22/06/2014 07:25 GMT+7

Kết thúc có hậu sau 38 năm

MINH HUỲNH - MY LĂNG
MINH HUỲNH - MY LĂNG

TT - “Khi kết quả ADN cho biết chúng tôi là cha con, tôi nghĩ rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau của cha bằng việc cho ông biết là gia đình hiện tại (cha mẹ nuôi) đã rất yêu thương tôi”.

Phóng to
* Ông Triết (Bìa trái) * Tricia - Ảnh: M.H.

Tricia Houston nói khi đã tìm được cha, tức ông Phan Minh Triết, người cũng đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm con gái thất lạc suốt 38 năm qua.

Bao năm qua, Tricia đã không chuẩn bị việc tìm kiếm cha mẹ ruột, mà chỉ muốn biết mình thuộc về dân tộc nào.

Niềm vui của con

Với niềm vui khôn xiết, Tricia cho biết cô đang sắp xếp công việc trở về VN vào năm 2015 để vừa đoàn tụ gia đình, vừa hội ngộ nhóm những người con nuôi VN trên thế giới.

“Tôi thật sự rất biết ơn tổ chức “Chiến dịch hội ngộ” với dự án hệ thống ADN cùng sự tận tâm, chuyên nghiệp trong công việc của cô Trista Goldberg và L.A.C.” - Tricia không giấu được xúc động và cho biết chính người bạn đồng cảnh ngộ L.A.C. đã phỏng vấn cha ruột của cô và chọn trường hợp của ông để tài trợ thủ tục tìm kiếm dữ liệu ADN.

Tricia hiện ở quận Cam, tiểu bang California. Sự phát hiện ngoài mong đợi này đã thật sự điền vào chỗ trống cho một câu hỏi lớn trong cuộc đời của cô, mặc dù 38 năm qua cô đã được sống trong sự dưỡng dục chu đáo của mẹ nuôi. “Tôi biết cha mẹ ruột rất yêu thương tôi” - Tricia tỏ ra hạnh phúc. Và từ khi nhận ra nhau, cô thường xuyên gửi hình cùng thư từ về thăm hỏi cha ruột.

Hạnh phúc của cha

Khi con gái được 5 tháng tuổi cũng là lúc giải phóng Sài Gòn, ông Triết lập tức từ An Giang trở về Sài Gòn sau thời gian trốn lệnh tổng động viên của quân đội VN Cộng hòa. Nhưng, hình ảnh trống vắng không tiếng trẻ con ở nhà ông đã khiến tim ông đập mạnh. Người em gái cho hay vợ ông đã mang con ông là Ngọc Như đem cho Hội Dục anh rồi bỏ đi. “Tôi nghĩ ngay tới chuyện đòi con - ông Triết nhớ lại - Sau lễ 1-5, tôi tới Hội Dục anh hỏi thăm thì thấy vắng hoe. Người ta bảo mấy đứa bé được gửi lên nhà trẻ World Vision gần nhà thờ Hàng Xanh.

Tôi liền chạy vô nhà thờ nhưng không thấy đứa bé nào...”.

Một tháng sau, ông Triết lại nghe nói hồi tháng 4, Mỹ đã chuyển hết trẻ mồ côi đi. Ngọc Như bị đưa đi trong chiến dịch Babylift (chiến dịch di tản trẻ mồ côi VN từ Sài Gòn sang Mỹ và một số nước khác vào tháng 4-1975).

Trước đó, ngày 4-4-1975, khi người ta đưa nhóm trẻ có Ngọc Như lên chiếc máy bay Lockheed C5A Galaxy (C5A) - chuyến bay chở 154 trẻ đầu tiên rời VN - thì bị từ chối vì quá đông. Nhưng nhờ vậy mà cô thoát nạn.

Chiếc máy bay đó đã rơi nổ tan tành thành nhiều mảnh. Cô đi chuyến thứ hai ngày 5-4. Ba ngày sau thì đến Mỹ. Tại đây, cô được một gia đình nhận nuôi và đặt tên là Tricia Houston.

Tricia hiện là giáo viên, nhà văn và là thư ký cho tổ chức phi lợi nhuận Operation Reunite (Chiến dịch hội ngộ) do chị Trista Goldberg (cũng là một trẻ Babylift) thành lập.

Đầu tháng 4-2010, Tricia cùng đoàn Babylift trở về VN, đúng 35 năm sau chuyến bay định mệnh. Ngày 6-4, đoàn thăm tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, ông Triết không hề hay biết.

Chiều 2-5, đoàn đã có cuộc giao lưu tại báo Tuổi Trẻ. Nhiều gia đình có con bị đưa đi trong chiến dịch này cũng có mặt và được lấy mẫu xét nghiệm ADN. Nhưng mãi đến hôm sau ông Triết mới hay.

“Khi tôi tìm đến thì đoàn đã rời VN. Tôi đau khổ ghê gớm, cảm thấy cơ hội rất quan trọng đã bị mình đánh mất” - ông Triết nhớ lại. Không từ bỏ hi vọng, ông liên hệ với phóng viên Tuổi Trẻ - những người đã theo đoàn Babylift suốt thời gian họ ở VN - đề nghị được giúp đỡ.

Tháng 12-2012, ông Triết được mời lấy mẫu ADN theo sự giới thiệu của PV báo Tuổi Trẻ, và từ đó ông đã tìm lại được Tricia. Ông Triết hạnh phúc kể: “Nó viết email cho tôi, chỉnh lại: con không có chữ “Thị”. Chỉ là Nguyễn Ngọc Như. Nó vẫn còn giữ giấy khai sinh của VN (ngày 24-10-1974)”.

“Ngày biết được tin con, tôi viết một hơi 4-5 tờ giấy gửi cho nó. Hai lá thư đầu bằng tiếng Việt nó không đọc được. Thấy trở ngại quá, tôi tập tành viết bằng tiếng Anh. Từ nào không biết thì tra từ điển” - ông Triết hào hứng kể. Và những ngày qua, người cha già 65 tuổi cặm cụi học tiếng Anh, có bữa tới 2g sáng chỉ để không còn rào cản ngôn ngữ ngăn cách hai cha con họ trong ngày đoàn tụ sắp tới.

MINH HUỲNH - MY LĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar