25/06/2016 10:59 GMT+7

Những bí mật trẻ em cần biết

KIM NGỌC
KIM NGỌC

TTO - Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng từng lúng túng khi con hỏi: “Chết là gì?”, “Tại sao con lại sinh ra?”... Xuất phát từ những câu hỏi hiển nhiên nhưng hóc búa đó, tác giả Pernilla Stalfelt người Thụy Điển cho ra đời bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết.

Ảnh: Kim Ngọc

Năm cuốn sách nói về sự sống, cái chết, bạo lực, tình yêu thương và quyền trẻ em có thể giúp cha mẹ giải đáp phần nào thắc mắc của con trẻ. Trong bộ sách này, các khái niệm được mổ xẻ tỉ mỉ, không tô vẽ.

Ví như trong Cuốn sách nhỏ về sự sống, tác giả đặt ra và trả lời câu hỏi: Sự sống là gì? Nó sinh ra từ đâu? Ta dùng thời gian sống trên đời này làm gì? Hoặc với Cuốn sách nhỏ về cái chết, bà lại giải thích: Thế nào là chết? Tại sao người, vật và cây cối lại chết đi?...

Tương tự, các vấn đề “bạo lực”, “quyền trẻ em” và “tình yêu thương” cũng được Pernilla phân tích rành mạch, thẳng thắn.

Trong từng cuốn sách, tác giả diễn giải vấn đề rõ ràng và trực quan. Ví như nói về sự sống, Pernilla viết: “Làm sao ta biết được mình đang sống? Cực đơn giản! Ta luôn luôn hít thở… Ta biết đi bộ và đi dạo”.

Hoặc khi nói về chiến tranh (Cuốn sách nhỏ về bạo lực), cách giải thích của bà rất gần với tư duy của trẻ: “Chiến tranh dẫn đến hậu quả là nhiều người trở nên rất buồn. Chim anh vũ mất nhà (Chuồng chim bị phá hỏng). Chó mất chủ. Mảnh bom đạn làm vỡ chậu hoa. Cây cối, hoa lá cũng buồn”.

Cách minh họa của Pernilla giống tranh vẽ của trẻ con. Nhưng mỗi hình ảnh thể hiện rất trúng những cung bậc cảm xúc của nhân vật và truyền tải tốt nội dung tác giả muốn nói.

Quan trọng hơn là xuyên suốt năm cuốn sách, người đọc cảm nhận tinh thần nhìn thẳng sự thật và đối diện với vấn đề không né tránh. Có lẽ đó là cách tốt nhất thoả mãn thắc mắc, hoài nghi của trẻ.

Bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết gồm năm cuốn do họa sĩ người Thụy Điển Pernilla Stalfelt sáng tác lời và minh họa; luôn nằm trong số sách được mượn nhiều nhất từ thư viện. Sách do Nhà xuất bản Kim Đồng chuyển ngữ và ấn hành.

KIM NGỌC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

TT - Một đêm giông bão nọ, có hai con vật cùng vào trú mưa trong một túp lều nhỏ. Dù không nhìn rõ ai với ai, nhưng chúng vẫn trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hai con hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, và...

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

​Thư gửi chính mình

TT - Có lẽ nhan đề sách là một sự sòng phẳng báo trước, để Hà Quang Minh kể một câu chuyện dài, nhiều màu sắc.

​Thư gửi chính mình

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

TT - Lý do gì khiến dân số Do Thái nhiều lần sụt giảm đáng kể trong lịch sử nhân loại?

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

TT - Nhà văn Úc Richard Flanagan vừa đoạt giải thưởng văn học Anh Man Booker với tác phẩm The narrow road to the deep north (Con đường hẹp chạy sâu vào phương Bắc).

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

TT - Trước khi viết sách Ô Châu cận lục, Dương Văn An đã tham khảo hai tập sách của hai nho sĩ đương thời viết về hai phủ Tân Bình,

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể chuyện lang thang

TTO - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - tác giả bài thơ Thư cho bé sơ sinh vừa trình làng cuốn sách Ghi chép lang thang (NXB Văn hóa Văn nghệ và Công ty sách Phương Nam ấn hành) kể về những nơi chốn tác giả có dịp đặt chân đến, cũng như những con người tác giả có dịp trò chuyện, chia sẻ.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể chuyện lang thang
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar