18/02/2020 16:06 GMT+7

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật

HÀ THANH - NAM TRẦN
HÀ THANH - NAM TRẦN

TTO - Một đoạn đường ven sông Hồng gần chợ Long Biên vốn là nơi tập kết rác, nay nhờ bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ biến thành không gian văn hóa nghệ thuật vô cùng độc đáo từ chai nhựa, mảnh gương gỡ, rác thải nhựa.

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật - Ảnh 1.

Đoạn đường ven sông Hồng vốn là nơi tập kết rác thải nay biến thành không gian văn hóa nghệ thuật vô cùng độc đáo - Ảnh: NAM TRẦN

16 tác phẩm là câu chuyện kể về Thăng Long - Kẻ Chợ vừa được hoàn thành nơi đoạn đường cũ ven sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết sau khi nhận đề tài về việc biến khu bãi rác thành điểm đến nghệ thuật thuộc dự án "Cải tạo bức tường bảo vệ hành lang bờ lở (bờ bên lở) sông Hồng", nhóm nghệ sĩ đã hoàn thành, biến ý tưởng trên giấy thành sản phẩm sáng tạo trong thời gian 2 tháng.

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật - Ảnh 2.

16 tác phẩm là câu chuyện kể về Thăng Long - Kẻ Chợ nơi đoạn đường cũ ven sông Hồng do chính tay các nghệ sĩ, họa sĩ hoàn thành - Ảnh: NAM TRẦN

"Chúng tôi muốn thay đổi một phần mặt sau của thành phố. Khu này vốn rất bẩn, ô nhiễm, rác thải vứt bừa bãi, với dự án này chúng tôi "nhặt rác" lên, biến thành tác phẩm nghệ thuật", nghệ sĩ Thế Sơn, giám tuyển nghệ thuật của dự án, chia sẻ.

Anh Sơn cho biết dự án lấy cảm hứng từ chính địạ thế hết sức đặc trưng, là nơi giao thoa của nhiều yếu tố văn hoá lịch sử của mảnh đất Thăng Long - Kẻ Chợ, từng là nơi tấp nập trên bến dưới thuyền cửa ngõ giao thương một thời của chốn kinh kỳ, từng là nơi chứng kiến những cơn lũ mỗi mùa nước lên, gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ người dân nơi đây.

16 tác phẩm sắp đặt nghệ thuật trải dài trên những bức tường còn sót lại, gồm: Phản chiếu song hành (Cấn Văn Ân); Xẩm tàu điện (Phạm Khắc Quang); tác phẩm Voi, sống xanh (George Burchett); Lịch sử vỡ (Vương Văn Thạo); Vòng quay (Trịnh Minh Tiến); Nhà nổi (Lê Đăng Ninh); tác phẩm Gánh hàng rong, Phù điêu Đông Dương (Nguyễn Thế Sơn); tác phẩm Emoji City (Nguyễn Hoài Giang).

Cùng với đó là tác phẩm: Những Thánh Gióng đương đại (Nguyễn Trần Ưu Đàm); tác phẩm PhucTanGang (Nguyễn Xuân Lam); Thành phố ven sông (Nguyễn Ngọc Lâm); The Red River’s Dragon (Diego Cortiza); Bức tường danh vọng (Trần Hậu Yên Thế); Thuyền (Vũ Xuân Đông); Phù sa (Nguyễn Đức Phương) và tác phẩm Kẹp tóc (Trần Tuấn).

Điều đặc biệt của 16 tác phẩm này là đem đến hiệu ứng ánh sáng ban ngày cũng như ban đêm tạo nên khoảng không gian độc đáo có khả năng thu hút cộng đồng cũng như mang lại lợi ích về văn hoá, môi trường và tham quan du lịch cho chính người dân địa phương.

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật - Ảnh 3.

Tác phẩm Thuyền của Vũ Xuân Đông sử dụng hình ảnh những chiếc thuyền buồm gợi nhớ về bến sông tấp nập, tái chế từ những vỏ chai nhựa, vỏ dầu nhớt kết hợp với khung sắt tạo hình nên những cánh buồm và những con sóng lô nhô - Ảnh: NAM TRẦN

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật - Ảnh 4.

The Red River’s Dragon dài 15m, cao 2m của kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia Diego Cortiza. Với tác phẩm sắp đặt lần này, Diego thu nhặt những bu gà bỏ đi ở chợ Long Biên để tạo nên những lồng đèn nhiều màu sắc chiếu sáng vào con rồng được vẽ trên tường kết hợp xếp gương vỡ thành hình cầu Long Biên - Ảnh: NAM TRẦN

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật - Ảnh 5.

Bức tường danh vọng của tác giả Trần Hậu Yên Thế, sử dụng 5 cánh cửa bằng sắt cắt CNC giống như những ký ức về những cánh cửa của những căn “nhà Tây” bị biến mất đi trong quá trình phát triển của đô thị, kết hợp với bích hoạ vẽ hoa giấy lên tường gợi nhớ về một Hà Nội yêu kiều và lãng mạn thuở xa xưa - Ảnh: NAM TRẦN

Nơi tập kết rác thải ven sông Hồng thành không gian nghệ thuật - Ảnh 6.

Thành phố ven sông của Nguyễn Ngọc Lâm đặc biệt nổi bật vào buổi tối khi các ô cửa biến đổi màu sắc liên tục tạo nên ảo ảnh về đời sống hiện đại. Với tác phẩm này, anh sử dụng thùng phi cũ tạo nên một thành phố ven sông - Ảnh: NAM TRẦN

Vườn hoa 'nảy mầm' từ rác thải nhựa

TTO - Nhìn khu vườn rực rỡ trên cồn đảo giữa Sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều người không tin những bông hoa này đã “nảy mầm” từ... rác thải nhựa.

HÀ THANH - NAM TRẦN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar