05/05/2019 09:04 GMT+7

Khám phá rừng đỗ quyên - Kỳ 1: Hành trình 10 tiếng leo núi

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Có một khu rừng đỗ quyên cổ nằm trên đỉnh cao nhất tuyến biên giới Việt - Lào tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam mới được tìm ra. Để đến được khu rừng này là một hành trình hành xác...

Khám phá rừng đỗ quyên - Kỳ 1: Hành trình 10 tiếng leo núi - Ảnh 1.

Hoa đỗ quyên nở trên rừng đỗ quyên

Một mùi thơm thoang thoảng trộn lẫn mùi lá mục bay lên. Trước mặt chúng tôi, những tầng hoa đỗ quyên đang khô dần trên tán lá, rụng xuống đất. Một cảnh tượng như trong phim cổ trang, lãng mạn và kỳ diệu chưa từng thấy

Đường lên rừng được vạch ra với thời gian đi bộ dự kiến 10 tiếng đồng hồ ngược núi. Để chuyến đi được diễn ra suôn sẻ, hàng chục cán bộ, nhân viên UBND huyện Tây Giang phải chuẩn bị mọi thứ trước đó nửa tháng trời.

"Khu rừng đặc biệt"

Giữa tháng 4-2019, chúng tôi nhận được điện thoại từ Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bh’ríu Liếc - một người đi rừng được xếp vào hạng "có số má" tại huyện biên giới giáp Lào. Qua điện thoại, ông Liếc thông báo rằng đoàn công tác của huyện sẽ trở lại khu rừng đỗ quyên để tiến hành hai công việc quan trọng: xác định tọa độ, đánh giá hiện trạng rừng đỗ quyên theo mùa và dựng một số chòi gác phục vụ tham quan ngắm cảnh về sau trên các đỉnh cao.

Chưa hình dung ra hành trình khổ ải đang chào đón mình phía trước, nhưng sự hấp dẫn kỳ thú dẫn vào khu rừng đỗ quyên đã khiến chúng tôi chỉ muốn xỏ giày để lên đường ngay. Đoán được sự háo hức đó, ông Liếc chỉ nói ngắn gọn: những người leo núi giỏi nhất của huyện đã được cử đi, nhưng chỉ có một người tìm ra rừng hoa. Đây là chuyến đi nhiều rủi ro, không đơn giản.

Hoa đỗ quyên mọc thành rừng là chuyện không hiếm ở một số khu vườn quốc gia của nước ta. Chúng tôi đã nhìn thấy loài hoa này ở một số vị trí như Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế), Vườn quốc gia Cúc Phương. Tuy nhiên, để mọc thành rừng, ken đặc, thống trị trên bình nguyên rộng tới hàng trăm hecta thì quả thật chưa từng thấy ở đâu.

"Đó là một khu rừng hoa đỗ quyên rất đặc biệt. Chúng tôi sống ở Tây Giang bao nhiêu năm nhưng chỉ nghe rỉ tai, đồn đại từ người dân địa phương về một khu rừng đâu đó trên các đỉnh núi chứ chưa từng biết chính xác ở vị trí nào. Cho tới thời điểm Bí thư Huyện ủy Bh’ríu Liếc tình cờ đọc được một tài liệu của người Pháp ghi chép lại" - giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư du lịch Tây Giang Phạm Quốc Hường tiết lộ.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng 20-4 chúng tôi tập kết tại bìa rừng ở điểm dừng chân A Liêng, xã Tr’Hy để chuẩn bị cho hành trình ngược núi lên độ cao 2.000m vào rừng đỗ quyên cổ. Hành trang mang theo gồm gạo, xoong nồi, thực phẩm, túi ngủ, đèn pin và một thứ sẽ không bao giờ được thiếu đối với người leo núi qua đêm: rượu trắng nguyên chất.

"Vào ban đêm, nỗi sợ hãi và độ chênh nhiệt độ sẽ ập đến rất nhanh. Khi ấy chỉ có rượu mạnh mới giúp chúng tôi nhắm mắt ngủ được, giữ đủ hơi ấm trong lồng ngực" - ông Phạm Quốc Hường nói.

Khám phá rừng đỗ quyên - Kỳ 1: Hành trình 10 tiếng leo núi - Ảnh 3.

Dùng thiết bị GPS để tìm đường đi đến rừng đỗ quyên

"3 bước đi 1 bước nghỉ"

Đoàn lên rừng hoa đỗ quyên gồm 15 thành viên, ngoài những người địa phương còn có hai phụ nữ: tất cả đều là cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư du lịch Tây Giang. Trước khi chuyến đi được bắt đầu, người phụ trách đoàn đưa ra lời cảnh báo: "Đường rất xa và dốc đứng, ai không đi thì có thể quay lại". 

Tuy nhiên những tò mò về khu rừng kỳ vĩ trên đỉnh cao được chiếu trên chiếc điện thoại đã thúc giục những đôi chân nên không một ai chùn bước.

Hành lang biên giới Việt - Lào khu vực Tây Giang xuất hiện trên bản đồ với những mảng tối màu xanh sẫm. Đó là những khu rừng cổ, tuổi đời hàng ngàn năm, quây kín đặc trải trên vùng rộng 92.000ha. Rừng hoa đỗ quyên cổ nằm cách vị trí đoàn xuất phát chỉ khoảng 9,5km nhưng cho tới nay vẫn là một thử thách mà để lên được tới đó thì sự quyết tâm thôi là không đủ.

8h sáng, mặt trời xuyên qua rừng già chiếu xuống lớp thảm mục. Đoàn người cắt rừng, bước đi trong dải ánh sáng kỳ diệu ấy. Chúng tôi không thể đếm hết được bao nhiêu con suối, bao nhiêu khúc cua luồn dưới từng chùm rễ cây khổng lồ phải luồn qua. Càng đi sâu vào bên trong, rừng Tây Giang càng cho thấy sự kỳ vĩ và ma mị. 

Nhưng rồi sự háo hức của chúng tôi không kéo dài được lâu. Dù đi dưới tán rừng mát lạnh nhưng sức nóng của mặt trời đã nhanh chóng làm khô cơ thể. Những tiếng loạc soạc giữa rừng vì ngã, những âm thanh thở dốc bắt đầu xuất hiện ở các thành viên.

"Bao giờ thì đến nơi?" - một thanh niên bước sau cùng hét lên hỏi người phụ trách đoàn. Thiết bị định vị bản đồ vệ tinh được bật lên cho thấy một chấm đỏ nơi đoàn đang đứng. "Chúng ta mới chỉ 'rôđa' những bước chân đầu tiên của hành trình" - người phụ trách đoàn cho biết.

12h trưa, sức nóng từ trên tán cây đổ ập xuống từng khuôn mặt phờ phạc. Một thành viên nữ sau vài bước lảo đảo đã ngã bệt ra vực, giơ cánh tay lên cầu cứu, nói như muốn khóc: "Em không thể bước được nữa".

Thấy tình hình không ổn, ông Coor Bưir - một người Cơ Tu địa phương - quyết định hạ trại để đoàn nghỉ ngơi, tiếp nước. Bằng kinh nghiệm nhiều năm sống ở rừng, ông Bưir nói rằng rất nhiều người trong đoàn đã có dấu hiệu mất nước, cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. 

Ông Bưir cho biết nếu đi rừng mà bước vội, đặt tư thế chân không đúng thì sẽ rất nhanh kiệt sức. Bởi vậy, muốn đi tới đích thì không thể đi nhanh mà phải... từ từ, ba bước đi một bước nghỉ.

18h chiều, mặt trời đỏ lựng như quả cầu khổng lồ bắt đầu khuất dần dưới từng lớp cây cổ thụ. Đoàn người bắt đầu đặt những bước đầu tiên tới bìa rừng hoa đỗ quyên. Một mùi thơm thoang thoảng trộn lẫn mùi lá mục bay lên.

Trước mặt chúng tôi, những tầng hoa đỗ quyên đang khô dần trên tán lá, rụng xuống đất. Chúng tôi có cảm giác như mỗi bước chân mình đi, hoa rơi càng nhiều. "Một cảnh tượng như trong phim cổ trang, lãng mạn và kỳ diệu chưa từng thấy" - các thành viên reo lên trong sung sướng.

Khám phá rừng đỗ quyên - Kỳ 1: Hành trình 10 tiếng leo núi - Ảnh 4.

Chạm ngõ khu rừng đỗ quyên kỳ dị

450ha

Qua khảo sát và đo đếm, UBND huyện Tây Giang xác định rừng đỗ quyên phân bố tổng cộng khoảng 450ha. Điều đặc biệt ở khu rừng đỗ quyên này là rừng mọc ken đặc trong một bình nguyên tương đối bằng phẳng trên đỉnh núi, bao trùm từ đỉnh này qua đỉnh khác ở độ cao 2.000m.

_________________________________

Kỳ tới: Lạc vào vương quốc đỗ quyên

TTO - “Vương quốc hoa đỗ quyên” nằm dưới chân đỉnh Phanxipăng trên dãy núi Hoàng Liên hùng vĩ. Nơi đây mới được các nhà khoa học Việt Nam phát hiện 30 loài cây đỗ quyên mọc tự nhiên trong rừng nguyên sinh ngàn tuổi.


THÁI BÁ DŨNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar