phố cổ Hội An
"Tôi mong Hội An giữ nguyên, đừng chia nhỏ, theo đúng tầm vóc trăm năm của di sản cha ông để lại cho chúng ta", ông Quang Phú chia sẻ.

Chiều cuối năm, phố cổ Hội An như chứa đựng cả hai sắc thái đối lập. Một bên là vẻ tất bật, hối hả quen thuộc của những ngày giáp Tết. Bên kia là sự thong dong, bình yên của những người lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc giao thời.

Vào thời khắc giao thừa, các di tích, đình, chùa, trường học... tại Hội An sẽ đồng loạt gióng chuông, chiêng, trống chào năm mới Ất Tỵ.

Thành phố Hội An đề xuất miễn phí tham quan khu phố cổ đối với đại biểu đến từ các địa phương trong nước và nước ngoài có ký kết hoặc có mối quan hệ hợp tác, giao lưu với thành phố và tỉnh.

Chọn đến phố cổ Hội An tham quan, nhóm 18 vị khách Ý khi tản bộ đến khu vực Chùa Cầu bất ngờ được chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo ngành du lịch chào đón.

Dịp cuối năm, du khách tới Hội An, Quảng Nam, được trải nghiệm một hình ảnh khác lạ về phố cổ. Lũ từ thượng nguồn đổ về khiến 1/2 phố đi bộ ngập trong nước đục. Và việc ngắm phố trong mênh mông nước đã trở thành một trải nghiệm kỳ thú.

Một tài khoản Facebook vừa đăng tải clip người đàn ông tự cầm điện thoại selfie ở Hội An. Trong clip người này nói "nghe được thông tin mỗi suất đạp xích lô, chèo ghe bơi có giá 1,6 - 1,8 tỉ đồng".

Trong báo cáo, tỉnh Quảng Nam cho biết hiện có 10 ổ dịch bệnh dại bùng phát, 667 người bị chó, mèo có biểu hiện bệnh dại cắn và một người tử vong. Số ca phải tới cơ sở y tế điều trị cũng tăng gấp đôi.

Trong công văn gửi bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air đề nghị Quảng Nam kiến nghị lên trung ương có ý kiến để phía Trung Quốc nới lỏng việc bán tour du lịch tới miền Trung.

Sẽ thật tuyệt hơn nếu cấm hẳn tiếng còi xe, thứ âm thanh giao thông đô thị ồn ào không hợp với phố cổ Hội An.
