05/05/2024 18:40 GMT+7

Ngắm Mây Miền 'trôi' đến Đà Lạt

27 bức tranh trừu tượng trong bộ Mây Miền của họa sĩ Trần Nhật Thăng được đưa đến Đà Lạt triển lãm trong gần một tháng.

Mây Miền 1

Mây Miền 1

Ngày 5-5, bộ sưu tập Mây Miền của họa sĩ Trần Nhật Thăng đã được đưa đến Đà Lạt và triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật của khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Dalat Resort (đường Lê Lai, phường 5, TP Đà Lạt).

Bộ sưu tập được tuyển chọn bởi nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 16 của họa sĩ Trần Nhật Thăng, nhưng lại là lần đầu tiên anh đưa các tác phẩm đến với Đà Lạt.

Hội họa kết hợp âm nhạc 

Mây Miền của họa sĩ Trần Nhật Thăng trưng bày 27 bức họa trừu tượng mà họa sĩ sáng tác trong dịp anh sinh sống tại Vân Hồ (Mộc Châu, Sơn La). 

Các tác phẩm acrylic vẽ trên toan được đặt tên từ Mây Miền 1 đến Mây Miền 27.

Nghệ sĩ piano Phó An My và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cùng chơi những bản nhạc lấy cảm hứng từ chính địa điểm sáng tác (huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) của các tác phẩm trong triển lãm Mây Miền.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết sự kết hợp đa chiều giữa âm nhạc và hội họa sẽ giúp mở rộng tối đa không gian, mang đến trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc cho công chúng.

Hoa hậu Ngọc Hân xem tranh - Ảnh: M.V.

Hoa hậu Ngọc Hân xem tranh - Ảnh: M.V.

Mất 30 năm cho Mây Miền

Họa sĩ Trần Nhật Thăng chia sẻ về chủ đề triển lãm: “Có lần tôi đột nhiên thấy mây ùa vào nhà và trong phút chốc mọi thứ từ có thành không, từ chật hẹp thành mênh mông, ý tưởng cho Mây Miền cũng nảy sinh từ đó. 

Cái tên không chỉ mang tầng ý nghĩa diễn tiến hành động của mây, mà là một nội hàm mây, một thế giới mây”.

Trần Nhật Thăng bộc bạch hơn 10 năm trước, anh từng ở trạng thái “điên nhất", vẽ vài bức trong một đêm trắng. 

Sau đó anh như một cỗ máy cạn kiệt và phải mất thời gian rất dài để phục hồi năng lượng. Với anh, điều khó khăn nhất của người nghệ sĩ là tìm kiếm ý tưởng sáng tạo.

“Làm thế nào để có một ý tưởng, một khái niệm và làm thế nào diễn giải chúng lên toan, biến chúng từ sống ý thức thành những vệt màu loằng ngoằng trong mắt của mình. Thế nên, để có Mây Miền vẽ trong vòng một tháng, tôi đã mất 30 năm".

Họa sĩ Trần Nhật Thăng (phía trái ảnh) cùng nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng chia sẻ hành trình tạo nên triển lãm Mây Miền - Ảnh: M.V.

Họa sĩ Trần Nhật Thăng (phía trái ảnh) cùng nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng chia sẻ hành trình tạo nên triển lãm Mây Miền - Ảnh: M.V.

Nhận định về tranh trừu tượng của Trần Nhật Thăng, nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng cho biết: 

“Hội họa trừu tượng có lẽ là một thứ viễn vọng, mơ hồ, mà lại xuất phát từ những cảm giác trần trụi trực tiếp. Thăng dường như đang thanh lọc thân tâm mình, như tự bóc vỏ để đi vào cốt lõi bên trong. Tổng thể bức họa rất có phương án, tính cấu trúc rõ ràng, dù đơn giản, nhưng bề mặt đôi khi có cảm giác chưa vẽ gì, hoặc vẽ rất ít.

Họa sĩ can thiệp rất ít vào cách thức sáng tác của mình, anh không chú trọng đến bề mặt lầy lội biểu hiện như rất nhiều họa sĩ trừu tượng khác, rồi tìm về lối vẽ đen trắng thuần túy hoặc điểm màu. 

Những năm gần đây, do ảnh hưởng từ Phật giáo theo nghĩa có tu tập, anh vẽ nhiều khoảng trống, mảng phẳng và lối Thiền họa gợi tâm ý.

Nhưng con người này không đơn giản đến thế, anh cũng đang thăng trầm với thế sự và những khó khăn riêng của gia đình, dù đang lông bông trên các đỉnh núi”.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: "Không gian Đà Lạt vừa lạ vừa quen sẽ giúp mở rộng tối đa được trường suy tưởng của người xem".

Trần Nhật Thăng, họa sĩ tiên phong của hội họa hậu Đổi mới

Trần Nhật Thăng (52 tuổi) là một trong những họa sĩ tiên phong của hội họa hậu Đổi mới ở Việt Nam cuối thập kỷ 1990.

Với bút pháp vừa ngẫu hứng mà tinh tế, các sáng tác của Trần Nhật Thăng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lối vẽ tranh thủy mặc và thư pháp truyền thống phương Đông với phong cách trừu tượng tối giản của hội họa hiện đại.

Ngoài hội họa, Trần Nhật Thăng còn có các thử nghiệm nghệ thuật trong lĩnh vực trình diễn và sắp đặt.

Anh cũng là người khởi xướng và tổ chức một số sự kiện nghệ thuật nhằm tưởng nhớ các liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn (năm 2012) và nhằm các mục đích từ thiện khác.

Mây Miền 2

Mây Miền 2

Mây Miền 6 _ Acrylic trên toan - 99x99 (2024)

Mây Miền 6 _ Acrylic trên toan - 99x99 (2024)

Mây Miền 18

Mây Miền 18

Mây Miền 15

Mây Miền 15

Nhìn xa, trông rộng để phát triển du lịch Đà Lạt từ mốc 130 năm

Kiến trúc sư Trần Đức Lộc, người có nhiều gắn bó lẫn thực hiện các quy hoạch Đà Lạt, gửi đến Tuổi Trẻ một góc nhìn kết nối giữa quy hoạch - kiến trúc - du lịch.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar