Phóng to |
Cầu Thê Húc bên bờ hồ Gươm |
Sau khi đi một vòng nhiều nơi trên thế giới, những hình ảnh đen trắng, chân thực nhất về Hà Nội do nhà ngoại giao Anh John Ramsden bấm máy cách đây 30 năm - thời gian ông đến Việt Nam làm phó đại sứ của Đại sứ quán Anh - đã trở lại Hà Nội.
Một Hà Nội lố nhố người mong manh áo trong tiết trời đông se sắt, một Hà Nội chỉ toàn thấy những chiếc xe đạp thong dong lặng thầm, những chiếc thùng sắt đứng xếp hàng thay người đợi nước sinh hoạt, chợ nón đìu hiu mấp mô, cảnh xếp hàng bao cấp hay cả một gia đình chất nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ, hồ Gươm những năm 1980 ẩn hiện đen trắng, và cả một Hà Nội với phố Tô Tịch xưa cũ người dân ngồi trên lòng đường cưa gỗ một cách bình yên…
Tất cả cuộc sống và con người ở một thành phố đang sống dậy sau chiến tranh hiện lên mộc mạc nhất qua hơn 1.800 bức ảnh được John Ramsden chụp trong ba năm sống và làm việc ở Hà Nội.
John đã từng mang số lượng kỷ vật khổng lồ này đến London, Anh cùng với Hội Những người Việt trẻ đang sống và làm việc ở Anh, các kiến trúc sư Việt Nam ở Anh mở triển lãm lấy tên Hanoi: spirit of Place. Những hình ảnh về Hà Nội cũng được chia sẻ với bạn bè quốc tế ở Đan Mạch trong ngày hội văn hóa Việt Nam ở Copenhagen. Những hình ảnh này cũng đã được đề cử và trao giải “Tác phẩm vì tình yêu Hà Nội” trong khuôn khổ giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2013.
Bình luận hay