11/06/2011 22:00 GMT+7

Khánh thành bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 11-6, nhân lễ giỗ lần thứ ba của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tỉnh An Giang long trọng tổ chức khánh thành bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bia được xây dựng tại đầu ngả ba kinh T5 (kinh Võ Văn Kiệt) và kinh Vĩnh Tế thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Phóng to
Ảnh: Đức Vịnh

Tham gia buổi lễ ngoài lãnh đạo tỉnh An Giang, các cấp chính quyền và đông đảo người dân địa phương còn có hàng trăm người từng làm việc với cố Thủ tướng, nhiều cán bộ cách mạng lão thành…

Tại đây vào ngày 25-7-1996, trong quá trình nghiên cứu tìm giải pháp chống ngập lụt và phát triển nông nghiệp nông thôn cho vùng đầu nguồn ĐBSCL, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đến khảo sát rồi quyết định cho đào kinh T5 cùng hệ thống thủy lợi đưa lũ thoát ra biển Tây nhằm tháo chua rửa phèn, cải tạo đất, đồng thời cho triển khai chương trình tuyến cụm dân cư vượt lũ để bố trí ổn định nơi ở cho dân.

Từ đó 500 ngàn ha đất hoang hóa vùng tứ giác Long Xuyên (thuộc ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và một phần thuộc Cần Thơ) được khai phá và trở thành vựa lúa trọng điểm canh tác ba vụ mỗi năm, kinh tế xã hội ngày càng phát triển toàn diện.

Kinh T5 được khởi công ngày 22-4-1997 và hoàn thành sau hơn 220 ngày thi công, tổng chiều dài 36.7km nằm trên địa phận An Giang và Kiên Giang với tổng mức đầu tư hơn 97 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành người dân gọi kinh T5 là kinh ông Kiệt. Vào 7/2009 HĐND tỉnh An Giang chính thức quyết định đặt tên kinh Võ Văn Kiệt

Bia nằm trong phần tượng đài được xây dựng trên khu vực quy hoạch làm công viên văn hóa Võ Văn Kiệt với diện tích 4.628m2 có các hạng mục như phần tượng đài, sân lễ, đường đi, thềm, nơi trồng hoa viên, cây xanh…

Phần tượng đài do họa sĩ Dương Đình Chiến, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang phác thảo thiết kế. Toàn bộ công trình do tỉnh An Giang đầu tư với tổng kinh phí 4,72 tỉ đồng.

Bia có dòng chữ: Người nhớ đất để sống. Đất nhớ Người có tên. Người nhớ Người dẫn lối. Uống nước nhớ nguồn là đạo lý ngàn đời của ông cha ta… Ông đã ghi dấu ấn trên đồng đất miến Tây Nam bộ. Người dân gọi đó là dấu ấn Võ Văn Kiệt. Kinh Võ Văn Kiệt nối tiếp kinh Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế. Lịch sử 200 năm liên tục một dòng chảy cuộn tràn sức sống trên vùng đất phương Nam. Thế hệ hôm nay nương dòng chảy ấy hiên ngang ra biển lớn với tất cả đức tin, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.

ĐỨC VỊNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo nên 'hóa trang' đến cơ quan để hiểu đội ngũ đối xử với dân, doanh nghiệp thế nào

Các lãnh đạo cấp tỉnh, bộ trưởng đôi khi phải đi vi hành, "hóa trang" vào các cơ quan mới biết đội ngũ (cán bộ, công chức) đối xử với người dân, doanh nghiệp như thế nào.

Lãnh đạo nên 'hóa trang' đến cơ quan để hiểu đội ngũ đối xử với dân, doanh nghiệp thế nào

Lãng phí từ 'mâm cơm liên hoan' đến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu rõ có một hiện tượng lãng phí tưởng nhỏ nhưng lại rất lớn, đó là lãng phí các mâm cơm liên hoan, chiêu đãi... ở không ít nơi.

Lãng phí từ 'mâm cơm liên hoan' đến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Bí thư Bình Định: Chốt danh sách lãnh đạo 58 xã phường, cho '1 năm thử thách'

Ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa chốt danh sách lãnh đạo 58 xã phường và cho các lãnh đạo xã mới 1 năm thử thách.

Bí thư Bình Định: Chốt danh sách lãnh đạo 58 xã phường, cho '1 năm thử thách'

Tạm đình chỉ một chủ tịch xã ở Bình Định vì buông lỏng quản lý khoáng sản

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND xã Tây Giang vì buông lỏng quản lý khoáng sản trên địa bàn.

Tạm đình chỉ một chủ tịch xã ở Bình Định vì buông lỏng quản lý khoáng sản

Câu chuyện xúc động về người phụ nữ nghèo tìm cách trốn vé tàu và được nhân viên đường sắt giúp

Vào TP.HCM vay tiền chữa bệnh cho chồng nhưng không liên lạc được với người thân, người phụ nữ nghèo sống bơ vơ trong cảnh hết tiền rồi tìm cách trốn vé tàu để về Hà Nội và được nhân viên đường sắt góp tiền mua vé.

Câu chuyện xúc động về người phụ nữ nghèo tìm cách trốn vé tàu và được nhân viên đường sắt giúp

Yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc tại công ty mỹ phẩm liên quan chồng bà Đoàn Di Băng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký công văn yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp công an kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm kém chất lượng.

Yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc tại công ty mỹ phẩm liên quan chồng bà Đoàn Di Băng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar