Bức tượng mang tên 'Khoảnh khắc kiên cường', mô phỏng lần ông Trump bị ám sát hụt khi tranh cử tổng thống ở Pennsylvania ngày 13-7-2024.

Quyền giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ cho rằng việc ông Trump bị bắn là do lực lượng thực thi pháp luật địa phương đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), cảnh sát đã phát hiện và chụp lại ảnh nghi phạm bắn cựu tổng thống Donald Trump hơn một giờ đồng hồ trước khi hắn nổ súng ở sự kiện vận động tranh cử hôm 13-7.

Ngày 23-7, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle từ chức sau khi thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn vụ ám sát nhằm vào cựu tổng thống Donald Trump.

Đài Fox News dẫn nguồn cho biết phát súng của Mật vụ Mỹ nhắm nghi phạm bắn ông Trump là cực kỳ hiếm có, chỉ một phát duy nhất đã hạ được tay súng đang ẩn nấp.

Bộ Ngoại giao xác nhận lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và mong ông Trump sớm bình phục sau vụ ám sát hụt hôm 13-7.

Các nhà chức trách cho biết Thomas Matthew Crooks, nghi phạm trong vụ ám sát bất thành cựu tổng thống Donald Trump, đã đi tập bắn và mua 50 viên đạn vào hai ngày trước khi vụ việc xảy ra.

Cổ phiếu công ty mẹ của Truth Social, mạng xã hội do ông Trump sáng lập, ngày 15-7 tăng đến 50%, khiến giá trị tài sản của ông tăng thêm đáng kể.

Sau khi ông Trump bị ám sát hụt cuối tuần qua, Điện Kremlin vừa lên tiếng cho biết không có chuyện ông Putin sẽ liên lạc thăm hỏi.

Ông Trump kể nếu ông không nghiêng đầu nhẹ để đọc một bảng dữ liệu về người nhập cư trái phép, có lẽ viên đạn đã găm vào đầu ông.
