09/05/2024 05:30 GMT+7

Nghệ sĩ Thành Hội: Nghề gì cũng có thể hư hỏng được chứ không phải làm nghệ sĩ mới hư hỏng

Trong những bộn bề của showbiz, người ta sẽ hiếm thấy tên của Thành Hội, Ái Như. Nhưng trong làng sân khấu, họ được xếp vào những gương mặt khiến người làm nghề phải trân trọng và nể phục.

Nghệ sĩ Thành Hội - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Thành Hội - Ảnh: LINH ĐOAN

Sở dĩ Thành Hội, Ái Như được quý trọng vì rất nhiều năm chỉ biết tập trung sức lực cho sân khấu. Tận tâm làm nghề không tuyên bố to tát. 

"Tuyên bố" của họ chính là bằng sản phẩm, bằng mỗi vở kịch thường được người trong giới và khán giả đánh giá cao.

Thành Hội, Ái Như và bài học làm nghề cẩn trọng

Nhiều năm gần đây một số sân khấu đều có mở lớp đào tạo diễn viên để bổ sung nguồn lực và tăng thêm nguồn thu.

Hoàng Thái Thanh có một đặc điểm mà có người cho là "bất lợi". Đó là hai người thầy trụ cột Thành Hội, Ái Như nhiều năm chỉ dồn tâm lực cho sân khấu, không tham gia phim ảnh lẫn game show, chương trình truyền hình thực tế…

Nghĩa là thầy cô dường như cũng "thiếu quan hệ" để giới thiệu cho học trò đi phim, đi game show vừa mau có tiền mà có khả năng mau nổi tiếng.

Vậy nhưng các lớp đào tạo của họ không vì thế mà… ế. Học viên nhiều thành phần vẫn đăng ký.

Không chỉ có những em đam mê muốn làm diễn viên sân khấu mà nhiều em từ lĩnh vực khác như truyền hình, lồng tiếng phim… vẫn xin theo học.

Và khi học ở đây là xác định lấy kiến thức, lấy kinh nghiệm nghề nghiệp từ những người thầy giỏi chớ không trông mong nhờ vả để nhanh chóng vào showbiz.

Cách đào tạo như thế đã được Thành Hội, Ái Như kiên trì mấy chục năm nay. Học trò của họ đa phần không phải là những ngôi sao trên mạng xã hội nhưng nói về nghề thì rất chắc.

Đó là một thế hệ mà hai nghệ sĩ đã miệt mài rèn giũa để giờ đi đâu cũng được người trong giới tin tưởng như Ngọc Duyên, Hoàng Vân Anh, Tuyết Mai, Quốc Thịnh, Thanh Tuấn…

Nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như trong vở Lạc ở đáy sông - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như trong vở Lạc ở đáy sông - Ảnh: LINH ĐOAN

Không phải làm nghệ sĩ là hư hỏng

Thành Hội hiếm khi trả lời báo chí, hoặc gặp đâu đó ở hậu trường, ông tâm sự rất chân thành nhưng sau đó lại: "Nói nghe chơi thôi nghen, đừng đăng báo".

Vậy mà khi dạy học trò, khi kết thúc khóa học nào đó ông lại rút ruột rút gan nói rất nhiều.

Như bữa thi tốt nghiệp lớp đào tạo chuyên sâu mới đây, ông chia sẻ mong rằng phụ huynh, mọi người đừng định kiến với nghệ thuật, sân khấu.

Thành Hội nói: "Làm nghề gì cũng có thể hư hỏng được chứ không phải làm nghệ sĩ mới hư hỏng".

Ông nhấn mạnh theo suy nghĩ của ông, học một môn nghệ thuật là để mở tâm hồn. 

Việc đào tạo học viên của ông không chỉ dừng ở việc làm nghề mà còn giúp các em hiểu được tâm hồn con người, hiểu được phần xác là kết quả của phần hồn.

Con người luôn luôn làm cái gì đó bởi sự thôi thúc của tâm hồn. Không chỉ vậy còn phải hiểu mâu thuẫn trong cuộc đời vì đâu mà có.

Bởi vì con người đứng ở nhiều góc độ khác nhau và không chịu hiểu, thông cảm cho góc độ người khác nên có mâu thuẫn.

Kịch bản mà sân khấu dựng cho các em thi tốt nghiệp dù là hư cấu nhưng được rút rỉa từ cuộc đời, từ những thân phận người để các em học cách cảm, cách hiểu xây dựng nhân vật và giải quyết mâu thuẫn trên sân khấu, nhưng đôi khi hữu hiệu ngoài đời.

Kịch ngắn Chuộc tội do các học viên thể hiện trong buổi thi tốt nghiệp khiến người ta đau đáu vì câu chuyện ngộ sát giữa hai người trẻ. Ôm hận hay tha thứ đều khiến con người phải đấu tranh mới tìm được câu trả lời - Ảnh: LINH ĐOAN

Kịch ngắn Chuộc tội do các học viên thể hiện trong buổi thi tốt nghiệp khiến người ta đau đáu vì câu chuyện ngộ sát giữa hai người trẻ. Ôm hận hay tha thứ đều khiến con người phải đấu tranh mới tìm được câu trả lời - Ảnh: LINH ĐOAN

Thành Hội bày tỏ: "Thành nghệ sĩ hay không đó là câu chuyện khác mà tùy vào khả năng, nỗ lực của các em và xã hội sẽ tự giải quyết vấn đề đó.

Nhưng tôi tin rằng học nghệ thuật một cách nghiêm túc các em sẽ biết lắng nghe tiếng nói của tâm hồn để học cách hiểu, cảm thông, bao dung và tha thứ cho nhau".

Vở diễn mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh: Hồi xưa biển ngọt…

TTO - Chuyện kể rằng hồi xửa hồi xưa nước biển ngọt lắm. Rồi có người đàn bà bị chồng phụ bạc, chị ngày ngày ra đứng trước biển ngóng chồng mà khóc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar