùng học tập, áo ấm, chăn và 500.000 đồng từ báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 26-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Cao Bằng trao 451 suất quà cho học sinh Trường tiểu học, THCS Yên Lạc và Trường tiểu học Phan Thanh (huyện Nguyên Bình).

Trao 451 suất quà cho học sinh vùng lũ, sạt lở đất ở Cao Bằng

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng. Quà của học sinh tiểu học gồm 1 ba lô, bút mực, bút chì, thước kẻ, 10 tập vở, áo khoác, chăn hè thu.

Quà của học sinh THCS gồm 1 ba lô, 1 bộ đồ dùng học tập, 10 bút bi, 10 tập vở, chăn mùa đông.

Ông Hoàng Trà Mình - chủ tịch UBND xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình - cho biết mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn xã khiến 11 người tử vong, 6 ngôi nhà bị vùi lấp, sập đổ, 61 hộ dân nằm trong diện có nguy cao bị sạt lở phải di dời.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn xã hư hỏng nhiều.

Nhiều xóm bị cô lập, tắc đường nên học sinh đi lại khó khăn, các em phải đi bộ 6-7km qua đèo, núi để đến trường.

Theo ông Mình, xã Yên Lạc là xã đặc biệt khó khăn của huyện Nguyên Bình (xã vùng 3). Toàn xã có 221 hộ với hơn 1.167 nhân khẩu, trên 99% người dân trên địa bàn xã là người dân tộc Dao, còn lại là dân tộc Mông.

Trên 70% là hộ nghèo, bà con chủ yếu trồng ngô lúa, mang tính tự cung, tự cấp, giao thương không thuận lợi nên đời sống kinh tế hết sức khó khăn.

"Xã Yên Lạc bị thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Trong những ngày qua, các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, động viên và có những phần quà hết sức ý nghĩa.

Đặc biệt, hôm nay báo Tuổi Trẻ dành những phần quà gửi đến các em học sinh trên địa bàn xã Yên Lạc, đây là nguồn động viên rất lớn để các em học sinh tiếp tục đi học và nâng cao chất lượng giáo dục của xã trong thời gian tới" - ông Mình nói.

Quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến học sinh vùng lũ, sạt lở: Nguồn động viên lớn để các em tiếp tục đi học - Ảnh 3.

Chị Nông Thị Nhung, phó bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng, trao các phần quà cho học sinh Trường tiểu học và THCS Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: C. TUỆ

Thầy Nông Văn Hùng, phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Yên Lạc (huyện Nguyên Bình), cho biết xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3. Trong số 11 người chết do sạt lở đất thì có 3 học sinh tử vong (1 trẻ mầm non 4 tuổi, 1 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 9), 1 học sinh có bố chết và 92 em học sinh thuộc diện phải di dời khẩn cấp đến nơi ở tạm.

"Sau mưa lũ, nhiều đồ dùng học tập thiết yếu của học sinh bị hư hỏng, thiếu, cần được bổ sung như vở ô li cho học sinh tiểu học, vở viết cho học sinh cấp 2, bút viết... Suất quà mà báo Tuổi Trẻ trao tặng hôm nay rất ý nghĩa, kịp thời để động viên các em học sinh xã Yên Lạc tiếp tục đến trường" - thầy Hùng nói.

451 phần quà được trao cho học sinh của Trường tiểu học và THCS Yên Lạc, Trường tiểu học Phan Thanh, huyện Nguyên Bình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH - C. TUỆ

Niềm vui của các học sinh Trường tiểu học Phan Thanh khi nhận các suất quà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Học sinh Trường THCS và tiểu học Yên Lạc cũng rạng rỡ khi nhận các suất quà của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: C. TUỆ

Hai chị em mồ côi sau trận lở núi, ông bố 21 tuổi ‘gà trống' nuôi hai con... nhận quà từ bạn đọc Tuổi Trẻ

Cũng trong sáng 26-9, đại diện báo Tuổi Trẻ trao 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng cho ba gia đình ở huyện Nguyên Bình - Cao Bằng chịu nhiều mất mát, đau thương trong những trận sạt lở vừa qua.

Đó là gia đình em Đặng Thị Hà Vân (lớp 2, Trường tiểu học Yên Lạc, ở xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc) có bố và anh trai mất, nhà bị sập đổ do sạt lở đất, nhân vật nhận thật nhiều yêu thương, gửi gắm của bạn đọc trong bài viết Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai.

Đó là Hai chị em mồ côi sau trận lở núi kinh hoàng Triệu Thị Phương (11 tuổi) và Triệu Kim Thành (5 tuổi) ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, có bố mẹ chết và nhà bị vùi lấp do sạt lở đất.

Đó là anh Triệu Vần Phu (21 tuổi, ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) - Cha mẹ và vợ chết do lở núi, chàng trai 21 tuổi lâm cảnh ‘gà trống' nuôi 2 con thơ.

Quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến học sinh vùng lũ, sạt lở: Nguồn động viên lớn để các em tiếp tục đi học - Ảnh 18.

Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh Đoàn Cao Bằng trao phần quà trị giá 10 triệu đồng cho bà nội em Triệu Kim Thành (4 tuổi, ở xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) - Ảnh: C. TUỆ

Tại buổi trao quà cho 451 học sinh Trường tiểu học và THCS Yên Lạc, sáng 26-9 Công ty CP Công nghệ Du lịch BestPrice và Hệ thống nhà thuốc Pharmart.vn cũng trao 500 túi thuốc cá nhân như thuốc hạ sốt, đau đầu, tiêu chảy, thuốc bôi da, dầu gió, thuốc nhỏ mắt mũi… cho người dân vùng lũ huyện Nguyên Bình (trị giá 25 triệu đồng).

Trước đó, đơn vị này cũng tới báo Tuổi Trẻ ủng hộ 50 triệu đồng cho người dân vùng lũ.

Trao 451 suất quà cho học sinh vùng lũ, sạt lở đất ở Cao Bằng   - Ảnh 19.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình, phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, trao 500 túi thuốc cho Tỉnh Đoàn Cao Bằng để trao đến người dân vùng lũ huyện Nguyên Bình - Ảnh: TIẾN VANG


Trao quà cho học sinh vùng lũ, sạt lở ở Cao Bằng: Nguồn động viên lớn để các em tiếp tục đi học  - Ảnh 18.

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai

11h, tiếng trống tan trường vừa cất lên, Đặng Thị Hà Vân (học sinh lớp 2 Trường tiểu học Yên Lạc, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) cùng các bạn ùa ra cổng trường, tíu tít về nhà. Sau trận lũ quét kinh hoàng, Vân đã mất cha và anh trai.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nam sinh bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: ‘Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không’

Câu chuyện một nam sinh Trung Quốc không thể dự kỳ thi tuyển sinh vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội, được nhiều người khen ngợi và kêu gọi đặc cách cho cậu vì phẩm chất tốt đẹp.

Nam sinh bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: ‘Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không’

Khai hội Thanh niên công nhân 2025 - lan tỏa năng lượng tích cực

Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2025 tại Đồng Nai thu hút hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên công nhân tham gia vui chơi sôi nổi.

Khai hội Thanh niên công nhân 2025 - lan tỏa năng lượng tích cực

Giấc mơ an cư của công nhân giữa lòng phố công nghiệp

Sáng đi làm trong nhà máy, tối đi về trong phòng trọ khép kín gần 20m², công nhân chỉ mong có căn nhà nhỏ của riêng mình.

Giấc mơ an cư của công nhân giữa lòng phố công nghiệp

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh sung sướng biết bao

Có yếu mệt mới nhận ra những ngày không còn yếu mệt là hạnh phúc đến dường nào.

Có bệnh mới thấy những ngày không bệnh sung sướng biết bao

Khát khao dấn thân cùng đất nước vươn mình

Lễ tuyên dương chính thức 444 đại biểu toàn quốc dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2025 do Trung ương Đoàn tổ chức tại TP.HCM.

Khát khao dấn thân cùng đất nước vươn mình

Giải cứu 5 người đi lạc trong núi sâu đêm mưa

Công an Hà Nội giải cứu thành công nhóm 5 người bị lạc trong núi Hàm Lợn. Thời điểm này trời có mưa, địa hình trơn trượt, dốc cao.

Giải cứu 5 người đi lạc trong núi sâu đêm mưa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar