08/08/2012 09:30 GMT+7

Ngụy trang máy "chống bắn tốc độ"

ANH THOA - LÊ KHÔI
ANH THOA - LÊ KHÔI

TT - Thiết bị phát hiện và chặn sóng súng bắn tốc độ của cảnh sát giao thông đang được giới tài xế tìm mua và ngụy trang đủ kiểu để tránh bị phát hiện.

Phóng to

Một nhân viên giới thiệu máy chống súng bắn tốc độ của cảnh sát giao thông tại một cửa hàng trên đường Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5, TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Hầu hết các thiết bị này đều nhập lậu từ Trung Quốc. Các kiểu của thiết bị chắn sóng súng bắn tốc độ này rất đa dạng, từ kiểu bộ đàm xe taxi, kiểu xe hơi, điện thoại di động đến kiểu kết nối với điện thoại iPhone 4...

Chắn sóng tốc độ

Đầu tháng 7-2012, chúng tôi theo chiếc xe khách 53S... chạy từ TP.HCM ra Bình Thuận. Đến ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai), tài xế Minh vẫn tiếp tục tăng tốc. Chạy qua cánh rừng cao su, bỗng nhiên một thiết bị nhỏ màu đen bên tay trái của xe nhấp nháy đèn rồi liên tục kêu bíp bíp. Ngay tức tốc tài xế giảm xuống tốc độ 60km/giờ rồi quay qua nói với tài phụ: “Cảnh sát giao thông (CSGT) bắn tốc độ phía trước, giảm trước cho chắc ăn”. Chạy thêm gần 1,5km nữa, đúng như máy báo, phía sau một gốc cây bên tay phải có ba CSGT đang bắn tốc độ. Tài xế Minh chặc lưỡi: “Từ ngày sắm nó đã né được hàng chục lần bị bắn tốc độ”.

Ngày 6-7, Minh dẫn đồng nghiệp tên Kiên, một tài xế chạy xe khách TP.HCM - Nam Định, qua Q.5 (TP.HCM) mua thiết bị chống bắn tốc độ. Minh cho biết: “Không chỉ nhận biết được súng bắn tốc độ của CSGT ở cự ly xa mà loại thiết bị này còn có thể làm nhiễu sóng súng bắn tốc độ. Rất nhiều chủ xe khách bỏ ra hàng chục triệu đồng để lắp thiết bị này”.

Liên, một tài xế chuyên chạy tuyến Vũng Tàu - TP.HCM, cho biết: “Cũng phải lắp thiết bị ở chỗ kín để tránh mắt CSGT. Thường thì sau khi máy báo có súng bắn tốc độ, các tài xế sẽ rút dây ra để tránh bị phát hiện. Sau khi qua trạm rồi mới gắn dây vào lại”.

Ông Phương, một đầu nậu chuyên buôn bán loại máy này (trên đường An Dương Vương, Q.5), cho hay: “Có ngày có cả chục tài xế gọi điện hỏi mua thiết bị này. Nhưng CSGT cũng liên tục thay đổi loại máy và tần số bắn tốc độ nên nhiều khi máy hoạt động không hiệu quả”.

Phóng to

Loại thiết bị phát hiện súng bắn tốc độ được lắp đặt trên ôtô để đối phó với CSGT - Ảnh: A.Thoa

Đủ kiểu ngụy trang

Chiều 25-7, chúng tôi đến cửa hàng phụ tùng ôtô Khánh Toàn trên đường Trần Bình Trọng (P.3, Q.5). Bà Thảo, người bán hàng ở đây, cho biết: “Cửa hàng đang bán loại máy nhập về từ Mỹ, giá 1 triệu đồng/cái. Loại này bắt sóng rất mạnh, có thể nhận diện từ cự ly 2-3km”. Loại thiết bị này được nhập lậu qua đường hàng không, tuy không bán rầm rộ nhưng phát tán rất nhanh trong giới tài xế.

Không chỉ có cửa hàng Khánh Toàn, trên đường An Dương Vương (Q.5), nơi được xem là phố “đồ chơi xe hơi”, cũng xuất hiện rất nhiều mặt hàng “phát hiện sóng súng bắn tốc độ” bày bán công khai với giá 100-300 USD/cái. Ngày 26-7, chúng tôi đến cửa hàng đồ trang trí, phụ tùng xe hơi Kim Dung (thuộc Công ty TNHH MTV ôtô KD, đường An Dương Vương, Q.5) để hỏi mua máy chống súng bắn tốc độ. Ông Khương (quản lý cửa hàng) cho biết: “Loại này nhận sóng rất tốt, muốn bền hơn thì đặt hàng loại 120 USD/cái, năm ngày sau đến lấy”. Thiết bị này chỉ có kích cỡ lớn hơn gói thuốc lá, hình chữ nhật, màu đen, có hai nút bấm dùng cho chế độ “city” và “quiet” kèm với một dây nguồn. Ông Khương giới thiệu: “Khi tài xế cho xe lưu thông vượt quá tốc độ cho phép mà phía trước có CSGT đang bắn tốc độ trong bán kính 1,5km, thiết bị này sẽ báo hiệu bằng tiếng kêu bíp, bíp”.

Cách đó không xa, cửa hàng Quang Minh (thuộc Công ty TNHH dịch vụ ôtô QM, trên đường An Dương Vương, Q.5) cũng bán loại máy được nhập từ Philippines, có giá 2,8 triệu đồng, phát hiện được máy bắn tốc độ trong bán kính 1km. Để chứng minh, ông Minh (quản lý cửa hàng) lôi ra một máy màu đen, nhãn hiệu Whistler Laser Detector lắp vào nguồn điện cho khách thử và giải thích: nếu chạy xe trong TP thì chuyển chế độ sang chữ “city”, nếu chạy ngoài xa lộ thì chuyển sang trạng thái “quiet”. Dù CSGT có đứng trong bụi cây hay đứng ngoài đường thì máy này cũng phát hiện được. “Hàng này nhập chính hãng, bảo hành máy ba tháng. Nếu lấy ba cái thì chỉ bớt được 100.000 đồng, chắc giá 2,7 triệu đồng/máy” - ông Minh ra giá.

Qua đi thực tế, chúng tôi phát hiện tại một số cửa hàng còn nhập về nhiều thiết bị hiện đại hơn được kết nối qua điện thoại iPhone để ngụy trang, tránh quan sát của CSGT. Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), loại thiết bị này có giá hơn 5,4 triệu đồng/cái. Và cũng phải đặt trước mới có hàng.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng (phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, phó chủ tịch Hội Ôtô và thiết bị động lực TP.HCM) cho biết thiết bị phát hiện sóng bắn tốc độ hoạt động dựa trên nguyên tắc nhận dạng luồng sóng của súng bắn tốc độ. Loại máy này được sử dụng nhiều ở nước ngoài, gần như bày bán công khai ở Mỹ, Nga... Tài xế sử dụng thiết bị này để đối phó với CSGT bắn tốc độ thì nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Rất tiếc là chưa thấy quy định chế tài khi sử dụng thiết bị này.

“Rất khó phát hiện họ sử dụng vì khi bị kiểm tra, tài xế sẽ nhanh tay tháo dây nguồn ra khỏi ổ cắm và giấu dưới xe. Để giám sát việc lưu thông đúng tốc độ, tôi thấy cần đột xuất kiểm tra nhiều hơn” - PGS.TS Đỗ Văn Dũng kiến nghị.

Luật còn chưa chặt

“Các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông là hàng cấm nhập khẩu theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Hiện nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa quy định chế tài về hành vi này, dẫn đến việc các tài xế và chủ phương tiện sử dụng công khai thiết bị này để đối phó với CSGT. Vì vậy, cần cụ thể hóa việc sử dụng thiết bị này là vi phạm pháp luật”. Đó là ý kiến của luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP.HCM).

Thượng tá Trần Sơn - phó trưởng phòng hướng dẫn luật và điều tra tai nạn giao thông, Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an - cho biết thiết bị phát hiện máy bắn tốc độ của CSGT đã có từ lâu. Đây không phải là máy chặn sóng của súng bắn tốc độ mà là thiết bị phát hiện sóng của máy đo tốc độ. Theo đó, ở khoảng cách 1-2km hoặc gần hơn, tùy theo loại thiết bị do lái xe sử dụng, các máy này phát hiện có sóng của máy bắn tốc độ sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo bằng chuông cho tài xế biết và giảm tốc độ theo đúng quy định. Theo thượng tá Sơn, việc xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đã được quy định tại nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Do đó, lực lượng CSGT khi phát hiện sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật.

ANH THOA - LÊ KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Làm nghề cá mà hổng cần đem nhiều ngư cụ, chỉ với đôi bao tay và mấy ống dây dài 30 - 40m, nhưng lượng cá mỗi ngày họ bắt được lên đến hàng trăm kg.

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar