31/10/2016 08:18 GMT+7

Náo nhiệt vui chơi Halloween tại Sài Gòn

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31-10 hàng năm nhưng ngay từ vài đêm trước ngày này đã rộn ràng không khí hóa trang tại nhiều điểm vui chơi, giải trí ở Sài Gòn.

Trẻ em háo hức đi chơi Halloween cùng gia đình - Ảnh: HỮU THUẬN

Khu phố Tây Bùi Viện trở nên sôi động náo nhiệt hơn trong những đêm 29, 30-10 khi những bóng dáng “thây ma” có mặt ở những quán bar, nhà hàng, quán cà phê… Thêm vào đó là tiếng nhạc ồn ào, "ma quái" khiến con phố này trở nên đặc biệt hơn so với ngày thường.

Anh Nam, một người kinh doanh tại đây cho biết: “Dù chưa phải là ngày lễ Halloween chính thức nhưng đúng dịp cuối tuần nên quán xá đông kín người, không có lối chen chân”.

Những bạn trẻ đi chơi lại rất háo hức với việc mua trang phục Halloween và vẽ mặt hóa trang thành những nhân vật ma quái.

Những tiệm vẽ tranh ở Bùi Viện được dịp làm thêm với việc vẽ mặt hóa trang cho khách từ 18g chiều hôm trước đến 1, 2g sáng hôm sau.

Anh Thanh, một nhân viên làm tại tiệm tranh kể: “Ngày thường tiệm của mình chỉ vẽ và bán tranh thôi, nhưng đến lễ hội Halloween là cả tiệm 5 người đều tất bật mà vẫn không kịp vẽ hóa trang cho khách".

"Mỗi lượt vẽ thì giá là 50.000đ, giá chấp nhận được nên từ trẻ em, thanh niên, trung niên và cả khách tây đều ghé vào nườm nượp”, Thanh cho biết thêm.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng tràn ngập hình ảnh nhiều bạn trẻ đeo mặt nạ, hóa trang khiến nhiều người phải giật mình vì cách hóa trang táo bạo.

Bạn Dương Nhi đang là sinh viên năm 3 một trường đại học chia sẻ: “Bạn thân của em giúp vẽ hóa trang thành nhân vật mà em yêu thích từ nhà để ra đây hòa vào không khí lễ hội Halloween.

Năm nào em cũng hóa thân thành mỗi nhân vật khác nhau để chụp hình với nhóm bạn thân cho vui và kỷ niệm”.

>> Xem clip vui Halloween tại Hà Nội:

Nhiều bạn trẻ ngồi hơn nửa tiếng để được vẽ những khuôn mặt cầu kỳ - Ảnh: HỮU THUẬN

Một bạn trẻ ngồi vẽ hóa trang ở vỉa hè phố Bùi Viện - Ảnh: HỮU THUẬN

Chụp hình cũng những nhân vật hóa trang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: HỮU THUẬN

Hai bạn trẻ với kiểu hóa trang thành những nhân vật trong truyền thuyết - Ảnh: HỮU THUẬN
Bạn trẻ đeo mặt nạ rất "chất Halloween" trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: HỮU THUẬN
Trẻ em đi chơi Halloween cùng bố mẹ - Ảnh: HỮU THUẬN
Một vị khách Tây hóa trang tại phố Bùi Viện - Ảnh: HỮU THUẬN

Nhiều khách du lịch hòa chung vào không khí Halloween ở Sài Gòn - Ảnh: HỮU THUẬN

HỮU THUẬN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar