25/01/2017 11:10 GMT+7

Họa sĩ già tô điểm hẻm Sài Gòn

THUẬN THẮNG
THUẬN THẮNG

TTO - Hơn 2 năm nay ông Nguyễn Văn Minh (75 tuổi) đã bỏ biết bao công sức để vẽ các bức họa lên tường các con hẻm trên đường Nguyễn Khoái (Q4, TP.HCM) khiến chúng đẹp, đặc biệt và gần gũi.

Thầm lặng hơn cả đó là người đàn ông chẳng giầu sang này tự bỏ tiền mua sơn, cọ để làm cái chuyện "vác tù và hàng tổng".

Sau này thấy các bức họa của ông đẹp, phù hợp với con hẻm một số bà con mua sơn, cọ tặng ông. Các bức tranh của ông không chỉ tô điểm cho hẻm, mà còn tô điểm cho tâm hồn người dân nơi đây, khiến mọi người xích lại gần nhau. 

Cuối năm cùng nghe ông Nguyễn Văn Minh tâm sự về công việc ban đầu tưởng cho vui nhưng sau lại hết sức ý nghĩa này:

THUẬN THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar