
- Về quê xứ dừa nghỉ lễ, phải đứng bánh khi qua cầu Rạch Miễu chứ gì? Chưa đâu, bận đi rồi còn bận về nữa. Nhưng nghe nói kẹt đâu chỉ do cầu hẹp, tùm lum nguyên nhân mà.
- Mỹ Thuận, Cần Thơ, Cao Lãnh, Vàm Cống... đều 4 làn ôtô. Sài Gòn, Đồng Nai, người ta làm 2 cầu, chiều đi, chiều về. Rạch Miễu mới xây mà vẫn ùn ứ. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp.
- Trách thế có lý nhưng tâm chưa phục!
- Sao không phục?
- Tôi nghĩ do túi tiền. Xứ mình ai cũng thích hoành tráng. Nhưng nơi đó họ cắn răng làm cái cầu hẹp, vừa với túi tiền, lễ tết chịu kẹt một tí. Chứ làm to, phí cao, bà con kêu cũng khổ.
- Nhưng có cầu mà kẹt như đi phà, khó chịu lắm!
- Lắm người cũng bực như ông. Phải tìm cách giải quyết hết.
- Đừng nói là mở rộng cầu?
- Không! Nhà đầu tư BOT chơi đẹp, xả trạm cho dân mình đi. Có mấy ngày lễ mà.
- Ý hay. Vừa rồi dân kêu BOT nhiều quá. Đổi không khí đi. Ông gợi ý nhà đầu tư BOT trên các nẻo đường nên có "chương trình chào mừng ngày lễ, chúng tôi khuyến mãi xả trạm", chắc chắn bà con mình vỗ tay rần rần.
Bình luận hay