học hành
Bị liệt đôi chân từ bé, nhưng ông Nguyễn Văn Sinh (ở Khánh Hòa) không đầu hàng số phận. Ông đã cùng vợ nuôi 5 con ăn học đến nơi đến chốn.

Ngày học hai buổi ở trường, tối làm bài tập ở nhà đến khuya hoặc đi học thêm khiến học sinh hầu như không còn thời gian ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện thể dục thể thao. Chuyện học hành thật quá vất vả!

TTO - Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp ‘than’ sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp vẫn còn rất yếu về các kỹ năng mềm, và chưa có một thái độ làm việc tích cực.

Một đời người có thể chia làm nhiều giai đoạn, đầu tiên là phải đi học rồi đi làm... rồi lại tiếp tục lo việc đi học.

Nhờ có tờ di chúc "pha ke", con trai tôi sẽ được thừa kế khối tài sản khổng lồ do... chính nó làm ra.

Chiếc máy tính cấu hình khủng này, chẳng phải để tính toán giải bài tập, cũng chẳng phải để phục vụ nghiên cứu...

Áp lực từ bài vở, điểm số dường như tăng theo cấp số nhân qua mỗi thế hệ. Thế nên ông nội mà đọc sách của cháu kiểu gì cũng hoa mắt chóng mặt.
