19/02/2020 05:08 GMT+7

Những ông Tây làm 'chuyện lạ' ở Việt Nam - Kỳ 8: Đến Hội An làm nail, xây trường cho trẻ nghèo

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Ở đầu đường Nguyễn Duy Hiệu (phố cổ Hội An) có một ngôi nhà nhỏ với tấm biển hiệu xinh xắn bên ngoài: nail studio. Ở đó có một cặp vợ chồng người Úc đã dành hết thời gian làm việc để kiếm tiền giúp trẻ nghèo.

Những ông Tây làm chuyện lạ ở Việt Nam - Kỳ 8: Đến Hội An làm nail, xây trường cho trẻ nghèo - Ảnh 1.

Bà Thu Lan cùng chồng hằng ngày vẫn làm nail, thiết kế website kiếm tiền trợ giúp trẻ nghèo tại Hội An - Ảnh: B.D.

"Cô Tiên, ông Bụt của lũ trẻ nghèo"

"Chúng tôi muốn dành những ngày ít ỏi còn lại trên trần gian để kiếm nhiều tiền, gọi thật nhiều bạn bè tới trại trẻ mồ côi giúp trẻ bất hạnh. Chúng tôi muốn mở trường học cho chúng, dạy chúng làm các công việc yêu thích để có thể tự đứng vững khi ra nghề" - Roy Erle Hornsby (70 tuổi) - quốc tịch Úc cùng vợ là bà Phan Thị Thu Lan ở tiệm nail nằm sâu trong con hẻm nhỏ phố cổ Hội An kể về tâm nguyện của mình.

Với nhiều người dân và lũ trẻ nghèo ở thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim - một vùng gò nổi ven sông Thu Bồn của Hội An thì bà Thu Lan và ông chồng Roy Erle Hornsby là hai gương mặt thân thuộc. Từ một nơi xa lạ, không hề có mối quen biết nào từ trước, cặp vợ chồng ấy đã đến đây vào một buổi sáng, và từ đó họ mang theo một ngôi trường cổ tích để tặng lũ trẻ nghèo Trung Châu.

"Cô Lan và chồng có mặt ở trường thường xuyên. Vợ chồng tỉ mẩn nhổ từng ngọn cỏ, dọn từng đụn rác, chăm sóc từng gốc cây, trồng thêm những luống rau xanh để con chúng tôi có rau sạch để ăn. Bà con quý mến vô cùng" - một người quản lý ở điểm trường mầm non Trúc Xanh thôn Trung Châu nói khi tranh thủ tới dọn dẹp khuôn viên trường trong những ngày lũ trẻ được nghỉ học tránh dịch corona.

Cách điểm trường mầm non Trúc Xanh này khoảng 20 phút đi bộ, cặp vợ chồng người Úc vẫn miệt mài trong căn phòng nhỏ. Bà Lan dành hết thời gian từ sáng tới tối để tỉa móng tay chân cho khách. Còn ông Roy Erle Hornsby cặm cụi trước màn hình để lên bản thiết kế, hoàn thiện các website bàn giao cho khách.

"Chúng tôi sử dụng tiền tích cóp được khi còn đi làm tại TP.HCM để sống. Số tiền mỗi ngày đang kiếm được chúng tôi dành quỹ để giúp trẻ em nghèo, xây thêm những điểm trường mới" - bà Thu Lan nói.

Bà Thu Lan năm nay 49 tuổi, quê gốc Sài Gòn, chồng bà từng có thời gian tham chiến tại Việt Nam. Kết thúc chiến tranh, ông Roy qua TP.HCM làm lập trình viên trong một trường đại học lớn và quen bà Thu Lan. Họ kết hôn năm 2010 và có thời gian dài bà qua quê chồng ở Úc để sinh sống.

Bà cho biết trước khi quen nhau hai năm, chồng bà có một lần tới Hội An để nhận thiết kế website. Những hình ảnh thân thuộc, bình yên lưu đọng trong trí nhớ khiến mấy năm sau khi hai người về một nhà, bàn chuyện chọn một nơi để sống những năm tháng cuối đời thì chồng bà đã viết lên mẩu giấy rồi đưa cho vợ với hai chữ: Hội An.

Đầu 2014, Roy Erle Hornsby và vợ dành món tiền nhỏ xây căn nhà làm chỗ ra vào ở con hẻm nhỏ đầu đường Nguyễn Duy Hiệu (Hội An). Trong đám thợ xây, một phụ nữ nghèo tại thôn Trung Châu một hôm tìm đến nói với bà Thu Lan rằng có thể cô sẽ phải nghỉ việc bởi hai con nhỏ ở nhà không có người trông, trường trẻ lại quá xa.

Là người rất nhạy cảm chuyện giáo dục cho trẻ, lời than vãn của cô thợ hồ đó đã khiến vợ chồng bà Thu Lan tìm tới thôn Trung Châu. "Đó là năm 2015. Tôi không nghĩ ở Hội An lại có miền quê khó khăn như vậy. Người dân đa phần là lao động nghèo, sáng ra họ phải bồng bế con khốn khổ tìm người trông. Điểm giữ trẻ lại quá xa" - bà Thu Lan nhớ lại.

Những ông Tây làm chuyện lạ ở Việt Nam - Kỳ 8: Đến Hội An làm nail, xây trường cho trẻ nghèo - Ảnh 2.

Trường mầm non ở khu dân cư nghèo thôn Trung Châu nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng ông Roy Erle Hornsby - Ảnh: B.D.

"Tôi muốn xây trường, được không?"

Những gì nhìn thấy ở thôn Trung Châu đã làm họ day dứt. Dù đang dang dở tiền bạc xây nhà cho chính mình, ngày hôm sau vợ chồng vẫn tìm tới gặp chủ tịch UBND xã Cẩm Kim lúc đó. Khi được biết chưa hề có hệ thống trường công lập khiến trẻ lứa tuổi 1-3 phải gửi lay lắt ở nhà dân, các điểm giữ trẻ nằm xa khu dân cư, bà Thu Lan đã đặt vấn đề với ông chủ tịch xã: "Tôi có một chút tiền nhỏ, tôi có thể xây trường được không?".

Lời đề nghị bất ngờ này cũng như hình ảnh nhân hậu của đôi vợ chồng khiến lãnh đạo xã Cẩm Kim xúc động. Họ cử người dẫn vợ chồng bà Lan tới điểm trường thôn Trung Châu.

"Đó là một điểm trường hoang với hai phòng học đã từ lâu không được sử dụng. Cỏ dại mọc trùm lên những đám bêtông, mái tôn gỉ sét, tường bóc vữa và xuống cấp rất nặng. Chúng tôi nghĩ đến cảnh phải dọn dẹp, chỉnh trang lại điểm trường đó mà thoáng rùng mình. Nhưng nghĩ tới lũ trẻ và các lao động nghèo phải vật vạ tìm nơi gửi con, chúng tôi quyết lên phương án biến nơi hoang đó thành điểm trường đẹp nhất có thể" - bà Thu Lan nhớ lại.

Bà Thu Lan cho biết lúc đó vợ chồng cố gắng lắm mới cân đối được khoản dư 200 triệu đồng. Từng đó tiền làm sao có thể sửa sang, xây thêm những hạng mục mới cho trường? Bà cùng chồng lên mạng tìm người trợ giúp, lục danh sách tất cả bạn bè.

Một cuộc vận động trợ giúp được tiến hành. Thật may, tấm lòng ông bà đã chạm đến trái tim nhiều người. Bạn bè tìm cách gửi tiền, một tốp sinh viên với 30 bạn từ Đà Nẵng còn vào tận điểm trường và ở lại đó giúp ông bà dọn dẹp. Đội thợ hồ hì hục cạo vôi, thay lại trần nhà, lót thêm gạch men ở các lối đi, xây mới thêm dãy phòng ăn, khu nhà vệ sinh...

Ròng rã gần một năm trời, từ khu nhà cũ bị bỏ hoang tới cuối năm 2016 tất cả đã lột xác. Ngôi trường nho nhỏ, xinh xinh với đủ các hình vẽ và hoa trồng khắp lối đi mọc lên trong niềm vui của người dân. Họ tới xem, đưa con em tới để quen dần với nơi chúng sẽ được học với tấm lòng đặc biệt của vợ chồng người Úc.

Điểm trường trông trẻ khang trang mọc lên đã là một câu chuyện đầy xúc động, nhưng có một hình ảnh khác khiến người dân Cẩm Kim rơi nước mắt. Đó là họ thấy dường như mỗi ngày, bà Thu Lan cùng người chồng lớn tuổi lọ mọ ở các khu đất cạnh trường để làm đồ chơi, trồng những luống rau sạch cho trẻ gửi ở trường được ăn sạch. "Chúng tôi muốn làm tất cả những gì cho chúng. Thấy cô trò vui, bố mẹ các cháu gửi ở điểm trường yên tâm đi làm thì lòng háo hức lắm" - bà Thu Lan tâm sự.

Ngay từ đầu không định sang Việt Nam để ở lại, nhưng rồi Ben Mawdsley dường như đã quên mất thời gian khi ở trong những con hẻm Sài Gòn.

Giấc mơ ngôi trường cho trẻ mồ côi

Bà Thu Lan cho biết năm nay chồng bà đã qua tuổi 70 nhưng mỗi ngày vẫn lấy lao động làm niềm vui và cũng là để chuẩn bị cho dự định lớn hơn ở cuối đời: mở trung tâm dạy nghề cho trẻ mồ côi.

"Chúng tôi muốn giúp những phận đời không may ở Hội An. Đó có thể là một ngôi trường dạy trẻ tự kỷ miễn phí hoặc một cơ sở dạy nghề cho trẻ mồ côi. Trước mắt, tôi rất muốn nhận những thanh thiếu niên có chí hướng, mồ côi cha mẹ tới tiệm nail tại nhà tôi để học nghề miễn phí" - bà Thu Lan trải lòng.

Những ông Tây làm 'chuyện lạ' ở Việt Nam - Kỳ 1: Bà hàng phở, ông cà phê và 5 chú mắt xanh

TTO - Kể chuyện hẻm Sài Gòn, suốt ngày lẽo đẽo chụp các cô mặc áo dài, bỏ nhiều năm để nghiên cứu món ăn Việt, đi mời mọc đám nhóc học bơi... Đó là những 'chuyện lạ' mà không lạ của nhiều người nước ngoài đang làm ở Việt Nam.

THÁI BÁ DŨNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chuyện lạ Kinh thành Huế - Kỳ 1: Đất thiêng giữa Kinh thành

Những người phương Tây khi đến Huế xưa đã ngỡ ngàng ngợi ca về một kinh đô tuyệt đẹp với biết bao câu chuyện thần thánh, thiêng liêng, diệu kỳ.

Chuyện lạ Kinh thành Huế - Kỳ 1: Đất thiêng giữa Kinh thành

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Làm nghề cá mà hổng cần đem nhiều ngư cụ, chỉ với đôi bao tay và mấy ống dây dài 30 - 40m, nhưng lượng cá mỗi ngày họ bắt được lên đến hàng trăm kg.

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar