08/01/2017 22:52 GMT+7

Lê Thiện Hiếu tiếp tục tạo tiếng vang với ca khúc 1+1

Q.N.
Q.N.

TTO - Tập 8 Sing my song - Bài hát hay nhất là tập thi của đội HLV Lê Minh Sơn với sự vắng mặt của một trong những thí sinh đang được chú ý nhất của cuộc thi: Phạm Trần Phương.

Lê Thiện Hiếu là thí sinh duy nhất của đội HLV Lê Minh Sơn vào chung kết - Ảnh CATS

Ngoài sự vắng mặt rất đáng tiếc của Phạm Trần Phương (từng mang đến rất nhiều hứng khởi cho bạn yêu nhạc ở vòng đầu với ca khúc 0:00 giờ) vì lí do cá nhân, tập 8 là cuộc chiến để tìm ra gương mặt vào chung kết của bảy thí sinh: Bùi Caroon, Nguyễn Việt Dũng, Đức Anh, Tia Hải Châu, Hoàng Minh Quý, Jak Nguyễn và Lê Thiện Hiếu.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường (đội nón) là cố vấn cho đội HLV Lê Minh Sơn trong tập 8 - Ảnh: CATS

Tại vòng Tranh đấu và Sáng tác này, đội của HLV Lê Minh Sơn có sự góp sức từ cố vấn âm nhạc là nhạc sĩ Nguyễn Cường. HLV Lê Minh Sơn đã giao chủ đề Gia đình và Xã hội cho các thí sinh của mình. Anh tự nhận định chủ đề này sẽ là một con dao hai lưỡi, nếu viết không cẩn thận sẽ rất “nhạt”.

Sau khi trải qua một ngày sáng tác và thể hiện bản demo Tia Hải Châu, Lê Thiện Hiếu và Jak Nguyễn là ba gương mặt được HLV Lê Minh Sơn lựa chọn. Cố vấn âm nhạc Nguyễn Cường quyết định cứu Bùi Caroon để cùng bước đến vòng Thử thách trên sân khấu.

Mở màn cho thử thách này là thí sinh Bùi Caroon. Mượn hình ảnh của con mèo, Bùi Caroon muốn nói lên cuộc sống vất vả, mưu sinh qua chất nhạc riêng của mình với ca khúc Con mèo nghèo. Giai điệu và đặc biệt là tiếng mèo kêu thảm thiết trong ca khúc này khiến người nghe phải “sởn gai óc”.

Giám khảo Giáng Son nhận xét: “Khi chuyển tiết tấu, tôi cảm thấy rất thú vị, cho ta những trạng thái khác nhau và chỉ có bạn mới có thể hát được ca khúc này, một bản phối cũng hay”.

Kết quả, Bùi Caroon chỉ nhận được 10/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Tia Hải châu với Mẹ từng là - Ảnh: CATS

Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh nữ duy nhất trong đội HLV Lê Minh Sơn: Tia Hải Châu. Đây là ca khúc mà Tia Hải Châu viết về mẹ đã mất của một người bạn với tên gọi Mẹ từng là.

HLV Giáng Son khen Tia Hải Châu có một chất giọng rất lạ và một bản phối rất hay nâng ca khúc lên rất nhiều. 

HLV Lê Minh Sơn nhận xét: “Đây là chất nhạc giống những ca khúc năm 70. Tìm một nghệ sĩ như em bây giờ tôi cảm thấy đếm trên đầu ngón tay. Sau cuộc thi này, tôi xin được phép là nhà sản xuất của em, vì em đang thiếu một nhà sản xuất bên cạnh”.

Kết quả, Tia Hải Châu cũng chỉ nhận được 11/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn.

Thí sinh thứ ba trình diễn là Jak Nguyễn và anh cũng mang đến một ca khúc có chủ đề về mẹ, mang tên Mùi của mẹ. Anh kể về câu chuyện của mẹ mình, khi phải bươn chải với nghề buôn bán để nuôi sống mình. Anh nói mỗi khi mình chạy lại ôm mẹ, mẹ toàn đẩy anh ra và nói là “người mẹ hôi lắm”. Nhưng với Jak Nguyễn, đó chính là mùi vị của cuộc sống, mãi theo và khiến anh “ám ảnh” đến tự nhủ lòng phải cố gắng hơn nữa để báo hiếu cho mẹ.

HLV Lê Minh Sơn cho rằng: “Jak Nguyễn đã chinh phục được anh, và ca khúc này tốt hơn ca khúc trước rất nhiều, và trong em đầy ấp cảm xúc. Chúc mừng em”.

Kết quả, Jak Nguyễn nhận được 22/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Với ca khúc 1+1, Lê Thiện Hiếu tiếp tục mang đến nhiều hứng khởi cho ban yêu nhạc - Ảnh: CATS

Thí sinh cuối cùng trình diễn trên sân khấu là Lê Thiện Hiếu, người từng gây “bão” mạng xã hội suốt thời gian qua với ca khúc Ông bà anh. Anh đã mang đến ca khúc 1+1 với triết lý sống “mình sống mặc kệ đời được không” hứa hẹn lại gây “sốt” với chất nhạc đặc trưng cùng khả năng khuấy động sân khấu của Hiếu

HLV Đức Trí nói: “Bạn luôn mang đến sự thú vị, tôi á khẩu vì không dám hỏi bạn vì sao 1+1=3. Bạn đưa tôi vào rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn là ngôi sao được chiếu vào một cung rất sáng, bởi bao nhiêu năng lượng đặt vào bạn được ra thành những lời hát duyên dáng vô cùng”.

Và ca khúc 1+1 của anh đã nhận được 31/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Sau bốn phần trình diễn, Lê Thiện Hiếu là thí sinh dẫn đầu và thắng áp đảo về số điểm nên đã là thí sinh duy nhất của đội Lê Minh Sơn vào chung kết.

Tập 9 Sing my song và cũng là tập cuối cùng của vòng Sáng tác và Tranh đấu sẽ là phần tranh tài của đội HLV Giáng Son, sẽ lên sóng lúc 21g ngày 15-1 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Q.N.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện TP Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Đằng sau những giờ chẩn đoán, phẫu thuật cho người bệnh tai - mũi - họng, bác sĩ Đặng Hoài Anh (37 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia với những chuyến độc hành tìm kiếm chính mình qua khung ảnh.

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện TP Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Ngày 2-7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Shim Jae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc nam Fable - qua đời vào ngày 30-6 sau thời gian chống chọi với bệnh bạch cầu.

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Sự xuất hiện của Luckin Coffee - chuỗi cà phê phát triển nhanh bậc nhất Trung Quốc - tại New York đang làm chao đảo thị trường Mỹ, với chiến lược định giá gây sốc và công nghệ phục vụ hiện đại.

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết có hơn 15 triệu người dân đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau ở nhiều tỉnh, thành khắp Việt Nam.

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Lee Seo Yi, nữ diễn viên nổi tiếng qua Bí mật ở Cheong Dam Dong, đột ngột qua đời ở tuổi 43. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời

Theo Forbes, Jim Shooter - người từng dẫn dắt Marvel Comics bước vào thời kỳ đỉnh cao về sáng tạo lẫn thương mại trong vai trò tổng biên tập những năm 1980, vừa qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư thực quản.

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar