21/04/2014 09:06 GMT+7

Hội An: khai mạc Ngày hội đọc sách lần thứ nhất

THANH BA
THANH BA

TTO - Nhằm hưởng ứng sự kiện Ngày sách Việt Nam, sáng 21-4 Phòng Văn hóa - thông tin TP Hội An phối hợp với nhóm Không gian đọc phố Hội (Đại học Phan Châu Trinh) tổ chức lễ khai mạc Ngày hội đọc sách lần thứ nhất với chủ đề “Đọc để sống cùng nhau”.

Phóng to
Trưng bày hàng nghìn đầu sách phục vụ bạn đọc - Ảnh: Thanh Ba

Mục đích, ý nghĩa của ngày hội là nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người.

Đồng thời với thông điệp “Đọc để sống cùng nhau”, ban tổ chức mong muốn góp phần tạo thói quen đọc ở từng cá nhân, gia đình và cộng đồng. Từ việc đọc của mỗi cá nhân sẽ hướng đến việc nâng cao sự hiểu biết của từng cá nhân, từ đó cùng chia sẻ, cùng có trách nhiệm với mọi vấn đề trong cuộc sống.

Hàng trăm bạn đọc, đặc biệt là học sinh đến từ các trường học trên địa bàn thành phố đã có mặt tại khuôn viên Bảo tàng TP Hội An để tham dự buổi lễ khai mạc Ngày hội đọc sách và thích thú chọn đọc cả nghìn đầu sách bổ ích do ban tổ chức trưng bày ngay tại khuôn viên bảo tàng.

Bên cạnh đó, các độc giả yêu sách còn được hòa mình vào những trò chơi liên quan đến sách như thi đọc sách nhanh, đố sách, thi vẽ tranh minh họa truyện cổ tích Việt Nam, thi trắc nghiệm tìm hiểu về Tự Lực văn đoàn.

Ngày hội đọc sách lần thứ nhất tại TP Hội An sẽ kéo dài đến ngày 23-4 nhằm phục vụ nhu cầu của độc giả yêu sách.

THANH BA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Những bí mật trẻ em cần biết

TTO - Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng từng lúng túng khi con hỏi: “Chết là gì?”, “Tại sao con lại sinh ra?”... Xuất phát từ những câu hỏi hiển nhiên nhưng hóc búa đó, tác giả Pernilla Stalfelt người Thụy Điển cho ra đời bộ sách Những bí mật trẻ em cần biết.

Những bí mật trẻ em cần biết

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

TT - Một đêm giông bão nọ, có hai con vật cùng vào trú mưa trong một túp lều nhỏ. Dù không nhìn rõ ai với ai, nhưng chúng vẫn trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Hai con hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau, và...

Một đêm giông bão: tình bạn lạ kỳ và cảm động

​Thư gửi chính mình

TT - Có lẽ nhan đề sách là một sự sòng phẳng báo trước, để Hà Quang Minh kể một câu chuyện dài, nhiều màu sắc.

​Thư gửi chính mình

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

TT - Lý do gì khiến dân số Do Thái nhiều lần sụt giảm đáng kể trong lịch sử nhân loại?

​Số ít được lựa chọn và chuyện giáo dục của người Do Thái

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

TT - Nhà văn Úc Richard Flanagan vừa đoạt giải thưởng văn học Anh Man Booker với tác phẩm The narrow road to the deep north (Con đường hẹp chạy sâu vào phương Bắc).

​Nhà văn Úc đoạt giải thưởng Man Booker

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An

TT - Trước khi viết sách Ô Châu cận lục, Dương Văn An đã tham khảo hai tập sách của hai nho sĩ đương thời viết về hai phủ Tân Bình,

Sách Ô Châu cận lục không chỉ của Dương Văn An
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar