15/12/2013 15:22 GMT+7

"Nhịp điệu lô xô" đã biến mất khỏi Hà Nội

THU HUỆ
THU HUỆ

TTO - Không chỉ là một dịp ra mắt sách với độc giả TP.HCM, cuộc gặp gỡ giao lưu với tác giả Nguyễn Trương Quý sáng nay (15-12) tại Trường ĐH Hoa Sen đã trở thành một buổi trò chuyện lan man về Hà Nội, về Sài Gòn, về những người trẻ…

Nhà văn Nguyễn Trương Quý:

Là một tác giả có nhiều cuốn tản văn viết về Hà Nội như Tự nhiên như người Hà Nội (2004), Ăn phở rất khó thấy ngon (2008), Hà Nội là Hà Nội (2010), Xe máy tiếu ngạo (2012), Nguyễn Trương Quý đã chia sẻ những suy nghĩ của anh về Hà Nội: Hà Nội của một sự vận động và thay đổi.

Ở Hà Nội không phải người Hà Nội mà chỉ có người sống ở Hà Nội. Với cái nhìn cư trú như vậy nên dường như không phát huy được đặc tính để làm nên một Hà Nội đặc biệt. Các đô thị lớn đều có những vấn đề của nó nhưng dường như mọi người kỳ vọng Hà Nội ở một giá trị đặc biệt của đất nước. Và hành trình tìm kiếm một Hà Nội đã mất, một Hà Nội đang tồn tại là một hành trình không bao giờ chấm dứt đối với anh.

Đây là lần đầu tiên tác giả người Hà Nội chuyên viết về Hà Nội Nguyễn Trương Quý có buổi ra mắt sách và gặp gỡ độc giả của mình tại TP.HCM.

Ngoài một số tản văn đã xuất bản trước đó, dịp này anh giới thiệu 2 tác phẩm mới gồm Còn ai hát về Hà Nội - cuốn sách mang tính khảo cứu về những bài hát viết về Hà Nội, lịch sử âm nhạc gắn với Hà Nội và tập truyện đầu tiên Dưới cột đèn rót một ấm trà, gồm 14 truyện ngắn và 1 truyện vừa với những câu chuyện về những người trẻ.

Nguyễn Trương Quý còn trăn trở về câu chuyện một Hà Nội với “nhịp điệu lô xô” của những mái ngói nâu trong tranh của Bùi Xuân Phái hay trong thơ của Phan Vũ đã biến mất, khi giờ đây nếu đứng trên một tòa nhà cao tầng nào đó nhìn xuống Hà Nội chỉ thấy mái tôn và thùng inox.

Tác giả của những cuốn tản văn viết về Hà Nội còn trăn trở câu chuyện trong lòng Hà Nội về “các giá trị cũ đã phôi pha mà các giá trị mới chưa kịp thay thế và định hình”, trăn trở về một lớp trẻ “thừa tinh tế nhưng thiếu can đảm, không quyết liệt…”.

Trong buổi giao lưu, nhiều độc giả cũng chia sẻ những cái nhìn về Hà Nội nói chung và Hà Nội trong văn của Trương Quý nói riêng.

Đạo diễn Việt Linh nói rằng rất thích Hà Nội trong cái nhìn “giống như một mối tình đã chia ly nhưng vẫn còn nhiều lưu luyến” mà chị đã bắt gặp ở cách viết về Hà Nội trong văn của Đỗ Phấn và Trương Quý: “Thích những tản văn của Quý vì trước hết Quý viết ra với mục đích đầu tiên là viết cho mình, thỏa mãn cho chính mình”.

Nhà văn Nguyễn Trí thì cho rằng Hà Nội trong văn của Nguyễn Trương Quý rất chân thành, chân tình. Văn của Quý dễ đọc, “dễ nuốt”…

Trong khi đó nhà báo Lê Hồng Lâm chia sẻ: “Quý là một tâm hồn đẹp của Hà Nội. Cái nhìn của Quý trong các tản văn vừa tự trào vừa hóm hỉnh. Đọc văn của Quý rất hoạt, rất vui và hấp dẫn về câu chữ…”.

TS khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu - người dẫn chuyện trong buổi giao lưu của Nguyễn Trương Quý - khẳng định những câu chuyện, những tản văn của Nguyễn Trương Quý không chỉ là văn học mà còn là một vấn đề hết sức quan tâm đó chính là vấn đề đô thị và thị dân. Gần đây dòng văn học viết về đô thị và thị dân không nhiều và Nguyễn Trương Quý còn tâm huyết về vấn đề này là điều thật đáng quý.

Phóng to
Tác giả Nguyễn Trương Quý lần đầu tiên có buổi giao lưu với độc giả TP.HCM - Ảnh: Thu Huệ
Phóng to
Nguyễn Trương Quý ký tặng sách cho bạn đọc tại buổi giao lưu sáng nay (15-12) - Ảnh: Thu Huệ
THU HUỆ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những bí mật trẻ em cần biết

TTO - Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng từng lúng túng khi con hỏi: “Chết là gì?”, “Tại sao con lại sinh ra?”... Xuất phát từ những câu hỏi hiển nhiên nhưng hóc búa đó, tác giả Pernilla Stalfelt người Thụy Điển cho ra đời bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết.

Những bí mật trẻ em cần biết

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

TT - Một đêm giông bão nọ, có hai con vật cùng vào trú mưa trong một túp lều nhỏ. Dù không nhìn rõ ai với ai, nhưng chúng vẫn trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hai con hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, và...

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

​Thư gửi chính mình

TT - Có lẽ nhan đề sách là một sự sòng phẳng báo trước, để Hà Quang Minh kể một câu chuyện dài, nhiều màu sắc.

​Thư gửi chính mình

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

TT - Lý do gì khiến dân số Do Thái nhiều lần sụt giảm đáng kể trong lịch sử nhân loại?

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

TT - Nhà văn Úc Richard Flanagan vừa đoạt giải thưởng văn học Anh Man Booker với tác phẩm The narrow road to the deep north (Con đường hẹp chạy sâu vào phương Bắc).

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

TT - Trước khi viết sách Ô Châu cận lục, Dương Văn An đã tham khảo hai tập sách của hai nho sĩ đương thời viết về hai phủ Tân Bình,

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar