Tag:

Nguyễn Tư Nghiêm

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người người náo nức trong ngày đón đoàn quân về giải phóng thủ đô 10-10-1954 đã đi vào nhiều tác phẩm hội họa rất đẹp và tình cảm.

Ngắm niềm vui vỡ òa ngày giải phóng thủ đô trong tranh

‘Thánh Gióng’, bức tranh quý của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm về chủ đề lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đang được trưng bày cùng 69 tác phẩm mỹ thuật chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xem tranh ‘Thánh Gióng’ của Nguyễn Tư Nghiêm nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm lần đầu được công bố, trong không gian đặc biệt của nhạc cổ điển tại Đà Lạt.

Đà Lạt công bố tranh 12 con giáp của cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Cùng với triển lãm bộ tác phẩm '12 con giáp' của cụ ngoại - danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, nghệ sĩ piano Trần Lê Bảo Quyên và violin Trần Lê Quang Tiến có 2 buổi trình diễn hòa nhạc, tạo ra không gian hòa hợp hội họa và âm nhạc.

Cháu danh họa Nguyễn Tư Nghiêm kết hợp hòa nhạc với triển lãm tranh

Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm bên bộ minh họa Kiều bị từ chối và 'mâm rượu thời cuộc' là những hình ảnh đã được nhiếp ảnh gia Hà Tường ghi lại.

Chuyện chưa kể sau những tấm ảnh đặc biệt - Kỳ 7: Nguyễn Tư Nghiêm và mâm rượu thời cuộc

199 tác phẩm của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm thuộc bộ sưu tập Trần Hậu Tuấn vừa được giới thiệu đến đông đảo công chúng yêu nghệ thuật nhân dịp ra mắt cuốn sách 'Nguyễn Tư Nghiêm'.

Trưng bày 199 tác phẩm của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

TTO - Phong trào vẽ con giáp được các họa sĩ trẻ hưởng ứng rầm rộ mấy năm trở lại đây mỗi dịp Tết đến, ít ai ngờ lại được khởi đầu từ những tấm bưu thiếp ngày xuân mà danh họa Bùi Xuân Phái hay vẽ tặng bạn bè từ hơn nửa thập kỷ trước.

Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp

TTO - Tròn một năm ngày Nguyễn Tư Nghiêm qua đời, một cuộc trưng bày các tác phẩm được thực hiện để tưởng nhớ danh họa.

Tưởng như còn đây - tưởng nhớ danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

TTO - Trưa ngày 17-6, tại nhà tang lễ Bộ quốc phòng, Hà Nội, nhiều tổ chức, đoàn thể, các hoạ sĩ, nghệ sĩ đến thắp hương kính viếng và tiễn đưa danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

TTO - Vậy là người cuối cùng trong “tứ trụ” của hội họa Việt Nam đã ra đi. Một cái chết không đột ngột ở tuổi 94 nhưng khoảng trống mà ông để lại sẽ không có gì bù đắp nổi.

Vĩnh biệt người thầy lớn 
của mỹ thuật Việt

TTO - Danh họa cuối cùng trong bộ tứ “Phái - Sáng - Liên - Nghiêm” qua đời lúc 10g27 ngày 15-6 tại bệnh viện Hữu nghị (Việt Xô).

Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm qua đời

TTXuân - Nghiêm - Liên - Sáng - Phái, đó là cách gọi tên bốn bậc danh tài mà giới am hiểu hội họa đã “sắp đặt” bấy lâu. Trong bốn người, chỉ còn lại mình ông: họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vẫn bí ẩn trong thế giới của riêng mình.

Nguyễn Tư Nghiêm: Một thế giới bí ẩn
Xem thêm