08/09/2024 06:47 GMT+7
Trở lại chủ đề

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi!

'Em hư lắm em có biết không', bà Mỹ Não òa khóc, mắng yêu người em trai thất lạc trong cuộc đoàn tụ Như chưa hề có cuộc chia ly. Chị em họ thất lạc nhau đến hai lần.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi! - Ảnh 1.

Bà Mỹ Não (giữa) bên em trai và cháu gái trong Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC

Một điều lạ, người được tìm ra là ông Phạm Hữu An, tuy biết gia đình ở đâu nhưng không tìm về. Điều gì khiến ông có những hành động mà bà Mỹ Não bảo "hư" như vậy?

Như chưa hề có cuộc chia ly: Em biết mình sai rồi

Ông Hữu An bị chị la "hư" vì chỉ sau một năm dẫn vợ và con gái tìm về lại với cha và chị sau 20 năm thất lạc, ông lại dẫn vợ con bí mật rời bỏ gia đình. Hành động này đã khiến cha ông quá đau buồn, lâm bệnh nặng rồi mất.

Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly tập 180, chủ đề Đời người mấy lần 20 năm

Còn bà Mỹ Não không phút giây nào thôi thương nhớ em. Trong suốt 32 năm qua bà luôn cố gắng tìm kiếm em.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi! - Ảnh 2.

Nỗi buồn trên khuôn mặt ông Hữu An

Nhà báo Thu Uyên hỏi bà Mỹ Não có hờn giận em mình không? Bà trả lời: "Nếu nói không giận thì không phải. Nhưng tình thương nhiều hơn sự giận".

Bà lý giải: "Nó đã lớn lên với mình từ nhỏ. Lần thất lạc đầu tiên do tôi mà nó đi. Lần thứ hai cũng tại tôi không giải thích rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên nó hiểu lầm".

Còn ông Hữu An trong chương trình rơi nước mắt nói với chị: "Em biết mình có lỗi rồi. Cha mất 6 tháng sau em mới biết. Em sợ người đời nói, em mặc cảm đủ điều nên không dám về".

Bà Mỹ Não ôm em thì thầm: "Cha má tha thứ cho em hết. Trước lúc ra đi cha má có dặn là ráng tìm cho được em và nếu có điều kiện như thế nào cố gắng dìu dắt em.

Em là đứa nhỏ bất hạnh, không có gì đáng để buồn hết á. Bằng tất cả tình thương, chế tìm em suốt mấy mươi năm. Cả cuộc đời chế tìm em muốn hết cuộc đời chế rồi. An ơi!".

Người chị luôn cao cả 

Bà Phạm Thị Mỹ Não hiện kinh doanh trong ngành quảng cáo. Bà lập nhóm thiện nguyện Chung sức Cà Mau. Đến nay, nhóm đã xây trên 300 chiếc cầu từ tiền nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi! - Ảnh 3.

Cuộc đoàn tụ của hai chị em Mỹ Não, Hữu An sau hai lần thất lạc nhau - Ảnh: BTC

Việc xây cầu giúp được nhiều bà con đi lại thuận tiện. Nhưng mục đích thứ hai còn là vì bà muốn đi nhiều nơi, hỏi nhiều chỗ tìm em.

Câu chuyện tìm em của bà Mỹ Não khiến người xem thấy ấm áp. "Người chị vẫn luôn cao cả nhất", "Mình rất thích phong cách của cô Mỹ Não", ý kiến viết lại về chương trình.

Lần giở câu chuyện của bà Mỹ Não, lát cắt về một gia đình người Hoa sinh sống lập nghiệp lâu năm tại vùng đất U Minh được kể lại.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi! - Ảnh 4.

Giọt nước mắt của ông Hữu An trong ngày gặp lại chị mình

Ông nội bà là cụ Phạm Hữu Thường, người Hoa đời thứ 5 sang Việt Nam sống tại Vĩnh Long làm nghề nho y. Người con đầu của cụ theo Việt Minh bị Pháp giết chết. Người con thứ hai Phạm Hữu Tình xin đi theo Việt Minh.

Cụ Thường dẫn người con trai út là Phạm Hữu Nghĩa xuống ghe, treo bảng Tình Nghĩa Đường và rong ghe xuôi xuống rừng U Minh hành nghề chữa bệnh, bán tạp hóa. Cụ dặn các con tìm nhau thì cứ tìm đến Tình Nghĩa Đường.

Ông Nghĩa nối nghiệp cha làm thầy đông y, sống trên ghe Tình Nghĩa Đường.

Sống rày đây mai đó trên sông nước, ông Nghĩa và vợ đã mất hai con. Đến năm 1962 họ có thêm con trai Phạm Hữu An.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi! - Ảnh 5.

Gia đình bà Mỹ Não và ông Hữu An trong ngày đoàn tụ - Ảnh: BTC

Vào lúc An 5 tuổi, xảy ra sự kiện kinh hoàng cho mấy đứa trẻ ngay ở bờ kênh, khiến cho bà Mỹ Não sáng hôm sau dặn An rằng tan học đừng về nhà, ra bến xe ở tạm. Ba về bà nói ba ra đón.

Thế nhưng ngày ba đi chữa bệnh cho người về đi tìm An hàng tháng trời mà không tìm được.

20 năm sau, ông An tìm về Tình Nghĩa Đường, cùng vợ và con gái 5 tuổi. Ông Nghĩa đã ngã ngất đi khi nhận ra con. Cha mua vuông đất làm nhà cho gia đình ông An ở. Chị Não hốt hụi và hướng dẫn vợ chồng em mình làm kem đá bào sinh sống.

Không hiểu sao, chỉ một năm sau, ông An bí mật đưa vợ và con gái đi mất, bất ngờ như lúc trở về.

Bà Mỹ Não xem ông An là đứa em nhỏ bất hạnh, bởi 60 năm cuộc đời ông chỉ có hai, ba năm được sống với gia đình.

Ông An trút nỗi lòng: "Lúc đó khổ, em cần tình thương của gia đình. Hồi đó em hiểu lầm chị, hiểu lầm cha. Chứ em biết cha nghèo như vậy em không đi đâu. Em ở trong nhà để cha, chế lo cho em bữa ăn là được rồi".

Người đàn ông 60 tuổi bỏ nhà đi biền biệt 32 năm nay trở về khóc trong vòng tay chị. "Hôm nay khóc được là mừng rồi. Bây giờ chỉ cần mở lòng ra thôi nhé", nhà báo Thu Uyên nhắn nhủ ông An.

Tháng 8-2024

12 cuộc tìm ra.

699 đầu thông tin mới được xử lý.

122 hồ sơ tìm kiếm mới được thiết lập.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chế tìm em đến hết cuộc đời rồi, An ơi! - Ảnh 6.

Bảng thông tin thu, chi của Như chưa hề có cuộc chia ly tháng 8

Như chưa hề có cuộc chia ly: Con đã tìm được hai em, mẹ yên lòng nhé!

Bốn chị em chị Lệ gặp lại nhau trong 'Như chưa hề có cuộc chia ly' cứ ôm nhau mãi không dứt ra được. Họ khóc, khóc rất nhiều và rất to. Khóc như để trút bỏ hết những đau khổ, buồn tủi trải qua.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người mẫu Nam Phong đột ngột qua đời ở tuổi 36

Nhiều nghệ sĩ như Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Đan Trường, Nguyên Vũ, Quốc Đại, Hoàng Rapper… gửi lời chia buồn đến gia đình người mẫu Nam Phong trước sự ra đi đột ngột của anh.

Người mẫu Nam Phong đột ngột qua đời ở tuổi 36

Quán hủ tiếu hải sản số 7 Vũng Tàu đông nghẹt khách cuối tuần, 'tái sinh' sau dịch

Sinh sau đẻ muộn hơn các quán hủ tiếu nổi tiếng của Vũng Tàu, nhưng Hủ tiếu hải sản số 7 đang ngày càng thu hút người dân và du khách tìm đến để thưởng thức.

Quán hủ tiếu hải sản số 7 Vũng Tàu đông nghẹt khách cuối tuần, 'tái sinh' sau dịch

UBND TP.HCM yêu cầu trước 21-7 hoàn thiện đề án sắp xếp báo, đài, tạp chí trực thuộc

Chủ tịch UBND TP.HCM giao giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp xây dựng đề án sắp xếp HTV, VOH, BTV, BRT và sắp xếp, tinh gọn các báo, tạp chí do UBND TP.HCM làm chủ quản, gửi Sở Nội vụ trước 21-7.

UBND TP.HCM yêu cầu trước 21-7 hoàn thiện đề án sắp xếp báo, đài, tạp chí trực thuộc

Vì sao Đà Nẵng đề xuất khai quật khảo cổ ở khu đền tháp Mỹ Sơn?

Thông tin Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn vừa được đồng ý cho tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ học một số vị trí trong khu đền tháp Mỹ Sơn đang nhận được nhiều quan tâm.

Vì sao Đà Nẵng đề xuất khai quật khảo cổ ở khu đền tháp Mỹ Sơn?

81 bài viết, một tập đại thành của sân khấu cải lương

Theo PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng, cải lương với tư cách là một di sản văn hóa có thể vươn lên góp phần vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước trên khía cạnh là một loại hình nghệ thuật biểu diễn và là một sản phẩm du lịch văn hóa.

81 bài viết, một tập đại thành của sân khấu cải lương

Văn học đang thiếu vắng những Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh tạo cú nổ kích thị trường

Văn học dịch vừa thừa vừa thiếu, văn học trong nước lại thiếu vắng những 'cú nổ' kích thích thị trường xuất bản.

Văn học đang thiếu vắng những Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh tạo cú nổ kích thị trường
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar