25/11/2021 18:33 GMT+7
Trở lại chủ đề

Không đâu tìm lại được bát phở từng khiến tôi bật khóc

NHƯ DIỆU
NHƯ DIỆU

TTO - Tôi của bây giờ chưa bao giờ quên được bát phở nhỏ trên tay mình giữa cái đêm đông lạnh cắt da xẻ thịt của vùng núi miền Trung.

Không đâu tìm lại được bát phở từng khiến tôi bật khóc - Ảnh 1.

"Nhìn con ăn là ba mẹ no rồi, ăn cho mau lớn" là câu nói tôi dùng cả đời để hoài niệm - Ảnh minh họa: GIANG VŨ

Đêm 29 Tết của 15 năm trước, tôi theo chân ba mẹ đi làm đến tận khuya. Tôi khoác cái áo phao ba mẹ mới mua hồi chiều, nhưng cái lạnh của vùng núi miền Trung vẫn như nuốt chửng lấy tôi. 

Cả ngày theo ba mẹ đi làm nương rẫy, bụng tôi đói meo. Ngồi trên chiếc xe cũ của ba, tôi quay đầu xin mẹ được ăn thêm bữa tối. Lúc đó mẹ suy nghĩ một lát rồi cũng mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng với tôi. Thấy vậy, tôi hí hửng, vui vẻ suốt một chặng đường.

Bưng trên tay tô phở bốc khói nghi ngút, tôi xuýt xoa xì xụp húp miếng nước ngọt thanh, vừa thơm mùi thịt vừa thơm mùi rau ngò, mùi vị đậm đà mà ngọt ngào của nước dùng xương. Những lát thịt bò nhỏ nằm trên bánh phở trắng mịn cùng nước lèo nóng hổi làm tôi vừa ăn vừa quên đi cái lạnh của đêm 29 Tết. 

Vừa đói vừa lạnh làm tôi cúi đầu ăn mà quên mất bên cạnh tôi vẫn còn ba mẹ đang nhìn tôi ăn với ánh mắt đầy yêu thương. Tôi ngẩng đầu hỏi: "Ba mẹ ăn không, phở ngon lắm ạ". Mẹ vuốt tóc tôi, nói nhỏ: "Nhìn con ăn là ba mẹ no rồi, ăn cho mau lớn"...

Câu nói đó, tôi dùng cả đời để hoài niệm và chiêm nghiệm. Tôi của bây giờ chưa bao giờ quên được bát phở nhỏ trên tay mình giữa cái đêm đông lạnh cắt da xẻ thịt của vùng núi miền Trung đó. Bát phở mà ba mẹ tôi nhịn đói để mua cho tôi ăn, bát phở mà ba mẹ tôi ăn nửa phần thừa mà tôi ăn không hết. Bát phở mà ba mẹ tôi ngồi nhìn tôi ăn suốt cả buổi tối hôm đó. Bát phở mà đến 15 năm sau tôi không đi đâu tìm được. Bát phở mà tôi dùng cả đời để cảm thán và biết ơn.

Quay trở lại cái đêm giá lạnh đó, sau khi tôi chỉ ăn được một nửa, ba tôi đã nhường mẹ phần còn lại, bảo mẹ tôi ăn cho ấm người. Mẹ tôi lại nhường ba, vì ba làm việc nặng cả ngày rồi. Cứ nhường qua nhường lại rồi họ lại thỏa hiệp cả hai cùng ăn. 

Khi ấy chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy ba mẹ tôi rất yêu thương nhau mà thôi. Đến sau này lớn lên một chút, hiểu chuyện một chút, nghĩ về đêm đó, lòng tôi nghẹn lại.

Tôi đau lòng vì tôi đòi hỏi thứ quá đáng với ba mẹ tôi lúc đó, những người đã dùng số tiền lớn mua cho tôi chiếc áo phao mới ấm áp, còn mình thì mang cái áo khoác gió cũ mỏng tang giữa trời đông, những người dù có đói bụng cũng muốn để tôi ăn trước, những người dù có vất vả cũng muốn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất.

Tôi của lúc trưởng thành có thể tự mình mua được một bát phở đắt nhất, bát phở ngon nhất, chính gốc nhất, nhưng, có lẽ không đi đâu tìm được bát phở khiến tôi bật khóc mỗi khi nghĩ đến như vậy. Bát phở đầy ắp tình thương vô bờ bến của ba và mẹ tôi. Bát phở tuổi thơ độc nhất giữa trời đông lạnh cắt da xẻ thịt đêm 29 Tết. 

Hôm nay 25-11 là ngày cuối nhận bài thi viết "" năm 2021

Hướng đến , báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc thi viết ""

YÊU CẦU:

* Bài viết được viết bằng tiếng Việt, tối đa 1.000 chữ.

* Lưu ý: cung cấp thông tin cụ thể nhân vật trong bài (nếu viết về nhân vật).

* Những bài được chọn đăng đều được chấm nhuận bút.

* Bài dự thi chưa từng đăng tải nơi nào khác, tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền, không chấp nhận sự trích dẫn tài liệu mà không ghi rõ nguồn gốc.

* Bài tham dự cuộc thi viết xin gửi về email theo địa chỉ: [email protected]/ [email protected] hoặc [email protected].

* Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 22-10 đến hết ngày 25-11-2021.

* Các giải thưởng sẽ được công bố tại gala chương trình diễn ra ngày 12-12-2021 tại TP.HCM, bao gồm:

* 1 giải nhất: trị giá 10 triệu đồng

* 1 giải nhì: trị giá 5 triệu đồng

* 1 giải ba: trị giá 3 triệu đồng

* 5 giải khuyến khích: trị giá 1 triệu đồng/giải.

Các điều khoản khác, mời độc giả đọc thêm .

Ngoài ra, hướng đến , báo Tuổi Trẻ đồng thời tổ chức hai cuộc thi khác: dành cho những người yêu phở và biết nấu phở, và .

Trân trọng kính mời độc giả tham gia.

Thăm dò ý kiến

Sau giãn cách xã hội, bạn mong muốn ăn quán phở nào? Bạn có thể đề cử thêm bằng cách chọn "Ý kiến khác" để gửi mail về tòa soạn. Vui lòng giới thiệu thêm về quán phở yêu thích (tối đa 500 chữ)

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tôi nhịn thèm để về quê ăn đúng quán phở quen

TTO - Những món khác, tôi ăn ở đâu cũng được, duy nhất chỉ có phở là không muốn thay thế. Phở không chỉ là món ăn yêu thích nhất của gia đình tôi, mà trong tôi còn có ký ức về ba.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Du lịch hè không chỉ lên rừng, xuống biển...

Du lịch hè năm nay không chỉ các trải nghiệm lên rừng, xuống biển mà các chuyến đi còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của du khách với thiên nhiên và cộng đồng.

Du lịch hè không chỉ lên rừng, xuống biển...

Đà Nẵng khuyến cáo người dân phòng chống COVID-19 trong cao điểm du lịch hè

Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca mắc có thể gia tăng khi vào cao điểm du lịch hè.

Đà Nẵng khuyến cáo người dân phòng chống COVID-19 trong cao điểm du lịch hè

Không thể chấp nhận việc xé vé máy bay của du khách, xử nghiêm để không tái diễn

Vụ nhân viên xuất nhập cảnh xé vé của du khách Đài Loan tại sân bay Phú Quốc nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Không thể chấp nhận việc xé vé máy bay của du khách, xử nghiêm để không tái diễn

Nâng cấp 6,5km quốc lộ 80 để Hà Tiên kết nối giao thông, phát triển du lịch

Khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 80 (đoạn nút N1 - Nguyễn Phúc Chu và Phương Thành - cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) chiều dài khoảng 6,5km.

Nâng cấp 6,5km quốc lộ 80 để Hà Tiên kết nối giao thông, phát triển du lịch

Cận cảnh khu rừng kỳ bí trên đỉnh Ngọc Linh - nóc nhà Tây Nguyên và miền Nam

Với độ cao 2.605m, Ngọc Linh không chỉ là đỉnh cao nhất của Tây Nguyên mà còn chứa đựng những câu chuyện linh thiêng thần bí.

Cận cảnh khu rừng kỳ bí trên đỉnh Ngọc Linh - nóc nhà Tây Nguyên và miền Nam

Du khách nước ngoài chạy xe máy buông tay, để em bé cầm lái trên đường ở Phú Quốc

Cộng đồng mạng Phú Quốc vừa chia sẻ clip quay cảnh một du khách nước ngoài chạy xe không đội mũ bảo hiểm, buông tay cho trẻ em cầm lái.

Du khách nước ngoài chạy xe máy buông tay, để em bé cầm lái trên đường ở Phú Quốc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar