19/12/2013 06:45 GMT+7

Môi trường xã hội nuôi lớn lòng quả cảm

THANH PHƯƠNG (Đồng Nai)
THANH PHƯƠNG (Đồng Nai)

TT - Câu chuyện “hôi bia” mới đây đã có một kết thúc rất có hậu mà tôi tin nhiều người cũng nghĩ như vậy. Một kết thúc đẹp xuất phát từ một hành vi không đẹp, nếu không muốn nói là đáng báo động về sự xuống cấp của nhiều thứ trong xã hội dù đó chỉ là bộ phận nhỏ.

Phóng to
Môi trường xã hội ảnh hưởng đến việc hình thành tính thiện, lòng tốt trong mỗi người. Trong ảnh: Các bạn trẻ tham gia hướng dẫn người khiếm thị các kỹ năng, động tác di chuyển để họ có thể tự tin hơn trong cuộc sống hằng ngày - Ảnh: Q.Linh

Điều làm người ta thấy phấn chấn hơn sau hành động xấu của đám đông kia lại là việc làm đẹp của anh tài xế: nhờ ngân hàng chuyển trả lại toàn bộ số tiền những người tốt đã có ý giúp anh đền tiền hàng. Anh Hậu hoàn toàn có thể nhận hết lòng tốt và cả số tiền giúp đỡ không hề nhỏ đó. Nhưng anh đã trả lại đơn giản chỉ vì: “Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn trân trọng mồ hôi của tôi thì lý do gì mình giữ lại từng đồng tiền của các chú, các bác và những em sinh viên đã chắt chiu để cứu giúp tôi khi gặp tình cảnh éo le” như anh nói.

Với tôi, ấy chính là sự quả cảm của tài xế Hồ Kim Hậu - bản chất cần có trong mỗi người, đặc biệt với người đàn ông. Vụ việc này cho chúng ta nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần quả cảm. Từ việc một nam thanh niên trẻ đã nhảy vào cùng tài xế can ngăn chứ không hùa theo đám đông lấy cho bằng hết số bia rớt ra đường đến mức bị những kẻ “hôi bia” đòi đánh. Đến hành động của bạn sinh viên dù không lấy một giọt bia nào nhưng tự thấy xấu hổ trước việc làm này đã âm thầm treo chiếc băng rôn như một lời xin lỗi cộng đồng. Chúng ta hoàn toàn không biết các bạn ấy là ai nhưng chỉ với hành động nhỏ của mình, các bạn đã nhận được sự cảm phục của rất nhiều người, trong đó có tôi.

Tôi thầm cảm ơn tài xế Hậu vì anh đã gửi đi thông điệp rất đẹp trong xã hội. Câu chuyện của anh phần nào đó đã đánh thức lương tri xã hội, lương tri cộng đồng khi mà cứ tưởng rằng nhiều thứ đang chai sạn dần đi, cái đẹp đang ngày một mất dần trước sự xâm lấn của cái xấu, của giá trị vật chất lên ngôi.

Đành rằng xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt. Nhưng một cách hết sức chủ quan, tôi cho rằng có vẻ như chúng ta đang thiếu môi trường để lòng tốt được nhân lên, tính thiện được biểu hiện. Để rồi một lúc nào đó bắt gặp câu chuyện đầy nhân văn về lòng tốt, nhiều người lại có cảm giác hoài niệm về quá khứ, tưởng như người tốt, làm việc tốt trong xã hội giờ đã trở thành của hiếm.

Sự quả cảm cũng thế. Môi trường xã hội khắc nghiệt và co hẹp lại xung quanh mỗi cá nhân làm người khác dễ suy nghĩ rằng cần phải sống cho mình trước đã. Vì có khi đâu đó trong đầu mình, ta lại không tự hỏi “Tôi quả cảm để làm gì? Liệu có còn ai quả cảm như mình? Và rằng khi tôi cần giúp đỡ, có ai quả cảm với tôi không?”. Giáo dục là một lẽ, song tôi vẫn nghĩ môi trường xã hội sẽ ảnh hưởng đến nhiều điều khác, làm cho điều này sinh sôi hay điều kia mai một đi, trong đó có cả khí chất, bản lĩnh và sự quả cảm trong mỗi con người chứ không riêng đàn ông.

Nhưng tôi tin sự quả cảm vẫn còn đó, có chăng chỉ là giữa cuộc sống với đủ thứ lo toan bộn bề, trước nhiều áp lực khiến đôi lúc người ta tưởng rằng mỗi người chỉ biết lo cho riêng mình. Nhiều trái tim vẫn đau đáu với nỗi đau chung của nhân loại, vẫn thổn thức đồng điệu trước những biểu hiện đẹp, vẫn thấy nhói đau khi xã hội bị những ung nhọt hoành hành, làm xói mòn các giá trị đạo đức. Môi trường xã hội sẽ giúp cho lòng quả cảm biểu hiện hay tạm thời ẩn đi chứ không bao giờ mất. Môi trường ấy không ai khác mà phải do chính mỗi chúng ta cùng xây dựng nên.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

THANH PHƯƠNG (Đồng Nai)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dự kiến chi hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ Làng trẻ em SOS Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa đang xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ em Làng trẻ em SOS Nha Trang, với kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Dự kiến chi hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ Làng trẻ em SOS Nha Trang

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 3: Khi bằng cấp chưa là đáp số cuối cùng

Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp bao năm đèn sách, ai cũng mong tìm được việc ổn định, lương khá. Tuy nhiên thực tế không như mơ, nhiều bạn đối mặt với sự thất vọng khi liên tục bị từ chối hoặc nhận mức lương không như mong muốn.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 3: Khi bằng cấp chưa là đáp số cuối cùng

Thế hệ áo xanh thời 'số hóa' tri ân thế hệ 'đào núi, lấp biển'

Đoàn Thanh niên cả nước vừa có nhiều hoạt động tri ân các cựu thanh niên xung phong - thế hệ những người đào núi, lấp biển cống hiến cho cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước.

Thế hệ áo xanh thời 'số hóa' tri ân thế hệ 'đào núi, lấp biển'

Mua nhà sớm bất kể áp lực thị trường

Giữa biến động kinh tế toàn cầu, giá nhà leo thang chóng mặt trong bối cảnh thiếu nhà ở ngày càng nghiêm trọng khiến không ít người trẻ từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà riêng nhưng lại có những bạn trẻ gen Z vẫn quyết tâm sở hữu nhà riêng.

Mua nhà sớm bất kể áp lực thị trường

Học nghề để nuôi chữ sau tốt nghiệp

Hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều bạn học sinh dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk đã chọn học nghề để sớm có việc làm, theo đuổi ước mơ con chữ.

Học nghề để nuôi chữ sau tốt nghiệp

Chợ vải thiều ở Bắc Ninh 'gây sốt' nhờ bộ ảnh đẹp như phim trường

Có mặt tại chợ vải xã Lục Ngạn (Bắc Ninh) từ 4h30, nhiều du khách choáng ngợp trước hàng ngàn chiếc xe chở vải thiều đỏ rực.

Chợ vải thiều ở Bắc Ninh 'gây sốt' nhờ bộ ảnh đẹp như phim trường
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar