17/06/2023 13:58 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hội sách đầu tiên của người làm báo

Với mục đích đưa tác phẩm của nhà báo đến gần với công chúng, Tuần lễ sách của người làm báo tại TP.HCM được xem là 'hội sách' đầu tiên cho người làm báo.

Hội sách đầu tiên của người làm báo - Ảnh 1.

Độc giả Dương Đình Phượng chăm chú đọc các tác phẩm do nhà báo viết - Ảnh: TRẦN MẶC

"Cái hay của những quyển sách do người làm báo viết là tác giả đi nhiều, họ biết được những điều mà người khác không biết" - độc giả Dương Đình Phượng (88 tuổi, quận 3, TP.HCM) nói về lý do thường tìm mua những quyển hồi ký do nhà báo viết.

Thế giới sách của người làm báo

Tuần lễ sách của người làm báo vừa khai mạc tại Đường sách TP.HCM vào sáng 17-6. Hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và báo Thanh Niên tổ chức nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).

Sự kiện có sự tham dự của ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng - giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, nhà báo Trần Trọng Dũng - phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Lê Hoàng - phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam...

Hội sách đầu tiên của người làm báo - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ sách của người làm báo - Ảnh: TRẦN MẶC

Trước đó, khi bàn về "thế giới sách của người làm báo", nhà báo Lê Hoàng cho rằng người viết báo có những cái riêng để mang vào con chữ.

Ông nói: "Trong quá trình tác nghiệp họ có lợi thế là đi nhiều nơi, nhiều vùng miền và tiếp xúc nhiều người, nhiều giới hơn nên có thể làm nên tác phẩm khác với những người viết trong khu vực khác".

Về điều này, nhà báo Lại Văn Long nhận thấy nếu không làm nghề báo, ông sẽ không có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn tư liệu để tạo nên những trang văn sinh động và chân thực.

"Chính nhờ làm báo, chúng tôi có những vụ án thực, tình tiết thực và tôi đưa nó vào tiểu thuyết của mình. Khi đó, cái nhìn thực hơn rất nhiều so với tưởng tượng" - nhà báo Lại Văn Long bày tỏ.

Hội sách đầu tiên của người làm báo - Ảnh 3.

Độc giả tham quan, đọc thử các tác phẩm của các nhà báo, cơ quan báo chí từ khắp cả nước - Ảnh: TRẦN MẶC

Tại buổi giao lưu cùng độc giả, nhà báo Bùi Phan Thảo cũng đưa ra góc nhìn riêng của mình về vấn đề này.

Ông cho biết: "Nghề văn và nghề báo bổ trợ nhau rất nhiều. Nghề báo cho tôi vốn sống, tư duy phản biện, sắc sảo và luôn luôn tôn trọng sự thật. Còn nghề văn đem lại cho tôi sự mượt mà, tình cảm. Tất nhiên, hai nghề có sự phân thân nhưng cũng có sự nhập thân".

"Hội sách" cho người làm báo

Tại Tuần lễ sách của người làm báo trưng bày 281 tựa sách, trong đó có 55 tác phẩm của 7 cơ quan báo chí và 226 tác phẩm của 105 phóng viên và 15 nhóm tác giả trên khắp cả nước.

Ngoài trưng bày, giới thiệu sách, ban tổ chức còn phối hợp các đơn vị xuất bản tổ chức tọa đàm giao lưu cùng 11 nhà báo: Dương Thành Truyền, Lê Minh Quốc, Hoàng Hải Vân, Lại Văn Long...

Hội sách đầu tiên của người làm báo - Ảnh 4.

Ông Trần Trọng Dũng phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: TRẦN MẶC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Dũng giải thích: "Trong năm đầu tổ chức, vì thời gian vận động có hạn nên chương trình vẫn chưa tập hợp được đầy đủ các tác phẩm trong đội ngũ phóng viên.

Những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và có kế hoạch từ đầu năm để tổ chức các hoạt động được phong phú hơn, giới thiệu nhiều tựa sách hơn đến với công chúng định kỳ hằng năm và tổ chức được cả 2 miền Bắc Nam".

Hội sách đầu tiên của người làm báo - Ảnh 5.

Ông Trần Trọng Dũng (trái) trao tặng sách cho đại diện Bảo tàng Báo chí Việt Nam và khoa báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM - Ảnh: TRẦN MẶC

Mặt khác, ban tổ chức cho biết khi kết thúc, toàn bộ số sách trưng bày trong Tuần lễ sách của người làm báo sẽ được tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam và khoa báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Tuần lễ sách của người làm báo sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22-6-2023.

Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 13-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định như vậy khi thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

Tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, cầu quốc thái dân an vào 6h ngày 1-7, ngày hoạt động đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi dự án Cùng con đi khắp thế gian sử dụng ca khúc ‘Mẹ ơi có biết’ giúp hướng dẫn trẻ tự kỷ phát âm, tập nói.

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu

Hanbin TEMPEST check-in Hà Nội với món bánh mì ‘đẫm lệ và nũng nịu’. Fan truy địa chỉ quán, đến ăn cho bằng được.

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar