
Jack Draper là niềm hi vọng hàng đầu của quần vợt Anh tại Wimbledon 2025 - Ảnh: REUTERS
Tay vợt người Anh Jack Draper và huấn luyện viên của mình tin rằng thành công đến từ những chi tiết nhỏ, bao gồm cả việc cạo lông chân. Vì thế, anh áp dụng phương pháp này trong quá trình chuẩn bị cho Wimbledon năm nay.
Jack Draper chia sẻ : "Nhiều vận động viên làm vậy vì chúng tôi thường sử dụng dây kháng lực. Khi quấn dây quanh chân, nó sẽ kéo đứt lông, gây đau rát. Thêm vào đó, việc mát-xa khi có lông cũng không thoải mái. Nếu muốn giảm đau thì cạo đi là lựa chọn hợp lý".
Bên cạnh đó, kiểu tóc của tay vợt người Anh cũng thu hút sự chú ý. Trước trước thềm Roland Garros 2025, mái tóc của anh từng được so sánh với các nhân vật trong loạt phim Peaky Blinders. Tuy nhiên, Jack Draper khẳng định sẽ không đổi kiểu tóc trong thời gian này.
"Tôi sẽ không cắt tóc vào thời điểm này. Tuy nhiên, nếu bạn theo dõi tôi trong nhiều năm qua, bạn sẽ nhận thấy rằng tôi đã có nhiều kiểu tóc khác nhau. Tôi thích sự thay đổi, nếu không, tôi dễ cảm thấy nhàm chán. Vì vậy, trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều điều khác biệt hơn nữa", anh nói.
Ngoài ra, Jack Draper còn quyết định hạn chế dùng mạng xã hội. Dù thỉnh thoảng vẫn đăng bài trên Instagram, nhưng anh chủ động kiểm soát thời gian sử dụng để giữ sự tập trung trong thi đấu.
"Tôi không thường xuyên tham gia vào các hoạt động trên mạng xã hội. Tôi thấy nó khá mệt mỏi, đặc biệt là với vai trò một vận động viên chuyên nghiệp. Vài tháng trước, tôi đã quyết định hạn chế tất cả để tập trung vào quần vợt và các mối quan hệ có giá trị", Jack Draper chia sẻ.
Bình luận hay