
Hồng Đào trên hậu trường Mang mẹ đi bỏ, trong vai bà Hạnh mắc bệnh Alzheimer - Ảnh: ĐPCC
Ở cảnh cuối của Thưa mẹ con đi, bà mẹ (Hồng Đào) quyết định tập lái xe. Ánh mắt hồi hộp trong những giây đầu tiên rồi dần sáng lên, tự tin nhìn thẳng khi xe chạy ổn. Bà mẹ này từng nghĩ mình sẽ sống cả đời ở làng quê nhưng nay chị tập lái ô tô để tính trước tương lai sẽ sang Mỹ với con.
Ánh mắt biết thương, ghét, hối hận, muốn sống
Cũng là một cái kết mở, trong Mang mẹ đi bỏ, Hồng Đào ngồi trên thùng xe, được con trai (Tuấn Trần) chở đi bên bờ biển. Ánh mắt của người mẹ mang bệnh Alzheimer có những lúc dài dại nhưng vui tươi và không còn cô độc.
Trong những phút giây quan trọng của một bộ phim, ánh mắt của Hồng Đào kể chuyện, giúp người xem hiểu nhiều điều mà không cần nói.
Trong cảnh kết hơi "nhiều lời" của phim Mai, khi hai nhân vật Dương (Tuấn Trần) và Mai (Phương Anh Đào) đều nói quá nhiều thì ánh mắt và một câu xã giao "Con khỏe hả?" của bà Đào (Hồng Đào) diễn tả được những suy nghĩ phức tạp giữa bà và Mai.
"Những cảnh chạy, la hét nhiều người hỏi có cực không nhưng với tôi thì không cực bằng những cảnh tâm lý. Mỗi khi diễn cảnh tâm lý xong thì về tôi mệt nhoài.
Đó là những cảnh không nói một lời nào hết nhưng trong cặp mắt vừa phải thương, ghét, hối hận, muốn sống và muốn chết. Đối với tôi, điều đó nặng hơn tất cả những cảnh mệt về cơ thể" - Hồng Đào nói với Tuổi Trẻ.
Ngoài đời Hồng Đào ôm nỗi buồn của một diễn viên - một bà mẹ là Giáng sinh luôn phải đi diễn và xa con.
Trailer phim Mang mẹ đi bỏ
Chị nói: "Trong Mang mẹ đi bỏ, nỗi đau của người mẹ là phải xa con, hành hạ con vì bị Alzheimer. Khi tỉnh dậy, bà rất đau xót khi nhận ra mình đã hành hạ con bao nhiêu năm trời.
Còn ngoài đời, khi con tôi 18 tuổi và ra ngoài học đại học, tôi ngồi ngẫm nghĩ suốt 18 năm đó không một Giáng sinh nào tôi ở nhà với con. Tự nhiên tôi hối hận quá. Tất cả tâm lý đó tôi dồn vào nhân vật bà Hạnh. Xa con mà quên luôn, đó là hình phạt nặng nề với một người mẹ".

Hồng Đào được con gái út Sophia Minh Châu (Tí Tẹo) về Việt Nam ủng hộ mẹ ra mắt phim - Ảnh: ĐPCC
Thời trẻ, Hồng Đào là đào thương ở sân khấu, diễn nhiều vai "bi lụy vô cùng".
Sang Mỹ, chị chuyển sang diễn hài, làm mọi người cười. Còn khi trở về Việt Nam, chị gây bất ngờ cho khán giả vì những vai điện ảnh tâm lý nặng, đầy drama, day dứt.
Trong Chị dâu, nhân vật của Hồng Đào là bà Ba Kỳ, bà vợ có chồng ngoại tình với một người đàn ông khác.
Nỗi đau của người vợ nhân lên hai lần: không chỉ vì chồng ngoại tình mà như bị phản bội trong hàng chục năm hôn nhân.
Khi đối đầu với người chồng (Trung Dũng), bà Ba Kỳ "xả" ra hết những uất ức trong lòng: "Anh phản bội, anh ngoại tình nhưng nếu ai biết được thì nói thôi hãy thông cảm đi vì trời bắt anh như thế. Có công bằng cho tôi không, hả?".
Đây có lẽ là một trong những nhân vật khiến khán giả đồng cảm nhất trong Chị dâu. Với tính cách gay gắt và kỳ vọng quá nhiều, bà cũng không hòa hợp được với cô con gái tuổi teen. Họ không nói chuyện được với nhau quá mấy câu. Mâu thuẫn này rất điển hình đối với những bà mẹ ngoài đời.
Hồng Đào trong phim Việt: Yêu thương và dằn vặt
Năm 2018, khi về Việt Nam và làm việc trong đoàn phim Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, Hồng Đào bất ngờ vì các nhà làm phim trẻ của Việt Nam đã có tay nghề rất giỏi với tư duy rất mới. Kịch bản của họ cũng đầy cập nhật, bám sát đời sống.
"Tôi tin rằng nền điện ảnh Việt Nam sẽ rất tiến bộ. Và bây giờ so với thời đó là tiến bộ vượt bậc" - Hồng Đào nhận định.

Phim "Thưa mẹ con đi" của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh góp công đưa Hồng Đào trở lại điện ảnh Việt - Ảnh: ĐPCC
Trong một nền điện ảnh đang dần phát triển về chất lượng kịch bản như vậy, Hồng Đào tin rằng sẽ còn nhiều vai diễn hay và đa dạng cho diễn viên. Vì đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, chị cũng nhận được nhiều lời mời.
Có những lời mời sát nhau cho cùng một dạng vai, chị phải "cắn răng" từ chối. Chị đặt cho mình nguyên tắc khoảng hai năm thì có thể nhận lại một dạng vai.
Trên thế giới có không ít ngôi sao phòng vé "đóng đinh" mình với một dạng vai và được khán giả nhớ đến với hình tượng đó. Theo Hồng Đào, đó là lựa chọn riêng của mỗi người. Nhưng với chị, chị mong muốn nhiều dạng vai khác nhau, thể hiện được nhiều màu sắc của con người.
Hồng Đào nhận nhiều phim có chủ đề gia đình, vào vai bà mẹ đầy mâu thuẫn nội tâm và mối quan hệ "lẫn lộn giữa yêu thương và cấm đoán" với con cái.


Hồng Đào có nét mặt sắc sảo, có thể vào vai bà mẹ đa diện - Ảnh: ĐPCC
Phim Mai, chị cấm con trai đến với người yêu là nhân viên mát xa. Trong Thưa mẹ con đi, chị phản đối con trai yêu đồng giới. Phim Chị dâu, chị nổi giận khi con gái đòi theo đuổi ngành nghề con yêu thích. Với Mang mẹ đi bỏ, vì bệnh tật bà mẹ không thể chăm lo cho con trai, đành để nó một đời vất vả.
Nhưng nhờ diễn xuất có chiều sâu, ẩn sau tất cả những cấm đoán đó đều là tình yêu thương và sự dằn vặt khôn nguôi của người mẹ.
Hồng Vân - Hồng Đào bao giờ đứng chung sân khấu?
Ngày trước, đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào đồng hành ở sân khấu kịch 5B. Tình bạn của họ luôn thắm thiết kể cả sau khi Hồng Đào sang Mỹ. Năm 2023 cả hai ấp ủ diễn chung vở kịch dài Bông cánh cò ở sân khấu mới của Hồng Vân nhưng phải hủy bỏ vì Hồng Đào ngã bệnh, không thể về Việt Nam.
Chị nói: "Tôi xuất thân từ sân khấu kịch. Tình yêu sân khấu của tôi rất say sưa và mê man. Chỉ có điều công việc ở sân khấu đòi hỏi mình phải dành rất nhiều thời gian nên tôi chưa thể sắp xếp. Chắc chắn nếu có dịp trở lại sân khấu thì tôi sẽ đóng chung với bạn tôi, Hồng Vân".
Bình luận hay