
Novak Djokovic trở lại mạnh mẽ sau khi uống 'viên thuốc thần kỳ' ở vòng 1 Wimbledon 2025 - Ảnh: AFP
Novak Djokovic khởi đầu như mơ khi dễ dàng thắng ván đầu 6-1 trước Alexandre Muller ở trận ra quân Wimbledon năm nay. Tuy nhiên tay vợt người Serbia sau đó chững lại ở ván hai, để Muller kéo vào loạt tie-break và thua 7-9, khiến trận đấu trở nên căng thẳng ngoài dự đoán.
Ở thời điểm bước vào ván ba, Djokovic yêu cầu tạm dừng thi đấu để được chăm sóc y tế. Bác sĩ nhanh chóng vào sân và đưa cho anh một loại thuốc chưa rõ tên. Gần như ngay lập tức, huyền thoại từng 24 lần vô địch Grand Slam hồi phục và giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 3-1.
"Tôi từ cảm giác sung mãn nhất trở thành tệ nhất trong khoảng 45 phút. Không rõ đó có phải là do bị đau bụng hay không, nhưng năng lượng của tôi quay lại sau những viên thuốc thần kỳ từ bác sĩ và tôi đã có thể kết thúc trận đấu với phong độ cao", Djokovic chia sẻ.
Tay vợt 38 tuổi phủ nhận ý định bỏ cuộc giữa chừng: "Tôi không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi chỉ hy vọng năng lượng sẽ quay lại, và đúng là điều đó đã xảy ra".

Novak Djokovic đã giành vé vào vòng 2 Wimbledon 2025 - Ảnh: REUTERS
Djokovic bước vào Wimbledon năm nay với một nhánh đấu khá nặng. Nếu vào sâu, anh có thể gặp tay vợt chủ nhà Jack Draper ở tứ kết, chạm trán Jannik Sinner ở bán kết và tái ngộ Carlos Alcaraz trong trận chung kết, người từng đánh bại anh tại chung kết Wimbledon năm ngoái.
"Trận kế tiếp sẽ gặp tay vợt người Anh Daniel Evans, và chắc chắn đó sẽ là một thử thách không dễ dàng", Djokovic cho biết.
Dù đã 38 tuổi và là tay vợt lớn tuổi thứ hai ở nội dung đơn nam, Djokovic vẫn đầy tự tin: "Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không tin mình có cơ hội. Tôi nghĩ mình xứng đáng được tin rằng mình có thể tiến đến chức vô địch. Sáu lần gần nhất dự Wimbledon, tôi đều vào chung kết. Tôi luôn thấy vui khi thi đấu ở đây, ngoại trừ khi gặp Alcaraz vài năm gần đây", anh nói đùa.
Bình luận hay