
Phương Mỹ Chi hạnh phúc khi khán giả hát theo cô trong bài Bóng phù hoa - Ảnh: LÊ GIANG
Trở về sau khi đoạt hạng 3 chung cuộc và tạo nên cơn sốt truyền thông ở chương trình Sing! Asia 2025, Phương Mỹ Chi thừa nhận cô đang ở giai đoạn hạnh phúc và thăng hoa nhất sự nghiệp.
Tối 2-8, cô biểu diễn tại đêm nhạc Pháo đài âm nhạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM cùng các nghệ sĩ Soobin, RHYDER và Obito.
Phương Mỹ Chi: 'Tôi đang hạnh phúc nhất'
Lên sân khấu, Phương Mỹ Chi được khán giả đồng thanh hô tên. Cô hát Vũ trụ có anh, Bóng phù hoa, Rock hạt gạo - những ca khúc giúp cô "bùng nổ" truyền thông trong đợt thi Sing! Asia. Cô lên nốt cao chót vót trong Bóng phù hoa khi hát live và kêu gọi khán giả hát theo.
Từ một "cô bé dân ca" vô tư thời nhỏ, Phương Mỹ Chi nay đã chuyển mình trở thành một trong những nữ ca sĩ gen Z thành công nhất của nhạc Việt.
Phương Mỹ Chi hát Bóng phù hoa ở TP.HCM tối 2-8 - Video: LÊ GIANG
Trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả TP.HCM, Phương Mỹ Chi vui tươi, tự tin và trưởng thành với tư cách một nghệ sĩ đa năng: hát, nhảy cùng vũ đoàn, khuấy động khán giả. Hàng ngàn khán giả hưởng ứng nhiệt tình, hát theo và liên tục hò reo.
Cô chia sẻ với khán giả về con đường âm nhạc của mình: "Để nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả như bây giờ, tôi biết ơn những người đồng đội của mình, cha mẹ cũng như bản thân mình vì đã kiên định.

Phương Mỹ Chi giao lưu vui vẻ và "tẻn tẻn" giống như trong Em xinh say hi - Ảnh: LÊ GIANG
Khi bắt đầu hát dòng nhạc dân ca, tôi không tránh khỏi chông chênh vì đây là dòng nhạc ngay thời điểm đó cũng có ít khán giả nghe.
Nhưng tôi đã kiên định đến tận bây giờ, và nung nấu nó thành một hoài bão lớn hơn là hát dòng nhạc dân gian và có âm hưởng văn hóa dân tộc, và được rất nhiều người yêu mến".
Cô thừa nhận mình đang ở thời điểm "hạnh phúc nhất và có nhiều năng lượng nhất để sáng tạo và cống hiến nhiều hơn". Bao nhiêu lời cảm ơn với khán giả cũng không đủ và cô sẽ chứng minh điều đó bằng cách làm việc chăm chỉ hơn.
Phương Mỹ Chi hứa hẹn sắp tới cô sẽ còn nhiều sân khấu lớn để mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng hơn nữa.
Ngay trong tháng 8 này, cô còn tham gia một sân khấu lớn với hàng ngàn khán giả nữa là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam ở Hà Nội cùng nhiều ngôi sao lớn của nhạc Việt.
Soobin đưa Huỳnh Sơn lớp 3B lên sân khấu
Là ca sĩ kết màn trong đêm nhạc, Soobin mang đến set nhạc sôi động cùng vũ đạo bốc lửa bao gồm phần intro Kingdom, Hevvy, Blackjack và Beautiful Monster (phiên bản concert). Nhưng lắng đọng ở giữa là ca khúc Ai cũng phải lớn - hit mới của anh gần đây.
Khi hát Ai cũng phải lớn, Soobin khiến khán giả ngạc nhiên và thích thú với hình ảnh bất ngờ trên màn hình led khổng lồ. Đó là những bức ảnh của anh hồi còn nhỏ, thời tuổi teen, trong đó có cả hình ảnh cậu bé Huỳnh Sơn lớp 3B xuất hiện trong một chương trình truyền hình.



Soobin đưa Huỳnh Sơn lớp 3B và nhiều hình ảnh kỷ niệm vào tiết mục "Ai cũng phải lớn" - Ảnh: LÊ GIANG
Hình ảnh Huỳnh Sơn lớp 3B mới đây được lan tỏa vì sự dễ thương, mi mắt dài và diễn xuất tự nhiên trong một câu chuyện về cha.
Soobin chia sẻ: "Khi bị phát hiện ra những bức ảnh hồi nhỏ, ngày xưa thì tôi khá ngại. Nhưng khi tôi đã trên 30 tuổi, tôi nhận ra hồi nhỏ là một khoảng thời gian mình không bao giờ lấy lại được. Chính những bức ảnh đó là kỷ niệm duy nhất về thời bé thơ. Tôi mong cộng đồng mạng sẽ giúp mình lưu giữ".
Trước đó, RHYDER cũng mang một màn trình diễn rất "cháy" lên sân khấu với intro Signature Dân chơi sao phải khóc, Để anh một mình và Chịu cách mình nói thua. Là một trong những "Anh trai say hi" đông fan nhất và có sự nghiệp solo thành công nhất, RHYDER được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

RHYDER khiến hàng ngàn khán giả phấn khích, không quên khen ngợi "em gái" Phương Mỹ Chi - Ảnh: LÊ GIANG
Anh cũng không quên nhắc đến Phương Mỹ Chi - "em gái của mình" và vui khi khán giả đã cổ vũ hết mình cho Phương Mỹ Chi trước đó.
Hôm 2-8, video RHYDER (khi đó còn là cậu bé Quang Anh) và Phương Mỹ Chi hát song ca khi còn nhỏ bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Khán giả tán thưởng hai tài năng nhí nay đã trưởng thành, mỗi người đều có con đường của riêng mình.
Bình luận hay