
Mpetshi Perricard thực hiện cú giao bóng sấm sét tại Wimbledon 2025 - Ảnh: REUTERS
Trước đó, kỷ lục cú giao bóng nhanh nhất ở Wimbledon thuộc về Taylor Phillip Dent (Mỹ) với 238km/h được thiết lập vào năm 2010. Nhưng tay vợt người Pháp Mpetshi Perricard, với chiều cao 2m03, đã "đè bẹp" cột mốc ấy bằng cú giao 243km/h, rồi nâng kỷ lục thêm một lần nữa lên 246km/h ngay trong trận đấu mở màn với hạt giống số 5 Taylor Fritz.
Thậm chí, tay vợt 21 tuổi còn khiến khán giả trầm trồ khi tung ra một cú giao bóng hai với tốc độ 236km/h, nhanh hơn cả cú giao bóng một của phần lớn các tay vợt chuyên nghiệp.
Dù được đánh giá cao hơn nhiều sau khi vô địch hai giải sân cỏ tiền Wimbledon (Boss Open và Eastbourne), Taylor Fritz đã phải "toát mồ hôi hột" trước sức mạnh khủng khiếp từ đối thủ người Pháp. Perricard giành liền hai ván đầu đều bằng loạt tie-break, trước khi Fritz rút ngắn tỉ số ở ván 3.
Đến 10h15 tối (giờ địa phương), tay vợt Mỹ gỡ hòa 2-2 sau khi thắng tie-break ván 4. Tuy nhiên, do quy định giới nghiêm 11h đêm của Wimbledon, một đại diện ban tổ chức bước vào sân thông báo trận đấu bị tạm hoãn và sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau, điều khiến Fritz khá bức xúc khi thế trận đang có lợi cho anh.
Và khi trận đấu được trở lại, Taylor Fritz đã giành phần thắng 6-4 ở ván 5, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Perricard.
Trước đây, Mpetshi Perricard từng tạo bất ngờ tại Wimbledon 2023 khi loại hạt giống số 20 Sebastian Korda sau trận đấu kéo dài nhiều giờ với 51 cú ace.
Nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tay vợt người Pháp chia sẻ: "Tôi đã khá may mắn khi được thi đấu, bởi vì Alejandro Davidovich Fokina rút lui nên tôi mới có suất. Đó là một trong những giải đấu tuyệt vời nhất của tôi năm ngoái. Trận đầu tiên gặp Korda là bước ngoặt. Trận đó dài, mưa nhiều, bắt đầu lúc 11 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Thắng một tay vợt top đầu như vậy, đặc biệt trên sân cỏ, thực sự là ký ức khó quên".
Bình luận hay