05/04/2025 09:06 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nôn nao chờ lương để ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất

Nhiều tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp tục hướng về người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất.

Myanmar - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Nhung (85 tuổi, ở quận 10, TP.HCM) ủng hộ 2,5 triệu đồng cho người dân Myanmar bị động đất - Ảnh: TỐ OANH

Mới sáng 4-4, bà Trần Thị Nhung (85 tuổi, ở quận 10, TP.HCM) đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 2,5 triệu đồng cho người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất. Ngoài phần đóng góp của mình, bà còn đóng giùm 100 USD cho người hàng xóm tên Trần Thị Khi (87 tuổi).

Quệt nước mắt, bà cho biết mình và người bạn hàng xóm từng đi du lịch ở Myanmar hai lần vào năm 2014 và 2015. 

Mấy hôm nay xem thông tin về động đất ở nước bạn, lòng xót xa vô cùng nên đến nhờ Tuổi Trẻ chuyển chút tấm lòng đến người dân Myanmar.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, từ Thủ Đức ông Lê Văn Lâm (67 tuổi) đã đón xe buýt đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 2 triệu đồng trích từ tiền lương nhân viên giữ xe ít ỏi. 

Myanmar - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Lâm (67 tuổi, ở TP Thủ Đức) ủng hộ 2 triệu đồng từ tiền lương nhân viên giữ xe - Ảnh: TỐ OANH

Ông chia sẻ: "Hay tin người dân Myanmar bị động đất rất cần trợ giúp mấy ngày nay, tôi nôn nao chờ đầu tháng mới được lãnh lương để đến ủng hộ liền". 

Nói rồi ông lại vội đón xe buýt về ngay để kịp vào làm ca chiều.

Một bạn đọc 86 tuổi khác xin được giấu tên đem 2 triệu đồng của con gái gửi từ nước ngoài về nhờ bà đến báo Tuổi Trẻ đóng góp giúp. 

"Ở bên đó con gái cũng biết hết tin tức đau thương người dân Myanmar đang gánh chịu. Con điện về nói tôi đi đóng góp càng sớm càng tốt", dứt lời bà lấy thêm 500.000 đồng xin được góp thêm phần của mình.

Chiều muộn, ông Vũ Đăng Hưng (ở quận 3, TP.HCM) đại diện gia đình đến ủng hộ 1,5 triệu đồng. 

"Cách đây hai ngày gia đình tôi mở cuộc vận động trong nhà cùng đóng góp hỗ trợ người dân Myanmar bị thiệt hại do động đất. Ai cũng hưởng ứng, mỗi người một chút", ông Hưng bày tỏ. 

Còn chị Nguyễn Tuyền ở quận 1 đến đóng góp giúp 500.000 đồng của bà ngoại Huỳnh Thị Hường. Chị vừa đưa ngoại đi bệnh viện về, nhưng ngoại vẫn dặn chị đến gửi ủng hộ. 

Và từ những đồng lương hưu ít ỏi, bạn đọc tên Luận (67 tuổi, ở quận 11) cũng trích 2 triệu đồng gửi đến người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất đang rất cần sự trợ giúp.

Gần 500 lượt bạn đọc góp hơn 600 triệu đồng

Tính đến nay đã có gần 500 lượt bạn đọc đóng góp ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất, với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Bạn đọc chuyển khoản, vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3, TP.HCM (VietinBank). Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng).

Nội dung: Ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất.

'Bà Quý ve chai' dành 4 ngày tiền lời ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng động đất

Danh sách bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanmar tiếp tục dài thêm với nhiều câu chuyện sẻ chia thật cảm động.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai áp dụng với dự án đang xây hay cả xây xong chưa có sổ hồng?

Người mua có được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã nhận bàn giao mà chưa có sổ hồng?

Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai áp dụng với dự án đang xây hay cả xây xong chưa có sổ hồng?

Để kỳ thi không quá nhiều áp lực: Đừng 'treo' tâm lý ở bài thi đã qua

Ngay khi bước chân ra khỏi phòng thi ngữ văn sáng nay, hay sau khi rời khỏi phòng thi toán chiều nay, hãy để bài làm lại phía sau.

Để kỳ thi không quá nhiều áp lực: Đừng 'treo' tâm lý ở bài thi đã qua

Cảnh sát giao thông TP.HCM xử lý xe ba gác, xe lôi tự chế chở sắt thép dài ngoằng

Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an TP.HCM xử lý nhiều xe ba gác, xe lôi tự chế... chở hàng cồng kềnh.

Cảnh sát giao thông TP.HCM xử lý xe ba gác, xe lôi tự chế chở sắt thép dài ngoằng

Bất ngờ với dịch vụ công quốc gia, hồ sơ vượt 300km đến tay người nhận trong ngày

"Tôi đã nhận được các giấy tờ cần chỉ sau 1 ngày dù nơi thường trú và nơi làm việc cách nhau 300km nhờ dịch vụ công quốc gia".

Bất ngờ với dịch vụ công quốc gia, hồ sơ vượt 300km đến tay người nhận trong ngày

'Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ rất dễ', có thật vậy không?

Có thật là "thi vào cấp 1, cấp 2 thì rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ thì không khó lắm, thậm chí rất dễ"?

'Thi vào cấp 1, cấp 2 rất khó, còn thi thạc sĩ, tiến sĩ rất dễ', có thật vậy không?

Phường Bình Thạnh mới bắt đầu gắn bảng tên

Trưa 26-6, đơn vị thi công gắn bảng tên mới của phường Bình Thạnh tại địa chỉ số 6 Phan Đăng Lưu (trước là trụ sở UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Phường Bình Thạnh mới bắt đầu gắn bảng tên
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar