30/09/2024 14:07 GMT+7

'Nhà bị lũ cuốn, bố bị trôi xa 150km, chưa tìm thấy ông...'

Nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, bố mất, mong muốn của Bàn Văn Trường là anh em tiếp tục được đến trường, góp phần nhỏ giúp mẹ mua đồ đạc trong gia đình, sách vở, đồ dùng học tập.

'Nhà bị lũ cuốn, bố bị trôi xa 150km, chưa tìm thấy ông...' - Ảnh 1.

Chị Lý Thị Toòng (33 tuổi) cùng 2 con nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 30-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 3" trên địa bàn 2 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai.

Bố mất, mẹ chở 2 con đến nhận học bổng

Dậy từ sớm, mượn xe máy của người thân chở 2 con từ thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) đến nơi trao học bổng của báo Tuổi Trẻ tại xã Thải Giàng Phố, chị Lý Thị Toòng (33 tuổi) cùng các con vẫn đang đội trên đầu khăn tang trắng.

Theo lời kể của chị Toòng, khoảng 23h30 đêm 9-9, lượng đất, đá sạt lở lớn từ ngọn núi bên kia sông Chảy đổ xuống đã làm sập, cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình nằm ở bờ sông.

Trước thời điểm đó, chị Toòng, mẹ chồng, cùng 3 con, 1 cháu đã sang nhà người thân ở, còn bố chồng và chồng chị vẫn đang tìm cách kê cao đồ đạc, thóc ngô trong nhà nên đã không kịp thoát.

Đến 4 ngày sau, từ thông tin, hình ảnh người dân tại tỉnh Yên Bái đăng tải, chị Toòng và gia đình đã tìm được thi thể của chồng. Anh bị nước lũ cuốn trôi cách nhà 150km.

"Khi đó mất sóng điện thoại, di chuyển khó khăn, tôi đến nơi thì thi thể đã được người dân chôn cất. Nhưng qua hình ảnh xác định đó chính là anh ấy. Còn bố chồng tôi đến nay vẫn chưa có thông tin gì", chị Toòng nghẹn giọng và nói mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm tìm thấy ông.

Nhà bị lũ cuốn trôi, bố mất nên con muốn dành tiền giúp mẹ, mua sách vở học tập - Ảnh 3.

Các em học sinh tại 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Theo chị Toòng, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, đến nay 3 con của anh chị, trong đó có 2 cháu Bàn Văn Trường (lớp 8), Bàn Anh Tuấn (lớp 6, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Cốc Lầu, Bắc Hà) và 1 cháu học lớp 4 đã có đầy đủ quần áo, sách vở để đến trường.

Gia đình chị cũng là một trong các hộ dân được bố trí nhà ở tại khu tái định cư mới của thôn Kho Vàng. "Giờ tôi mong ngôi nhà được Nhà nước, các nhà hảo tâm hỗ trợ sẽ sớm hoàn thành để có chỗ ở ổn định cho các con yên tâm học tập", chị Toòng nói.

Nhận xong phần học bổng, dưới cơn mưa rào, chị Toòng mặc áo mưa, lại tiếp tục hành trình chở hai con về lại nhà.

"Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến gia đình tôi và các gia đình trong cơn hoạn nạn này. Mong mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, không còn những nỗi đau như gia đình tôi...", chị Toòng rơm rớm nước mắt.

Còn cháu Bàn Văn Trường chia sẻ sau khi nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ: "Con muốn dành số tiền này để giúp bà, mẹ mua đồ đạc trong gia đình và mua đồ dùng học tập, sách vở, quần áo cho anh em".

'Nhà bị lũ cuốn, bố bị trôi xa 150km, chưa tìm thấy ông...' - Ảnh 4.

Anh Hoàng Mạnh Linh, phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, trao tặng học bổng cho các em học sinh - Ảnh: NAM TRẦN

'Nhà bị lũ cuốn, bố bị trôi xa 150km, chưa tìm thấy ông...' - Ảnh 5.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bắc Hà Nguyễn Thị Nga trao học bổng cho học sinh - Ảnh: NAM TRẦN

Còn 12 điểm trường ở Bắc Hà học sinh chưa có điều kiện an toàn đến lớp 

Đưa tiền cho bố ngay sau khi nhận học bổng trị giá 3 triệu đồng, em Giàng Seo Xanh (lớp 8, Trường phổ thông dân tộc bán trú Thải Giàng Phố) cùng hai anh em Giàng Seo Cư (học lớp 8), Giàng Seo Tạnh (lớp 6) cho biết toàn bộ nhà của gia đình bị đổ sập hoàn toàn do sạt lở đất.

"Con muốn dùng khoản tiền này để đưa bố mẹ mua đồ dùng học tập và xây dựng lại nhà mới", Xanh chia sẻ.

Nhà bị lũ cuốn trôi, bố mất nên con muốn dành tiền giúp mẹ, mua sách vở học tập - Ảnh 6.

Anh Giàng Seo Thành chia sẻ bức ảnh ghi lại nhà của gia đình bị sạt lở đất phá hủy - Ảnh: NAM TRẦN

Còn theo anh Giàng Seo Thành (bố em Xanh), vào sáng 10-9, sau những ngày mưa to, đồi phía sau nhà bị sạt lở lượng đất đá lớn làm phá hủy toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình, sách vở, quần áo của các con.

"May mắn trước đó cả gia đình tôi thấy hiện tượng trượt sạt nên đã đến nơi an toàn. Hiện nay gia đình đang ở nhờ trên nhà sàn của lãnh đạo UBND xã.

Nhận số tiền này, tôi sẽ dùng để mua thêm quần áo, sách vở cho các con và dành ra để tới đây có thể xây lại ngôi nhà để các con ở ổn định học tập", anh Thành nói.

Nhà bị lũ cuốn trôi, bố mất nên con muốn dành tiền giúp mẹ, mua sách vở học tập - Ảnh 7.

Đại diện nhà tài trợ Sacombank trao tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa bão - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà Nguyễn Thị Nga, phó bí thư thường trực Huyện ủy Bắc Hà (Lào Cai), cho biết thời gian qua, tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bắc Hà, các địa bàn huyện khác đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan trung ương, địa phương, trong đó có báo Tuổi Trẻ.

Theo bà Nga, tính đến nay trên địa bàn huyện Bắc Hà, ảnh hưởng của mưa bão số 3 đã làm thiệt hại trên 1.500 tỉ đồng. Tính đến ngày 29-9, huyện Bắc Hà có 29 người chết và mất tích. Hiện công tác tìm kiếm đang được các lực lượng chức năng tập trung thực hiện.

Bà Nga cũng thông tin hiện trên địa bàn còn 12 điểm trường ở các xã đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, và học sinh chưa có điều kiện an toàn đến lớp.

Tại một số địa phương, các thầy cô đã phải đưa học sinh từ các điểm trường về khu vực trường trung tâm để học tập.

Bà Nga nhấn mạnh các phần học bổng được báo Tuổi Trẻ trao tặng cho thầy cô giáo, học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Bắc Hà và Si Ma Cai hôm nay thực sự rất ý nghĩa.

'Nhà bị lũ cuốn, bố bị trôi xa 150km, chưa tìm thấy ông...' - Ảnh 8.

Lãnh đạo xã Thải Giàng Phố trao học bổng cho các học sinh khó khăn - Ảnh: NAM TRẦN

'Nhà bị lũ cuốn, bố bị trôi xa 150km, ông vẫn chưa tìm thấy - Ảnh 9.

Nhà báo Nguyễn Đức Bình - phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại khu vực miền Bắc - trao học bổng cho các bạn học sinh tại Lào Cai. Tại buổi lễ, anh Đức Bình đã chia sẻ những câu chuyện về tấm lòng của độc giả báo Tuổi Trẻ dành cho học sinh có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 - Ảnh: NAM TRẦN

Những suất quà ý nghĩa đã được gửi tới các em học sinh và thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN

Nhà bị lũ cuốn trôi, bố mất nên con muốn dành tiền giúp mẹ, mua sách vở học tập - Ảnh 13.

Lãnh đạo huyện Bắc Hà trao thư cảm ơn tới đại diện báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ Sacombank - Ảnh: NAM TRẦN

Lào Cai là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ sạt lở đất, lũ quét của cơn bão số 3. Toàn tỉnh có 252 người chết, mất tích và bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đặc biệt có 6/9 huyện, thị xã, thành phố có người thiệt mạng, bị thương.

Hàng ngàn hộ dân ở các địa phương trên địa bàn bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng nhà, chìm trong biển nước, trong đó rất nhiều em nhỏ phải tạm nghỉ học vì nước lũ cô lập, nguy cơ sạt lở đất mất an toàn. Nhiều em nhỏ mồ côi do cha mẹ tử vong do lũ quét, sạt lở đất. Ước thiệt hại của Lào Cai hơn 6.600 tỉ đồng.

Chia sẻ khó khăn với các gia đình, động viên tinh thần hiếu học của học sinh, từ nguồn đóng góp của bạn đọc và các nhà tài trợ, ban tổ chức trao 150 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/người cho 150 học sinh THCS, THPT và 15 suất quà trị giá 5 triệu đồng/người cho 15 thầy cô giáo ở tỉnh Lào Cai. Tổng giá trị hỗ trợ 525 triệu đồng.

'Nhà bị sập, con muốn mua sách vở, bố mẹ được xây lại nhà'

Nhà bị sập hoàn toàn, phải ở nhờ hội trường thôn, quần áo, sách vở bị ướt, hỏng nên mong ước lớn nhất của học sinh Hứa Thu Hoài là mua thêm sách vở, góp phần nhỏ bé giúp bố mẹ xây nhà mới.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú được bầu là viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học châu Âu

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã được bầu là viện sĩ của Viện hàn lâm Khoa học châu Âu.

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú được bầu là viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học châu Âu

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật xây tiền tỉ, dùng vài năm rồi bỏ hoang

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật xây dựng với mục tiêu đào tạo nghề, giúp học viên có nơi thực hành trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao tay nghề để tạo ra thu nhập. Thế nhưng trung tâm hoàn thành đi vào sử dụng được 2 năm đã tạm dừng hoạt động.

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật xây tiền tỉ, dùng vài năm rồi bỏ hoang

Vụ một huyện ở Đồng Nai ra Hà Giang học tập kinh nghiệm: Yêu cầu dừng đi để lo sắp xếp bộ máy

Liên quan đến vụ một huyện ở Đồng Nai tổ chức ra Hà Giang "học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục", trưa 20-5, huyện Vĩnh Cửu đã chỉ đạo tạm dừng đi.

Vụ một huyện ở Đồng Nai ra Hà Giang học tập kinh nghiệm: Yêu cầu dừng đi để lo sắp xếp bộ máy

Gia Lai chỉ đạo nóng vụ thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh, hiệu trưởng 'gởi nhầm' ảnh phụ nữ nhạy cảm

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh đạo đức nhà giáo và tăng cường phòng chống xâm hại học đường, bảo vệ trẻ em sau một số vụ việc nổi cộm trong ngành giáo dục trên địa bàn.

Gia Lai chỉ đạo nóng vụ thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh, hiệu trưởng 'gởi nhầm' ảnh phụ nữ nhạy cảm

Một huyện ở Đồng Nai tổ chức ra Hà Giang 'học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục'?

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch 5 ngày để lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên bay ra tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm chuyển đổi số.

Một huyện ở Đồng Nai tổ chức ra Hà Giang 'học tập kinh nghiệm chuyển đổi số giáo dục'?

Tập huấn hơn 1.000 giáo viên giáo dục thể chất cho 'lớp học tích cực'

Một dự án thay đổi phương pháp dạy giáo dục thể chất được Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho biết đã tác động đến hơn 21.000 học sinh.

Tập huấn hơn 1.000 giáo viên giáo dục thể chất cho 'lớp học tích cực'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar