Thành Hội
Đội điều tra số 7 và Màu của tình yêu - hai bộ phim mang hai màu sắc khác nhau - lên sóng truyền hình vào cuối tháng 12 này.

Liên hoan Sân khấu TP.HCM lần đầu tiên đã khép lại với nhiều giải thưởng làm hài lòng khán giả, giới chuyên môn. Trong đó, nổi bật có những vai diễn khó quên trong các vở đoạt huy chương vàng.

Đầu tháng 8, Sân khấu Hoàng Thái Thanh mở màn mùa diễn thứ 2 trong năm với vở diễn Nửa đời hương phấn. Với nhân vật cô The, Hồng Ánh vẫn tiếp tục làm khán giả rơi nước mắt.

Mới đây, nghệ sĩ Hạnh Thúy đã đăng status có chút ngậm ngùi khi một người hỏi chị diễn sân khấu tiền ít xỉn, sao diễn chi vậy. Status lập tức gây chú ý với nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Chùm 3 vở kịch Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em vừa được Hãng phim Phương Nam mua và chuyển thể thành phim 31 tập mang tên Màu của tình yêu (đạo diễn: Quách Khoa Nam).

Trong những bộn bề của showbiz, người ta sẽ hiếm thấy tên của Thành Hội, Ái Như. Nhưng trong làng sân khấu, họ được xếp vào những gương mặt khiến người làm nghề phải trân trọng và nể phục.

TTO - Nghe dự báo từ ngày 14 đến ngày 16-10 có mưa rất to đến 500-600mm, thủy điện xả lũ, người dân ở thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) hối hả kê dọn, sẵn sàng chạy lũ.

TTO - Sau khoảng bốn tháng công bố ngưng biểu diễn định kỳ để chuyển sang diễn theo mùa, tối 8-9 sân khấu Hoàng Thái Thanh giới thiệu đến khán giả vở diễn 'Mùi của hạnh phúc'.

TTCT - Trong suốt cuộc trò chuyện, bất chợt vài lần Ái Như vội vã quay mặt đi, tôi cũng vội vàng cúi xuống ghi ghi chép chép... Mãi rất lâu sau, chị nghèn nghẹn bảo, "cứ sợ nước mắt phá hỏng lòng kiêu hãnh".

TTO - Mê đắm giọng ca Thái Thanh từ xưa lắm, nghệ sĩ Kim Cương đã xúc động chia sẻ với Tuổi Trẻ Online bà "hụt hẫng khi nghe tin chị ra đi". Còn nghệ sĩ Ái Như kể về kỷ niệm từng vô tình gặp danh ca Thái Thanh đi ngang trường chị học...

TTO - Là một trong những vở diễn được đánh giá cao của mùa kịch tết năm nay, Tình yêu trời đánh của sân khấu Hoàng Thái Thanh khiến người xem chỉ muốn… yêu thêm lần nữa!
