30/06/2017 11:02 GMT+7

Mối tình 'cổ tích' của đôi bạn từ mẫu giáo

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hứa hẹn cưới nhau khi mới... 3 tuổi, mất liên lạc, rồi gặp lại nhau, yêu nhau và đi đến đám cưới, Laura Scheel và Matt Grodsky đã dệt nên một chuyện tình 'cổ tích'.

Laura Scheel và Matt Grodsky ngày ấy và bây giờ - Ảnh: Instagram

Laura Scheel và Matt Grodsky gặp nhau lần đầu tại một trường mầm non ở Phoenix, bang Arizona, Mỹ. Cả hai nhanh chóng mến nhau và thường xuyên chơi chung.

Theo The Huffingtonpost, trong một lần trên lớp, Matt đã đứng trước mặt mọi người tuyên bố dành tình yêu cho cô bạn thân nhất - Laura.

"Tôi say đắm Laura khi còn nhỏ, và vẫn say cho đến tận ngày nay", Matt chia sẻ trên tài khoản Instagram The Way We Met. Anh cũng cho biết đã cố gắng gây ấn tượng với Laura từ lúc đó.

Tuy nhiên khi vào tiểu học, hai người học hai trường khác nhau và cuối cùng bị mất liên lạc. Nhiều năm sau, họ liên lạc lại khi Laura nhìn thấy tên của Matt trong danh bạ điện thoại của một người bạn trung học.

Người bạn muốn làm cầu nối cho hai người, nhưng Laura ban đầu khá e dè. "Tôi do dự khi đi chơi với anh ấy", cô nói. "Nhưng anh ấy nhắn tin cho tôi và chúng tôi vượt qua cảm giác dè dặt".

Trong vòng hai tuần, họ quyết định làm bạn trai, bạn gái của nhau. Dù học khác trường trung học và đại học, họ vẫn luôn ở bên nhau.

Tháng 5-2015, Matt đưa Laura về thăm trường mầm non của hai người. Lúc ấy Laura chỉ nghĩ đó là chuyến thăm bình thường. Nhưng cô thấy Matt có vẻ lo lắng.

"Lúc đó tôi cứ liên tục kiểm tra coi chiếc nhẫn có trong túi không, tất nhiên là khi Laura nhìn đi chỗ khác", Matt kể với HuffPost. "Trong sân trường, tôi quỳ gối xuống trong khi anh tôi bước vào, tay cầm điện thoại chụp hình".

Laura bị sốc, nhưng rốt cục cô cũng nhận lời Matt. Tháng 12-2016, họ quyết định cưới nhau trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè... Chuyện tình đẹp 'như mơ' của họ cũng được chia sẻ và lan truyền trên The Way We Met - tài khoản Instagram có hơn 383.000 người theo dõi.

Laura Scheel và Matt Grodsky gặp nhau khi 3 tuổi
Cả hai nhanh chóng kết thân và thường xuyên chơi cùng nhau
Matt khi ấy đã đem lòng yêu quý cô bạn gái và tuyên bố sẽ cưới cô
Họ bị mất liên lạc sau khi vào tiểu học. Đến trung học, Laura tình cờ thấy tên Matt trong danh bạ điện thoại của người bạn, hai người kết nối lại với nhau
Sau hai tuần, họ quyết định yêu nhau và không rời nhau dù học khác trường
Tháng 5-2015, Matt khiến Laura ngỡ ngàng khi đưa cô về trường mẫu giáo khi xưa và cầu hôn cô
Anh nói anh say đắm cô từ mẫu giáo
Tháng 12-2016, hai người quyết định kết hôn
Đám cưới diễn ra trong niềm vui của gia đình, bạn bè
Chuyện tình của hai người được nói là 'đẹp như cổ tích'
TƯỜNG VY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar