24/09/2024 11:45 GMT+7
Trở lại chủ đề

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai

11h, tiếng trống tan trường vừa cất lên, Đặng Thị Hà Vân (học sinh lớp 2 Trường tiểu học Yên Lạc, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) cùng các bạn ùa ra cổng trường, tíu tít về nhà. Sau trận lũ quét kinh hoàng, Vân đã mất cha và anh trai.

Gượng dậy sau lũ quét: bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 1.

Vượt qua nỗi đau mất cha và anh trai, bé Vân giờ đây là chỗ dựa tinh thần của mẹ, Vân hay cười và lạc quan trên lớp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trên con đường vẫn ngập bùn đất, Vân cùng bạn học của mình cười đùa, nói chuyện vui vẻ. Em đi qua ngôi nhà đổ sập nằm bên vệ đường bởi cách đây đúng 15 ngày, trận lũ quét vào ngày 9-9 ở Lũng Súng đã lấy đi mãi mãi người bố và anh trai của em. Em rảo bước, chạy một mạch về nhà bác ruột ở trên lưng đồi - nơi hai mẹ con Vân đang ở nhờ.

Thấy mẹ, Vân liền chạy sà vào lòng mẹ.

"Từ khi xảy ra sự việc, tôi chỉ buồn, ôm con khóc, bát cơm phải chan ba lần canh thì mới ăn hết, đêm không ngủ được, chả muốn làm gì cả vì lúc nào cũng nghĩ đến chồng với con trai đang nằm ở trên đồi thôi" - chị Triệu Mùi Pham (33 tuổi, mẹ của Vân) vừa ôm con vừa nói.

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 2.

Sau khi chồng và con qua đời trong cơn lũ, hai mẹ con phải ở nhà người thân, chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch để dựng lại nhà cho những gia đình mất nhà sau lũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chị Pham kể, đêm hôm đó (9-9), trời mưa tầm tã, trong giấc ngủ say, chị giật mình tỉnh dậy khi có tiếng nổ lớn.

"Lúc đó tôi đang nằm ngủ cùng mẹ chồng thì tôi giật mình tỉnh giấc vì có tiếng như bom nổ, bùm một cái, tôi liền bật dậy, chưa kịp định hình thì một phần căn nhà - nơi chồng (anh Đặng Quầy On, 35 tuổi) và con trai (Đặng Phú Cường, 14 tuổi) đang ngủ đã sập xuống.

Tôi liền hô to "On ơi, Cường ơi có làm sao không", nhưng cũng chỉ nghe thấy chồng kêu được 3 tiếng "ơ, ơ, ơ" rồi lịm dần thôi. Còn thằng Cường thì không thấy động tĩnh gì.

Lúc ấy trời tối om, điện thì mất hết, đèn pin không có, trời thì mưa, xung quanh sạt hết. Tôi hốt hoảng lo đất đá sạt xuống tiếp nên liền quay lại đưa mẹ chồng rồi ôm con Vân chạy ra khỏi nhà, hô hoán mọi người tới cứu chồng con nhưng cũng vô vọng", - chị Vân rơm rớm nước mắt nhớ lại.

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 3.

Chị Pham, mẹ của Vân, bật khóc khi nhắc về chồng và con trai lớn qua đời trong lũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Chồng tôi sức khỏe không tốt, đi khám bệnh bác sĩ bảo có 4-5 loại bệnh, trong đó có bệnh gan nên hai vợ chồng làm lụng mãi mới tích cóp được ít tiền để xây, dựng lại nhà mới xong hồi tháng 11 năm ngoái. Chưa đầy một năm thì xảy ra sạt lở đất. Ngôi nhà mới dựng lại sập đổ, đồ đạc, quần áo gần như không còn gì", chị Pham chia sẻ và cho biết mong ước lớn nhất là sớm có cái nhà để ổn định cuộc sống và bé Vân được đi học để sau này đỡ vất vả.

Cô Mã Thị Nguyệt (giáo viên chủ nhiệm của em Vân) cho biết sau 10 ngày xảy ra sạt lở, nhà trường trở lại việc giảng dạy thì em Vân cũng đã đi học trở lại.

"Bố và anh trai của Vân mất, hai mẹ con ôm nhau khóc suốt. Mẹ Vân suy sụp. Vân có biết cha và anh trai mất, nhưng em cũng chưa cảm nhận được nhiều sự mất mát, đau thương này. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường, tôi cũng nhiều lần tới động viên hai mẹ con cố gắng động viên con đến lớp ăn học, theo các bạn, không thể để con ở nhà", cô Nguyệt nói và cho biết sau khi đi học trở lại em Vân có tinh thần tốt, vui vẻ hòa đồng với các bạn.

Thầy Nông Văn Hùng, phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Yên Lạc (huyện Nguyên Bình), cho biết xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3, trong số 11 người chết do sạt lở đất thì có 3 học sinh tử vong (1 trẻ mầm non 4 tuổi, 1 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 9), 1 học sinh có bố chết và 92 em học sinh thuộc diện phải di dời khẩn cấp đến nơi ở tạm.

“Sau mưa lũ, nhiều đồ dùng học tập thiết yếu của học sinh bị hư hỏng, thiếu, cần được bổ s6ung như vở ô li cho học sinh tiểu học, vở viết cho học sinh cấp 2, bút viết... Ngoài ra, cơ sở vật chất của nhà trường cũng cần được sửa chữa để bảo đảm an toàn như mái tôn bị hư hỏng, dột nhiều cần được thay mới” - thầy Hùng nói.

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 4.

Vân cười đùa với những người bạn trên lớp học. Cô Mã Thị Nguyệt (giáo viên chủ nhiệm của em Vân) cho biết sau khi đi học trở lại em Vân có tinh thần tốt, vui vẻ hòa đồng với các bạn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 5.

Trước đây khi bố còn sống, mỗi buổi sáng Vân được bố chở tới trường. Giờ bố mất rồi, mẹ là người đưa Vân đi học. Hôm nào mẹ bận, Vân đi bộ tới trường - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 6.

Thầy giáo hướng dẫn Vân học bài. Xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3. Trong số 11 người chết do sạt lở đất thì có 3 học sinh tử vong (1 trẻ mầm non 4 tuổi, 1 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 9), 1 học sinh có bố chết và 92 học sinh thuộc diện phải di dời khẩn cấp đến nơi ở tạm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 7.

Giờ đây niềm vui lớn nhất của Vân là được tới trường và gặp gỡ bạn bè trên lớp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 8.

Toàn cảnh trận lũ quét kinh hoàng ập xuống xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc) khiến 11 người thiệt mạng. Toàn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) có 54 người thiệt mạng sau lũ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 9.

Cô giáo Mã Thị Nguyệt dắt Vân đi qua điểm sạt lở tại xóm Lũng Súng. Dù bùn đất đã được dọn dẹp nhưng con đường vẫn lầy lội, khó khăn trong việc di chuyển - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 10.

Vân đi qua ngôi nhà của gia đình. Cơn lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của cha và anh trai Vân ở đây - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 11.

Vân và bà nội nhìn ngôi nhà từ phía xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 12.

Vân và chị họ ăn mì tôm sống sau khi đi học về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 13.

Vân mừng rỡ khi mẹ cầm về một chiếc váy hoa. Sau lũ, ngôi nhà bị sập, toàn bộ đồ đạc, sách vở của gia đình đều bị lũ cuốn trôi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 14.

Chị Pham nắm lấy bàn tay của bé Vân khi nhắc về nỗi đau mất chồng và con trai. Giờ đây bé Vân là động lực sống của chị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Gượng dậy sau lũ quét: Bước chân tới trường của cô bé mất cha và anh trai - Ảnh 15.

Bữa ăn trưa thiếu vắng người đàn ông của gia đình bé Vân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lũ quét Làng Nủ: Bước chân vô vọng cha đi tìm con

Sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai) vào sáng 10/9, Hoàng Văn Thới (33 tuổi) mất đi mẹ, vợ và ba người con. 5 ngày sau lũ, vẫn còn xác của con trai út mới 1 tuổi của Thới chưa được tìm thấy.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar