19/12/2016 13:19 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhìn từ sàn đấu giá tranh Việt

QUANG THI
QUANG THI

TTO - Những bức tranh tiền tỉ, hay những triển lãm, giải thưởng mỹ thuật hàng tỉ đồng… giờ đây không còn là cú sốc nữa, mà hoàn toàn là một hướng đầu tư đầy tiềm năng vào thị trường mỹ thuật Việt Nam.

Bức Thiếu nữ (lụa) của Lê Văn Xương do chính con gái ông (nhân vật trong bức ảnh) giới thiệu được bán với giá 22.500 USD - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tối 17-12, phiên đấu giá tranh đầu tiên của Lythi Auction diễn ra tại khách sạn Caravelle (TP.HCM). Được kỳ vọng là sàn đấu giá tranh thực sự đầu tiên tại Việt Nam, buổi đấu giá của Lythi Auction đã thu hút đông đảo người mua tranh, họa sĩ, công chúng quan tâm... tham dự.

Chưa chuyên nghiệp như kỳ vọng

Tuy nhiên, buổi đấu giá để lại cho người tham gia những cảm xúc “buồn thương” lẫn lộn. Không phải lý do là số ít tranh bán được, bởi vì đó là điều được dự đoán trước. Sự chưa thỏa mãn của người tham dự nằm ở chỗ tính chuyên nghiệp của một phiên đấu giá tranh.

Phiên đấu giá tối 17-12 có vẻ nằm trong “quỹ đạo” xưa nay của thị trường mỹ thuật, nghĩa là tranh được lùng mua thường là tranh của các họa sĩ... đã mất. Các bức tranh của các họa sĩ đã qua đời như Lê Phổ, Trần Đông Lương, Lê Văn Xương... đều bán được, dù giá gõ búa không chênh lệch so với giá khởi điểm là mấy.

Còn lại, tranh các họa sĩ đương đại nổi tiếng Việt Nam hiện nay như Lê Thiết Cương, Lê Kinh Tài, Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Hoài Hương, Lương Lưu Biên... đều không bán được.

Tuy nhiên, số tranh không bán được hay những trục trặc của khâu âm thanh, ánh sáng... không phải là sự thất bại của một phiên đấu giá. Nhiều họa sĩ bày tỏ sự không hài lòng về việc điều hành cứng nhắc của nhà đấu giá.

Nhiều nhà sưu tập được họa sĩ mời tới lẳng lặng rời buổi đấu giá giữa chừng, với lời xin lỗi nhã nhặn: “Thực sự mình không đòi hỏi nhiều ở phiên đấu giá đầu tiên, nhưng cũng không nghĩ rằng một phiên đấu giá mỹ thuật lại thiếu chuyên nghiệp như thế này...”.

Việc người điều hành gợi ý giá cụ thể cho người tham gia, hoặc gọi điện thoại, bật loa ngoài, công bố tin nhắn, tên người tham gia đấu giá... khiến cho những người từng đi đấu giá tranh chỉ biết nhìn nhau... cười đau khổ(!).

Chứng kiến buổi đấu giá, bà Mã Thanh Cao - nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - tâm sự: “Tôi cảm thấy vừa buồn lại vừa thương. Tôi thương vì đây là việc nên làm. Thị trường mỹ thuật cần có một nơi như vậy. Nhưng tôi cũng buồn vì họ đã chuẩn bị không kỹ lưỡng. Lẽ ra họ phải có tính chuyên nghiệp cao hơn!”.

Bước chuyển động ngầm

Có thể sự khởi đầu chưa trọn vẹn, nhưng sự ra đời của Lythi Auction đang là một hoạt động trong những dự án đón bắt thị trường mỹ thuật Việt Nam.

Còn nhớ hồi cuối năm 2015, Urban Art - một nhà đầu tư nước ngoài - đã đánh dấu sự tham gia thị trường mỹ thuật Việt Nam bằng triển lãm bề thế của họa sĩ Lê Kinh Tài, Nguyễn Quang Vinh, điêu khắc gia Bùi Hải Sơn ở GEM Center (TP.HCM).

Gần đây, cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ The V-Art đã công bố tên tuổi 20 họa sĩ vào chung khảo, với số tiền hứa hẹn đầu tư cho những giải thưởng ở mức 2,5 tỉ đồng trong vòng năm năm. Tất cả được kỳ vọng tạo nên cú hích cho thị trường mỹ thuật Việt Nam.

Cách đây vài năm, một gallery ở Singapore đã đầu tư cho loạt tranh của họa sĩ Lê Kinh Tài với số tiền 4,8 tỉ đồng - con số được xem như một cú sốc. Nhưng giờ đây, những khoản tiền tỉ như vậy đang được xem là bình thường và hoàn toàn nghiêm túc của các nhà đầu tư dành cho thị trường mỹ thuật Việt Nam.

Và giờ đây, sự ra đời của sàn đấu giá Lythi Auction được xem là bước đón đầu cho nhu cầu đầu tư vào tranh Việt đang “rục rịch” những bước chuyển động ngầm nhưng đầy hứa hẹn.

Trong buổi đấu giá tranh tối 17-12, bức Mẫu đơn đỏ (sơn dầu) của Lê Phổ bán được 40.000 USD (giá khởi điểm 30.000 USD). Bức Chân dung thiếu nữ (chì trên giấy) của Trần Đông Lương được bán 23.000 USD (giá khởi điểm 22.000 USD). Bức Thiếu nữ (lụa) của Lê Văn Xương bán 22.500 USD (giá khởi điểm 22.000 USD). Bức Hoa cẩm chướng (sơn dầu trên lụa) của Nguyễn Ngọc Đan bán 2.500 USD (giá khởi điểm 2.000 USD).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar