14/10/2024 09:37 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ngắm Hà Nội bề bộn và Hà Nội nên thơ

Người xem tìm thấy một Hà Nội quá ngột ngạt bởi tắc đường, xây dựng bề bộn, xám xịt ô nhiễm, lẫn một Hà Nội nên thơ với những mảnh thiên nhiên, những khu tập thể yên bình trong triển lãm ‘Lớp love Hà Nội’.

Ngắm Hà Nội ngột ngạt và Hà Nội nên thơ  - Ảnh 1.

Những tiếng thét đô thị trong tranh của Thuận Ngô - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm đang được giới thiệu tới công chúng tại Aqua Art (44 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) đến ngày 26-10.

17 họa sĩ còn rất trẻ, cùng vẽ về thành phố mà họ đang sống với nhiều góc nhìn khác nhau nhưng tựu trung là yêu.

Ngay cả khi họ vẽ những góc khuất, những mệt mỏi, căng thẳng đô thị thì vẫn là vì yêu mà vẽ, mà phản ánh, cảnh báo.

Cho nên cái tên triển lãm đáng lẽ phải là Lớp lớp Hà Nội lại được chơi chữ thành Lớp love Hà Nội.

Ngắm Hà Nội ngột ngạt và Hà Nội nên thơ  - Ảnh 2.

Bon trend của Vũ Hoàng - Ảnh: T.ĐIỂU

Những bức tranh như những lá thư tình ở nhiều cung bậc cảm xúc của các nghệ sĩ muốn gửi tới Hà Nội trong những ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô.

Giống như nhiều cung bậc của tình yêu, ở đây các nghệ sĩ cũng tỏ bày rất nhiều trạng huống cảm xúc với Hà Nội qua những góc nhìn đa diện về một thành phố đang phát triển nhanh chóng, đan xen giữa cũ và mới.

Ở đó có những góc thơ mộng như trong các bức tranh vẽ những mảnh thiên nhiên còn sót lại trong thành phố của Nguyễn Bá Nguyên, một góc khu tập thể yên bình đầy hoài niệm trong Tổ ấm của Y My, những "ngõ vắng xôn xao" với nhà cửa san sát, áo quần phơi giăng mắc rất Hà Nội trong Ngõ nhỏ của Quỳnh Ngọc…

Và có những khung cảnh ngột ngạt đến nghẹt thở như trong Thi công dự án phát triển đô thị, Mùa xây dựng của Ngô Đắc Lợi, Ngày mong manh, Cuộc sống thường ngày của Vàng Hải Hưng, Bon trend của Vũ Hoàng, Box của Đỗ Quốc Bảo…

Hay những tiếng thét đô thị trong Anh nói chậm thôi của Thuận Ngô…

Tập hợp đông đảo họa sĩ trẻ tham gia, triển lãm cho người xem thấy những họa sĩ trẻ đang nhìn thấy gì ở Hà Nội.

Và hẳn là những cái nhìn này cũng trùng khớp với cái thấy của cư dân thành phố về Hà Nội hôm nay.

Ngắm Hà Nội ngột ngạt và Hà Nội nên thơ - Ảnh 6.

Một góc khu tập thể yên bình đầy hoài niệm trong Tổ ấm của Y My - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngắm Hà Nội ngột ngạt và Hà Nội nên thơ  - Ảnh 4.

Hà Nội yên bình trong Ngõ nhỏ của Quỳnh Ngọc - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngắm Hà Nội ngột ngạt và Hà Nội nên thơ  - Ảnh 5.

Ngày mong manh của Vàng Hải Hưng - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngắm Hà Nội ngột ngạt và Hà Nội nên thơ - Ảnh 9.

Một Hà Nội cảm giác ngột ngạt trong tác phẩm Box của Đỗ Quốc Bảo

Hà Nội tái hiện 70 năm hành trình phát triển thông qua triển lãm

Sáng 4-10, tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) đã khai mạc triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar