15/06/2025 10:35 GMT+7

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Ghen - Ảnh 1.

Một chút ghen cũng là gia vị để thấy ta còn cần nhau, còn yêu thương nhau - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Chị đem lòng nghi ngờ và nói chuyện với anh. Anh thề sống thề chết nhưng chị vẫn chưa tin.

Sáng sớm hôm sau, chị nhắn kể cho tôi nghe. Tôi hỏi chị, anh đã làm gì khi nghe chị nói ra những ngờ vực của mình. Chị bảo anh cười phá lên rồi ôm chị vào lòng. Anh hủy chuyến công tác tiếp theo để ở bên chị những ngày lòng chị chưa ngưng dông bão. Chuyến công tác quan trọng tiếp theo, anh đặt vé, tự soạn vali rồi kéo chị đi cùng.

Chị còn kể từ xưa đến nay, anh vẫn luôn nói anh yêu chị nhiều hơn chị yêu anh, bởi chẳng khi nào chị thèm quan tâm xem anh đi đâu, làm gì. Nay bỗng dưng chị nghi ngờ anh như vậy chứng tỏ rằng chị có yêu anh, còn quan tâm tới anh nên mới để ý đến việc quần áo của anh có bám mùi lạ. Anh vui mừng khi thấy vợ ghen.

cấp dưỡng cũ của tôi rất khổ sở với việc ghen tuông quá đáng của chồng. Cô đi uống cà phê với bạn mà lỡ có bạn nam đến tham gia là y như rằng chồng cô khó chịu, giận cá chém thớt. 

Chồng cô còn không cho cô mặc đầm ngắn đến đầu gối hay đầm sát nách. Tất cả trang phục của cô đều phải có tay và dài đến mắt cá chân. Nếu cô mặc khác là không được đi ra khỏi nhà.

Có lần chồng cô còn lập tài khoản Zalo ảo, giả bộ cưa cẩm cô để kiểm tra xem cô có trò chuyện với người đàn ông khác hay không. 

Chồng cô kiểm soát hằng ngày tài khoản mạng xã hội của cô. Những hành động của chồng khiến cô vô cùng ngột ngạt và càng ngày cô càng muốn tránh xa chồng.

Chính tôi ngày xưa cũng từng ghen không cần thiết. Tôi nhiều lần thấy chồng giấu tiền, chuyển khoản đi đâu đó nhưng khi hỏi thì không được anh giải thích. Tôi phát hiện chồng nói dối, công ty cho nghỉ làm nhưng anh vẫn đi làm, thực chất là đi chơi đến tối mịt mới về. Tôi cũng chất vấn anh nhưng không nhận được lời giải đáp nào.

Nực cười là tôi đã đi lục bóp anh, lục điện thoại anh. Nếu anh không có những hành vi đáng nghi ngờ tôi đã không làm vậy trong lúc nóng giận và ghen tuông. Mãi sau này tôi mới nhận ra chồng đã không còn thương yêu mình nên mới bỏ mặc mình với những nghi ngờ.

Thật ra nếu hiểu và không muốn bạn đời ngờ vực không cần thiết, chỉ cần một chút thành ý, một chút quan tâm. Giữa vợ chồng, một chút ghen cũng là gia vị để thấy ta còn cần nhau, còn yêu thương nhau nhưng đừng vì ghen mù quáng mà vô tình tạo thêm áp lực cho nhau, đẩy nhau ra xa hơn.

Khi không còn yêu thương, không còn cần nữa thì chẳng ai ghen làm gì. Thậm chí khi đã hết yêu, người ta sẽ như vô hình dù ở ngay trong tầm mắt mình. Có khi người ta còn cầu chúc cho ta đến với người khác thật nhanh để được "rảnh rang".

Ghen chút chút là gia vị trong mối quan hệ lứa đôi, để cảm xúc thêm nồng nàn, kết nối giữa hai người thêm bền chặt nhưng ghen mù quáng, thích sở hữu và ưa kiểm soát sẽ là những điều khiến mối quan hệ nhanh chóng rạn nứt. Bởi khi ấy hoặc người ta đã đánh mất niềm tin, hoặc tình cảm đã không còn như lúc đầu. 

Dẫu thế nào thì có lẽ cách tốt nhất vẫn là học cách để ghen sao cho văn minh và khi tình đã cạn, chúng ta cũng cần biết thẳng thắn với nhau.

Muốn ghen văn minh cũng phải học

Ghen vốn là chuyện muôn thuở. Nhưng ghen sao cho văn minh để giữ được người thương của mình và nhất là không vi phạm pháp luật? Đây cũng là vấn đề được nhắc đến nhiều sau những vụ ghen tuông ồn ào dư luận và nhiều tranh cãi thời gian qua.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đồng hành ổn định hoạt động bộ máy mới

Chiến dịch Hành quân xanh lần thứ 19 của lực lượng vũ trang và chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 24 của thanh niên công nhân TP.HCM đã ra quân cấp thành ngày 14-6.

Đồng hành ổn định hoạt động bộ máy mới

Chàng trai kể chuyện văn hóa Việt qua nón lá

Tiêu Tường Huy đã rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình 'thổi hồn dân tộc' qua những chiếc nón lá quen thuộc.

Chàng trai kể chuyện văn hóa Việt qua nón lá

Đến một ngày ba má nhớ nhớ, quên quên...

Má tôi nay ngoài 80, bắt đầu lẩn thẩn khiến tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì trời thương, má vẫn ở lại với chúng tôi đến lúc này và chạnh lòng vì bà đã dần lãng quên nhiều thứ.

Đến một ngày ba má nhớ nhớ, quên quên...

Người đàn ông nuôi tóc dài 4 năm chạy xuống Nha Trang hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Hàng trăm mái tóc đã được cắt với mong muốn tặng cho bệnh nhân ung thư ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Người đàn ông nuôi tóc dài 4 năm chạy xuống Nha Trang hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Những bà mẹ nhà quê

Mạ tôi, má bạn hay bất kỳ người phụ nữ lam lũ nào lớn lên, xoay xở, vun vén giữa một thời khốn khó bủa vây đều xây nếp nhà từ sự cần kiệm đến mức khắc kỷ.

Những bà mẹ nhà quê

Trở thành tiếp viên hàng không sau khi tốt nghiệp: Như chạm đến ước mơ

Hành trình từ giảng đường đến vai trò một tiếp viên hàng không của Kim Dung không phải là một phép màu.

Trở thành tiếp viên hàng không sau khi tốt nghiệp: Như chạm đến ước mơ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar