29/04/2021 12:15 GMT+7
Trở lại chủ đề

"Nhún nhảy" mời người khó khăn bánh mì miễn phí

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Hơn một năm nay, dù nắng hay mưa, xe bánh mì chay 0 đồng của câu lạc bộ Phật Tâm đều đặn mỗi ngày phát bánh mì chay cho người khó khăn ở góc vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Nhún nhảy mời người khó khăn bánh mì miễn phí - Ảnh 1.

Chị Mai Anh và anh Tuấn vui vẻ đứng “nhún nhảy” mời khách - Ảnh: HOÀNG AN

Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, các tình nguyện viên, từ người già đến người trẻ, nội trợ hay nhân viên văn phòng..., cùng nhau nấu nướng để phát bánh mì chay mời các cô chú công nhân, người bán vé số, anh xe ôm công nghệ... miễn phí dùng bữa.

Chị Trần Mỹ Linh (TP Thủ Đức) tham gia hoạt động này từ những ngày đầu, chia sẻ: "Mỗi sáng, tôi ráng thu xếp công việc ở nhà rồi chạy ra đây phụ mọi người một chút. Cảm giác những người khó khăn vui mừng khi có phần ăn sáng miễn phí, đỡ được một phần kinh tế làm tôi muốn gắn bó dài lâu với công việc này".

Buổi sáng, sau khi sơ chế, làm nhân, gói bánh thì phát khoảng 100 ổ trong vòng 30 phút là xong. 

"Xong việc, tôi chạy về để kịp giờ đi làm. Thời gian đầu còn thấy hơi mệt, nhưng giờ quen rồi, không dậy làm là thấy khó chịu lắm", chị Linh nói thêm.

Để thêm phần chú ý cho người đi đường, hai tình nguyện viên Trần Ngọc Mai Anh và Nguyễn Anh Tuấn còn cầm bảng ghi dòng chữ "bánh mì chay miễn phí" nhún nhảy mời chào cho mọi người thấy, ghé vào nhận bánh mì. 

"Lúc đầu người ta chưa biết mình làm gì, cứ cầm bảng đứng nhún hoài cũng ngại lắm, nhưng nếu không làm thì người ta không biết để nhận, vì đường lớn nên xe chạy lướt qua nhanh. Sau khi dùng cách này thì mọi người biết nhiều hơn và họ cũng tự tin khi nhận bánh mì, còn mình thì cảm thấy thoải mái như vận động thể dục" - chị Mai Anh vui vẻ nói.

Câu lạc bộ chi 500.000 đồng để duy trì hoạt động mỗi ngày, kinh phí sẽ được quyên góp từ các thành viên, nhà hảo tâm và sự ủng hộ tùy tâm của người đi đường.

Mặc dù chưa có cuốc xe nào nhưng chú xe ôm công nghệ Trần Văn Thành (H.Hóc Môn) đi ngang ghé vào ủng hộ tùy tâm, chia sẻ: "Tiền trăm, tiền triệu thì tui không có, nhưng vài chục ngàn thì 2, 3 ngày mình vẫn góp được. Tui hay đi ngang đây, sáng nào mà thấy cũng ráng ủng hộ để xe bánh mì tiếp tục duy trì, giúp đỡ người khó khăn hơn".

Nhún nhảy mời người khó khăn bánh mì miễn phí - Ảnh 2.

Xe bánh mì đặt ở góc đường Điện Biên Phủ (hướng về cầu Sài Gòn) từ 6h sáng thứ hai đến thứ bảy hằng tuần - Ảnh: HOÀNG AN

Nhún nhảy mời người khó khăn bánh mì miễn phí - Ảnh 3.

Người khó khăn nhận bánh mì ở góc đường Điện Biên Phủ 6h sáng mỗi ngày. Trước xe bánh mì có bảng thông báo nhắc mọi người mang khẩu trang trước khi nhận - Ảnh: HOÀNG AN

Nhún nhảy mời người khó khăn bánh mì miễn phí - Ảnh 4.

Một em nhỏ ủng hộ tùy tâm sau khi nhận bánh mì chay miễn phí - Ảnh: HOÀNG AN

Nhún nhảy mời người khó khăn bánh mì miễn phí - Ảnh 5.

Người khó khăn nhận bánh mì ở góc đường Điện Biên Phủ 6h sáng mỗi ngày - Ảnh: HOÀNG AN

Lò bánh mì đặc biệt mở 'cánh cửa tương lai' cho nhiều học trò nghèo

TTO - Có một lò bánh mì đặc biệt nằm khuất cuối dãy phòng học của Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TP Thủ Đức). Lò bánh nhỏ với tên gọi đơn sơ Lò bánh mì Pháp đã mở cánh cửa tương lai cho rất nhiều cô cậu học trò nghèo.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar