07/11/2014 06:03 GMT+7

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

A.C.
A.C.

TT - Lý do gì khiến dân số Do Thái nhiều lần sụt giảm đáng kể trong lịch sử nhân loại?

Sách do Thái Hà và NXB Lao Động ấn hành - Ảnh: A.C.

Tại sao người Do Thái lại là một trong những cộng đồng phiêu bạt nhất thế giới? Và có phải vì yếu tố phiêu bạt lẫn nguyên do “nạn nhân” của những cuộc chiến, khiến họ không đầu tư vào vốn liếng đất đai mà tập trung vào vốn con người (dễ mang theo, không có nguy cơ bị tước đoạt)?

Và có phải vì điều này mà người Do Thái đạt được nhiều thành tựu trong những lĩnh vực trí tuệ cao như y khoa, luật, tài chính, ngân hàng...?

Trong tác phẩm Số ít được lựa chọn, hai tác giả Maristella Botticini và Zvi Eckstein - cả hai đều là giáo sư kinh tế nổi tiếng thế giới - đã đi tìm câu trả lời tại sao và bằng cách nào mà trải qua bao đau thương ấy, người Do Thái vẫn là “số ít được lựa chọn” trong muôn nẻo thành công.

Giáo dục định hình nên lịch sử Do Thái như thế nào? Trả lời được câu hỏi này cũng chính là tìm được câu trả lời cho một câu hỏi khác: Vì sao số ít được lựa chọn?

Và đó cũng chính là chủ đề buổi tọa đàm “Giáo dục định hình nên lịch sử Do Thái như thế nào” diễn ra lúc 9g ngày 7-11 tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, do Công ty sách Thái Hà và Đại sứ quán Israel tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách Số ít được lựa chọn (Đặng Việt Vinh dịch, Phạm Nguyên Trường và Đặng Hoàng Xa hiệu đính).

A.C.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những bí mật trẻ em cần biết

TTO - Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng từng lúng túng khi con hỏi: “Chết là gì?”, “Tại sao con lại sinh ra?”... Xuất phát từ những câu hỏi hiển nhiên nhưng hóc búa đó, tác giả Pernilla Stalfelt người Thụy Điển cho ra đời bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết.

Những bí mật trẻ em cần biết

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

TT - Một đêm giông bão nọ, có hai con vật cùng vào trú mưa trong một túp lều nhỏ. Dù không nhìn rõ ai với ai, nhưng chúng vẫn trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hai con hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, và...

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

​Thư gửi chính mình

TT - Có lẽ nhan đề sách là một sự sòng phẳng báo trước, để Hà Quang Minh kể một câu chuyện dài, nhiều màu sắc.

​Thư gửi chính mình

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

TT - Nhà văn Úc Richard Flanagan vừa đoạt giải thưởng văn học Anh Man Booker với tác phẩm The narrow road to the deep north (Con đường hẹp chạy sâu vào phương Bắc).

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

TT - Trước khi viết sách Ô Châu cận lục, Dương Văn An đã tham khảo hai tập sách của hai nho sĩ đương thời viết về hai phủ Tân Bình,

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể chuyện lang thang

TTO - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - tác giả bài thơ Thư cho bé sơ sinh vừa trình làng cuốn sách Ghi chép lang thang (NXB Văn hóa Văn nghệ và Công ty sách Phương Nam ấn hành) kể về những nơi chốn tác giả có dịp đặt chân đến, cũng như những con người tác giả có dịp trò chuyện, chia sẻ.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kể chuyện lang thang
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar