01/05/2025 17:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Ông ơi sao ông nhiều huy chương thế!'

Lời cảm thán của cô bé 6 tuổi khi nhìn thấy người ông mặc áo lính, ngực đeo đầy huy chương trong Bảo tàng Quân sự Việt Nam gây xúc động.

huy chương - Ảnh 1.

Rất đông người tham quan bảo tàng sáng 1-5, các gia đình đưa em nhỏ đến tìm hiểu lịch sử - Ảnh: N.AN

Cơn mưa nặng hạt buổi đêm, về sáng tại Hà Nội sáng 1-5 không ngăn được dòng người đổ về Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trong những ngày tháng 4 lịch sử. Từ những em bé còn rất nhỏ tuổi hay các cụ già đi lại đã khó khăn, được trực tiếp nhìn ngắn những chứng tích còn lại của chiến tranh giữa thời bình, đều không khỏi xúc động. 

Những người lính già tìm về... ký ức

Từ sáng sớm tinh mơ, đi cùng đoàn con cháu gồm hơn 20 người đến tham quan bảo tàng, cụ ông Lê Văn Trót (80 tuổi, quê Yên Bái) mang trong mình nỗi niềm bồi hồi xúc động. Dù sức khỏe không còn được như trước, đi lại khó khăn nhưng được trực tiếp nhìn ngắm những kỷ vật một thời bom đạn, khuôn mặt ông rạng rỡ. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Trót hồi tưởng lại suốt gần chục năm rời quê hương vào chiến trường miền Nam, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với biết bao gian khổ, hiểm nguy - là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời ông.

Là chiến sĩ của đội kỷ luật, đóng quân tại huyện Phước Long (cũ), tỉnh Bình Phước thuộc sư đoàn 7, ngoài nhiệm vụ chính là canh giữ các phạm nhân đảo ngũ, ông và các đồng đội còn có nhiệm vụ đặc biệt, đó là chuyển tài liệu về các đơn vị để triển khai thực hiện yêu cầu của cấp trên trong cuộc chiến.

Ông Lê Văn Trót giới thiệu về những huân, huy chương nhận được cho một cô bé - Ảnh: N.AN

Dù tuổi đã cao nhưng trong ký ức ông vẫn vẹn nguyên những ngày tháng không thể nào quên. Ông Trót kể gần như đêm nào, các chiến sĩ cũng phải thay nhau vượt sông Sài Gòn, hoàn thành nhiệm vụ cao cả là đưa tài liệu của Bộ Tư lệnh miền cho các đơn vị. 

"Đó là giai đoạn ác liệt của cuộc chiến, khi nhiều chiến dịch lớn liên tục diễn ra để giành lại trận địa miền Nam, nên nguy hiểm luôn bủa vây, rình rập với mỗi người lính. 

Có nhiều trận đánh của Mỹ, vừa bao vây bộ chỉ huy vừa cho trinh sát vào các cứ điểm, các chiến sĩ đều có thể hy sinh bất cứ lúc nào" - ông Trót bồi hồi nhớ lại. 

Câu chuyện của người chiến sĩ năm xưa được các em nhỏ chăm chú lắng nghe trong niềm thích thú. Một cô bé nhìn vào ông cụ, tò mò đặt câu hỏi: "Ông ơi, sao ông có nhiều huy chương thế!". Ông Trót nắm tay cô bé, chỉ lên ngực của mình và giảng giải từng chiếc huy chương có ý nghĩa thế nào, trong sự khâm phục và ngưỡng mộ lớn của cô bé và các bạn trẻ.

huy chương - Ảnh 4.

Ông Phạm Huy Thái nhìn các kỷ vật còn lại trong chiến trang với niềm xúc động - Ảnh: N.AN

Những câu chuyện làm xúc động người trẻ

Một người lính khác là ông Phạm Huy Thái - chiến sĩ đóng quân tại bến Phà Đen thuộc đoàn vận tải đường thủy Hồng Hà - trở về bảo tàng để có thể ôn lại những năm tháng mà ông cùng đồng đội đã sống và chiến đấu hào hùng.

Ông Thái kể đoàn vận tải Hồng Hà được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên, có nhiệm vụ vận chuyển những chuyến hàng bằng xà lan với hàng trăm tấn để chi viện cho miền Nam. Đặc biệt trong giai đoạn chiến trường ác liệt nhất, việc vận tải luôn đối diện với rất nhiều hiểm nguy, gian khó.

"Để ngăn chặn những chuyến hàng chi viện, Mỹ thả bom từ trường chặn các cửa biển, cửa sông. Có những lúc mà trong miền Nam thiếu xăng đến mức chúng tôi phải gùi từng chuyến xăng vào cho tàu vận chuyển.

Tôi và đồng đội đã có nhiều lần gặp hiểm nguy, nhưng kỷ niệm nhớ nhất là mở đường ở âu Bến Thủy năm 1970, chuyến tàu chỉ chở 50 tấn hàng thay vì 100 tấn để đi thật nhanh, dụ địch thả bom từ trường. Sau loạt bom đó thì chúng tôi đã mở được đường cho các đoàn tàu khác đi qua an toàn" - ông Thái xúc động kể. 

Những bạn trẻ và các cháu nhỏ hào hứng xem các thước phim, kỷ vật còn lại từ chiến tranh - Ảnh: N.AN

Đi qua những năm tháng bom đạn, đối diện với những hiểm nguy nhất, câu chuyện của những người lính già làm xúc động những người bạn trẻ cùng tham quan bảo tàng. 

Thanh Mai (sinh viên Học viện Tài chính) xin được nghe câu chuyện của ông Thái khi kể cho chúng tôi, cảm phục bởi sự dũng cảm, chấp nhận đương đầu với hi sinh của những người lính khi làm nhiệm vụ mở đường vận tải đưa hàng chi viện miền Nam.

Sang chiều, cơn mưa nặng hạt đã ngớt, trời hửng nắng, dòng người vẫn đổ về Bảo tàng Lịch sử quân sự ngày càng đông. Những chiếc máy bay, xe tăng, pháo xạ... trưng bày trong sân bảo tàng được những người lính năm xưa nhìn ngắm lại trong niềm xúc động, trong khi những cô bé, cậu bé thích thú xen lẫn niềm tự hào về một lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Dòng người như thác đổ về lăng Bác, bạn trẻ tự hào và biết ơn trong hòa bình

Từ sáng sớm tinh mơ đến gần trưa, dòng người khắp nơi như thác đổ hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hân hoan, hào hùng chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đón Thủ tướng Thái Lan

Gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước Việt Nam, Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đón Thủ tướng Thái Lan

Lâm Đồng xin cơ chế đặc thù sau sáp nhập: Giữ 50% nguồn thu khoáng sản

Lâm Đồng đề xuất Chính phủ cho phép giữ lại 50% nguồn thu từ khoáng sản, xin cơ chế đặc thù để phát triển hạ tầng và kêu gọi đầu tư sau sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông.

Lâm Đồng xin cơ chế đặc thù sau sáp nhập: Giữ 50% nguồn thu khoáng sản

Thị trường nhà đất Mỹ đối mặt 'một năm mất mát' do thuế quan

Trong bối cảnh thuế quan của ông Trump có nguy cơ làm bùng phát lạm phát và đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái, thị trường nhà đất vẫn ở trong tình trạng bấp bênh.

Thị trường nhà đất Mỹ đối mặt 'một năm mất mát' do thuế quan

Tỉnh ủy Bình Thuận họp, cho ý kiến về dự án khu công nghệ cao và đường kết nối cao tốc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa họp cho ý kiến về vị trí đầu tư xây dựng khu công nghệ cao, dự án tuyến đường kết nối TP Phan Thiết với ga đường sắt tốc độ cao và nút giao liên thông cao tốc Bắc - Nam.

Tỉnh ủy Bình Thuận họp, cho ý kiến về dự án khu công nghệ cao và đường kết nối cao tốc

Anh em Tập đoàn Tân Thành Đô muốn đồng loạt 'buông tay' Saigon Bus

Tập đoàn Tân Thành Đô và hai em rể chủ tịch tập đoàn này đăng ký bán gần 28 triệu cổ phiếu BSG của Công ty Saigon Bus, sau hơn 8 năm làm cổ đông lớn.

Anh em Tập đoàn Tân Thành Đô muốn đồng loạt 'buông tay' Saigon Bus

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Tạo quỹ cho doanh nghiệp vay không có thế chấp chắc chắn thất bại

Chiều 15-5, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã cho ý kiến tại tổ dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, liên quan tới cơ chế thanh kiểm tra và hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Tạo quỹ cho doanh nghiệp vay không có thế chấp chắc chắn thất bại
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar