07/06/2025 11:05 GMT+7

Mẹ và con cùng vô địch quyền anh: Hành trình từ vực thẳm đến vinh quang

Bà Desiree đến với quyền anh để thoát khỏi nghiện ngập, trầm cảm. Con trai bà tìm đến môn thể thao này khi mọi cánh cửa đã khép lại với anh.

quyền anh - Ảnh 1.

Reese Mistretta (giữa) cùng huấn luyện viên Joe Higgins (phải) và mẹ anh, bà Desiree, tại Giải vô địch Ring Masters - Ảnh: Lauren Caulk/The Guardian

Hai mẹ con bà Desiree Mistretta và con trai Reese Mistretta đã đi vào lịch sử quyền anh nước Mỹ khi trở thành cặp mẹ - con đầu tiên cùng giành chức vô địch giải đấu danh giá New York Golden Gloves - một minh chứng đầy xúc động cho sức mạnh tình mẫu tử có thể vượt thắng mọi nghịch cảnh.

Mới đây, trên võ đài Madison Square Garden, Reese Mistretta - chàng trai 26 tuổi - không chỉ chạm trán đối thủ Ali Conde, mà còn đối diện với bóng tối quá khứ từng khiến anh sa ngã. 

Nhưng ở ngay bên góc võ đài là người phụ nữ từng hai lần đăng quang nơi đây - cũng là người đã kéo anh ra khỏi những ngày tháng mờ mịt: mẹ anh, bà Desiree Mistretta.

Chiến thắng hôm đó không chỉ là một thành tích thể thao. Đó là hồi kết rực rỡ cho hành trình chữa lành của hai mẹ con. "Đó là tất cả - anh Reese nói sau trận đấu - Giải đấu này là dành riêng cho mẹ".

Chiến thắng bản thân

Hành trình của mẹ con bà Desiree Mistretta khởi đầu từ những ngày tăm tối, khi bà Desiree - một thợ mộc - tìm đến quyền anh vào năm 1997 như một lối thoát khỏi nghiện ngập và trầm cảm. 

"Tôi từng vật lộn với nghiện rượu, ma túy, trầm cảm... Có điều gì đó ở quyền anh khiến tôi bị cuốn hút. Và khi bắt đầu, tôi yêu môn này. Tôi yêu mọi thứ thuộc về quyền anh", bà chia sẻ với báo Guardian.

Desiree tìm đến Học viện quyền anh dành cho phụ nữ ở Huntington, Long Island - nơi phụ nữ chỉ mới được tham gia giải đấu Golden Gloves hai năm trước đó. "Chúng tôi như những người khai phá - bà nhớ lại - Thời ấy, quyền anh nữ ở New York vẫn còn trong bóng tối".

Sau ca sinh mổ, bà quay lại tập luyện, trở lại cân nặng cũ chỉ sau 30 ngày và giành chức vô địch hạng 156lb (70,76kg) nữ năm 1999 bằng chiến thắng trước đối thủ Jill Emery.

Năm 28 tuổi, bà tiếp tục đoạt ngôi á quân tại giải quốc gia. Bà đoạt chức vô địch giải Golden Gloves năm 2005, khép lại sự nghiệp thi đấu bằng chiến thắng danh dự.

Giải đấu quan trọng nhất

Cậu bé Reese lớn lên cùng âm thanh của những cú đấm bốc và dây nhảy, nhưng lại theo đuổi BMX (thể thao đạp xe địa hình), DJ và đô vật. Reese chỉ trở lại quyền anh vài năm gần đây sau khi mọi cánh cửa dường như khép lại. 

"Tôi trải qua nhiều mùa đông tồi tệ. Tôi từng ứng tuyển vào sở cứu hỏa và bị từ chối. Điều đó khiến tôi sụp đổ. Tôi trở lại quyền anh vì tôi cần nó", anh chia sẻ với Guardian.

"Mẹ chưa bao giờ bắt tôi tập quyền anh", Reese kể. Mẹ chỉ hỗ trợ anh các việc như lái xe, nấu ăn, huấn luyện. Nhưng Reese đã chọn quay lại phòng tập Freeport PAL - nơi mẹ anh từng tập luyện - và được chính huấn luyện viên Joe Higgins dìu dắt.

Dẫu thế, hành trình trở lại võ đài không hề suôn sẻ với Reese. Năm trước, anh từng dự giải đấu Ring Masters Championships (tên mới của giải New York Golden Gloves) nhưng bị gãy hàm trong lúc luyện tập ngay sau Giáng sinh.

Tại vòng loại năm nay, việc để thua đối thủ Rodney Phoenix khiến Reese đối mặt nguy cơ bị loại. Sau đó là cuộc đấu căng thẳng với đối thủ Ali Conde tại đấu trường thể thao Madison Square Garden ở New York. Reese kiểm soát nhịp độ, giành chiến thắng sau ba hiệp đấu nhưng phải tái đấu.

Trận tái đấu tại phòng tập quyền anh New York Fight Club khốc liệt hơn. Ali Conde thay đổi chiến thuật, tung nhiều đòn hơn. Nhưng Reese đáp trả từng bước và giành chiến thắng rõ rệt.

"Tôi đã thắng cả ba giải đấu lớn ở New York. Nhưng đây là giải đấu quan trọng nhất", Reese nói.

Sau chức vô địch New York, Reese sẽ tiến tới giải vô địch quốc gia tại Tulsa (bang Oklahoma).

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường y Harvard và Viện Ung thư Dana-Farber đã phát hiện những bệnh nhân ung thư trong các cuộc hôn nhân có sự hỗ trợ tốt sẽ sống lâu hơn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người dân 'đội mưa' chụp ảnh cùng lực lượng cảnh vệ K01

Mặc mưa, nhiều người vẫn nán lại để xin chụp ảnh với các chiến sĩ cảnh vệ cùng đoàn mô tô dẫn đoàn.

Người dân 'đội mưa' chụp ảnh cùng lực lượng cảnh vệ K01

Hàng ngàn người phấn khích trước màn ‘đấu súng’, tiêu diệt khủng bố giữa trung tâm TP.HCM

Hàng ngàn người dân và du khách tập trung về đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM theo dõi chương trình biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ Công an nhân dân với những màn trình diễn mãn nhãn.

Hàng ngàn người phấn khích trước màn ‘đấu súng’, tiêu diệt khủng bố giữa trung tâm TP.HCM

Xem cảnh sát cơ động, cảnh khuyển trình diễn trên đường Lê Lợi

Ngày 6-6, chương trình biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ Công an nhân dân và ca nhạc đường phố, dân vũ diễn ra từ 16h đến 21h30 ở đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Xem cảnh sát cơ động, cảnh khuyển trình diễn trên đường Lê Lợi

Lực lượng diễu binh, diễu hành có mặt tại Hà Nội chuẩn bị tập luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Ngày 6-6, hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành từ TP.HCM và Quảng Nam đã có mặt tại ga Hà Nội trong sự chào đón của người dân thủ đô, sẵn sàng tập luyện mừng 80 năm Quốc khánh.

Lực lượng diễu binh, diễu hành có mặt tại Hà Nội chuẩn bị tập luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Nhìn từ vụ án tài xế xe Lexus: Phanh xe, phanh cả những cái đầu nóng

Tính sơ sơ, mỗi giây bốc đồng đã "đốt" của tài xế xe Lexus 10 triệu đồng và gần 4 ngày tự do.

Nhìn từ vụ án tài xế xe Lexus: Phanh xe, phanh cả những cái đầu nóng

Gọi người trẻ là 'thế hệ cợt nhả' liệu có nên?

Danh xưng là 'thế hệ cợt nhả' đang dần trở thành xu hướng mặc định khi nói về bộ phận người trẻ ngày nay. Liệu có quá đáng không khi nói gen Z (những người sinh từ 1997 đến 2012), các bạn trẻ thời nay 'cợt nhả', mãi không lớn?

Gọi người trẻ là 'thế hệ cợt nhả' liệu có nên?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar